Trinh sát kể chuyện:

Lần ra 2 kẻ sát nhân từ tấm vé tàu cũ rách

Thứ Năm, 01/11/2018 14:39

|

Đã sáng bảnh mắt mà không thấy khách trọ đến lấy thùng cá đi chợ bán như thường ngày, nên chủ nhà bước đến dãy phòng trọ kế bên đánh động.

Gọi cửa nhiều lần nhưng không nghe hồi đáp (mặc dù bên trong thấy có người), nghi có chuyện chẳng lành, bà chủ nhà trọ mở cửa bước vào thì bàng hoàng, khi thấy ông Nguyễn Văn T. (SN 1969, quê Đồng Tháp, tạm trú X.An Phú Tây, H.Bình Chánh) bị trói tay chân, miệng bị dán băng keo kín và không còn cử động.

Mặt cắt không còn giọt máu, bà chủ nhà cố bước chân ra khỏi phòng, cất giọng hoảng hốt báo động: "Có người chết trong phòng. Có người bị giết! Ai đó nhanh nhanh báo công an!".

Nhận tin báo, CAX An Phú Tây và CAH Bình Chánh có mặt phối hợp cùng Đội 9, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhanh chóng bảo vệ hiện trường, thực hiện các công đoạn nghiệp vụ cần thiết. Theo một số nhân chứng, hàng ngày ông T. thường đeo 2 nhẫn vàng khá lớn nhưng hiện số tài sản trên đã mất, chưa kể nạn nhân xấu số làm nghề mua bán cá ở ngoài chợ nên đều có nguồn thu ít hoặc nhiều.

Từ dấu vết hiện trường, cùng lời khai một số nhân chứng cho thấy, nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản. Những người trong khu trọ cho hay, ông T. tính tình hiền lành, sau những giờ lao động mệt mỏi thường ít đi đâu, chỉ gầy độ nhậu với vài người thân quen rồi đi ngủ. Tối hôm trước xảy ra án mạng, ông còn nhậu với một thanh niên mới đến thuê phòng trọ.

Các mối quan hệ làm ăn, xã hội của ông T. đều được công an điều tra rồi loại trừ dần để tìm nghi can. Người thanh niên ở phòng kế bên nhậu chung cùng ông T. vào tối hôm trước được mời lấy lời khai, nhưng anh ta đã biệt tăm. Mối nghi ngờ tập trung vào nghi can này.

Chủ nhà trọ bối rối tường trình, trước đó chừng tuần lễ có hai anh em trai đến hỏi thuê phòng. Ít ngày sau, không thấy họ xuất trình giấy tờ tùy thân nên chủ nhà cảnh báo, nếu không nộp sẽ buộc chuyển nơi khác thuê phòng. Đề nghị này chưa được người thuê phòng thực hiện thì vụ án xảy ra. Vì thế đến giờ này, 2 thanh niên tên họ là gì, thường trú ở đâu thì không ai biết.

Công an khám nghiệm hiện trường
Anh em Vũ - Phú

Ngoài hiện trường chính là nơi xảy ra án mạng, phòng trọ của 2 thanh niên kế bên cũng được tổ khám nghiệm tỷ mỉ khám xét. Tại nền gạch trong góc phòng, công an thu được một tấm vé tàu đã cũ rách, có lộ trình xuất phát từ Phú Quốc. Manh mối về một hướng điều tra được hé lộ.

Qua khai thác, một số khách thuê phòng trong khu nhà trọ cho biết, hai anh em mới đến nói giọng miền Nam. Việc truy tìm hung thủ giấu mặt giết người, cướp tài sản sau đó được CAH Bình Chánh chuyển hồ sơ cho Đội 9, Phòng CSHS thụ lý theo thẩm quyền.

Một mũi trinh sát được phân công lần tìm, xác minh nhân thân lai lịch nghi can theo chiếc vé tàu. Tổ chức phối hợp với CAH Phú Quốc (Kiên Giang), đến ngày 16-7-2017, bằng trách nhiệm và sự nhạy bén nghề nghiệp, Đội 9 Phòng CSHS Công an TP.Hồ Chí Minh và Công an Phú Quốc đã xác định được thủ phạm giết ông T. chính là hai anh em ruột Đặng Hoàng Vũ (SN 1997) và Đặng Thiên Phú (SN 1998, chỗ ở tại ấp Suối Lớn, X.Dương Tơ, H.Phú Quốc). Cùng ngày, 2 kẻ sát nhân bị bắt và di lý về TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Phú khai quê ở X.Đông Yên (H.An Biên, tỉnh Kiên Giang) nhưng đến X.Dương Tơ (H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) lấy việc phơi cá cơm thuê làm kế sinh nhai. Sau thời gian làm thuê ở đây, thấy cuộc sống không khá hơn nên cả hai quyết định quay lại quê nhà.

Cuối tháng 6-2017, Vũ - Phú lên TPHCM và chọn thuê một căn phòng ở trong khu nhà trọ của ông T.N.T (đường Nguyễn Văn Linh, X.An Phú Tây, H.Bình Chánh) làm nơi tá túc. Tại đây cũng có vợ chồng ông Nguyễn Văn T. thuê phòng trọ để ở và buôn bán cá ngoài chợ. Từ khi Vũ đến, đôi lần cùng ông T. lai rai.

Tối 10-7-2017, khi đi làm về, Phú thấy anh trai và ông T. đang ngồi nhậu. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Vũ quay về rủ em trai sang trói bạn nhậu phòng kế bên để cướp tài sản, vì người này có đeo vàng và vừa thu tiền mua bán cá. Thay vì can ngăn anh, Phú lại đồng ý.

Do đã uống quá nhiều nên lúc này ông T. đã say, chống cự yếu ớt và bị Vũ - Phú dùng khăn vải nhét vào miệng, lấy băng keo băng kín, trói tay chân rồi lột 2 nhẫn vàng trên tay và móc túi quần lấy 520.000 đồng. Gây án xong, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường, bán tài sản cướp được tiêu xài cá nhân.

Do mới đến thuê phòng, không để lại giấy tờ, lại gây án giữa đêm khuya nên anh em Vũ đinh ninh sẽ không ai tìm ra mình. Tuy nhiên chỉ sau một tuần gây án, Vũ và Phú đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

(Ghi theo lời kể của trinh sát Phòng CSHS Công an TP.Hồ Chí Minh)

Bình luận (0)

Lên đầu trang