Hung thủ sát hại cô gái trong quán cơm ở Sài Gòn ra đầu thú

Thứ Sáu, 16/10/2015 08:47  | Tuấn Thành

|

(CAO) Sáng nay (16-10), Cơ quan CSĐT Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Đặng Ngọc Cường (SN 1977, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người. Đây chính là hung thủ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người một cô gái trong quán cơm ở H.Hóc Môn khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào tối 12-10, tại quán cơm trước sân chợ Hóc Môn (đường Phan Văn Hớn, thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, ngụ Q.12) đang ngồi ăn cơm thì bị một đối tượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào mặt và ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng Đặng Ngọc Cường tại cơ quan công an

Sau khi gây án, đối tượng leo lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hóc Môn nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an H.Hóc Môn phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng. Hung thủ nhanh chóng được xác định là Đặng Ngọc Cường nhưng hắn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau quá trình vận động cua cơ quan công an, ngày 15-10, Cường đã đến Công an H.Hóc Môn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Cường cho biết tối hôm đó đi cùng bạn gái vào quán cơm trên để ăn tối. Do quán hết canh nên Cường có lớn tiếng cãi cọ với nhân viên.

Lúc này, chị Chi cũng ngồi ăn cơm gần đó nói xen vào “Anh làm gì mà lớn tiếng dữ vậy?” thì Cường chửi thề: “Mẹ chuyện bàn bên đây mắc mớ gì mày xen vào”. Sau đó, Cường nghe chị Chi gọi điện cho ai đó rồi nói: “Tụi bây tới đây liền đi tao đang gặp chuyện”.

Nghĩ chị Chi gọi đồng bọn đến đánh mình, Cường nổi máu côn đồ rút dao thủ sẵn trong người chạy sang đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Chi khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang