Vĩnh Long:

Hoảng hồn phát hiện vợ chết trong buồng ngủ với vết cắt trên cổ giữa đêm khuya

Thứ Sáu, 07/07/2017 22:01

|

(CAO) Đang ngủ, ông Chính bổng giật mình bởi tiếng la thất thanh của người vợ, ông lập tức bật dậy chạy thì bàng hoàng phát hiện vợ ông đã chết trên vũng máu dưới nền gạch, trên cổ có vết cắt,…

Chiều ngày 7-7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Tân. Cụ thể, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, đang điều tra làm rõ cái chết của một người phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh do cơ quan Công an cung cấp

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0 giờ, ngày 7-7, ông Trần Văn Chính (SN 1956, ngụ tổ 1 ấp Thành Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm ngủ ở hiên nhà thì bỗng giật mình bởi tiếng la thất thanh của vợ ông là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1963), nghĩ là vợ mình bị điện giật bên trong nhà nên chạy vào ứng cứu.

Đến nơi, ông Chính vội bật sáng đèn thì hoảng hồn phát hiện bà Nga nằm dưới nền gạch trên vũng máu, trên cổ có vết cắt nên ông tri hô lên và gọi con trai là anh Trần Văn Quang (SN 1986, nhà sát vách), cùng chạy qua đỡ bà Nga lên, nhưng bà đã tử vong ngay sau đó.

Chiếc vòng đứt, được nghi là do giằng co từ hung thủ - Ảnh do cơ quan Công an cung cấp

Chiều cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Trọn - Phó trưởng Công an huyện Bình Tân cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, đồng thời tiến hành truy bắt hung thủ gây án. Vụ việc hiện đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang