Mấy câu chửi đổi một mạng người

Thứ Ba, 14/07/2015 21:07  | Cao Danh

|

(CAO) Ngày 14-7, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lai (20 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) 16 năm tù về hành vi “giết người”.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường 69 triệu đồng và mỗi tháng phải cấp dưỡng nuôi con gái của nạn nhân mới 2 tuổi cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Bản án xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-3-2014, Lai cùng với Lê Quốc Dương, Nguyễn Ngọc Hiển đi trên một xe máy đến gặp anh Huỳnh Minh Phương (ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) để mua gà về nuôi.

Bị cáo Lai tại phiên tòa ngày 14-7 - Ảnh: Cao Danh

Khi xe của ba người vừa chạy đến trước nhà anh Phương thì bất ngờ một số đối tượng đang tụ tập cờ bạc ở ven đường gần đó nghĩ nhầm rằng công an đến bắt nên tháo chạy.

Lúc này, tại nhà của ông Lê Hữu Thạch (cách địa điểm nhóm thanh niên cờ bạc chừng 50 mét), Ngô Thành Tâm (21 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) đang ngồi uống nước đã quay sang chửi nhóm của Lai.

Lai xuống xe đuổi đánh Tâm. Tâm bỏ chạy một đoạn nhưng quay lại cầm theo dao đâm Lai. Lai chụp được con dao rồi đâm Tâm 5 nhát trúng vào ngực và lưng Tâm. Các vết đâm trúng chỗ hiểm, máu ra nhiều, nạn nhân té xuống tử vong.

Gây án xong, Lai rời khỏi hiện trường, sau đó ra đầu thú với cơ quan công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang