Giết bạn gái tại khách sạn rồi tự tử 2 lần vẫn... không chết

Thứ Năm, 01/11/2018 07:25  | Hoàng Quân

|

Trong lúc đi du lịch, ở phòng khách sạn, thấy bạn gái che giấu tin nhắn của người yêu cũ, Toàn (25 tuổi) siết cổ người đến ngất xỉu rồi dùng dao đâm. Kẻ ác ra biển tự vẫn nhưng không chết sau đó về bên xác bạn gái rồi lấy dao tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Toàn (SN 1993, ngụ khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn lúc điều trị tại bệnh viện do tự vẫn sau khi sát hại bạn gái. Ảnh: Nguyên Thảo.

Theo kết điều tra, ngày 20-10, thấy khách lâu không ra ngoài, nhân viên khách sạn Ruby Light Hotel (đường Đỗ Bí, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) kiểm tra phòng 901, phát hiện khách lưu trú là Nguyễn Hương Thảo (23 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã tử vong.

Lực lượng công an, cơ quan chức năng điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua dấu vết hiện trường, camera an ninh, ban đầu cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án mạng, cơ quan chức năng xác định nghi can là Nguyễn Văn Toàn.

Trong quá trình điều tra, Toàn đến Công an xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) để đầu thú. Do có thương tích nặng nên Toàn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị ổn định dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, ngày 25-10, Toàn được di lý về TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều trị và phục vụ điều tra.

Toàn quê ở Hải Phòng, từ nhỏ cùng gia đình vào Đồng Nai sinh sống. Toàn và Thảo cùng làm công nhân ở Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai nên quen biết và yêu nhau.

Chiều 15-10, Toàn và Thảo đi Đà Nẵng du lịch. Đến chiều 18-10, Toàn phát hiện Thảo che giấu việc người yêu cũ của Thảo nhắn tin nên ghen tuông, nảy sinh ý định giết Thảo rồi tự vẫn để kết thúc cuộc tình.

Camera trích xuất hình ảnh Nguyễn Văn Toàn rời khỏi phòng khách sạn sau khi gây án. Ánh: Nguyên Thảo.

Lợi dụng lúc Thảo nằm trên giường không để ý, Toàn dùng tay siết cổ nạn nhân đến ngạt thở. Hắn lấy dao gọt trái cây đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến bạn gái tử vong. Gây án xong, Toàn ra vùng biển Mỹ Khê tự vẫn nhưng bất thành. Gã trở lại phòng, lấy con dao còn găm trên ngực bạn gái rồi tự đâm vào ngực mình, cắt vào cổ tay gây mất máu dẫn đến bất tỉnh.

Trưa 19-10, Toàn tỉnh dậy, thấy mình chưa chết, gã rời khách sạn rồi đón xe đi vào tỉnh Quảng Nam, sau đó bắt xe ngược xe về quê nhà tại xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).

Đến tối 20-10, Toàn ra cơ quan đến Công an xã Kiến Thiết để đầu thú.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang