An Giang:

Ngăn chồng bắt con, người vợ bị đổ xăng thiêu sống

Thứ Sáu, 26/05/2017 12:18  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Người chồng suốt ngày không lo làm ăn mà chỉ lo cờ bạc khiến nợ nần đầm đìa, chịu không được người vợ ôm con bỏ về nhà mẹ ruột ở. Sau khi hay tin vợ con đi chơi về, gã tìm đến xông vào đánh, chế xăng rồi đốt khiến dư luận xôn xao.

Sáng ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự La Văn Tư (SN 1980, ngụ ở khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do dùng xăng đổ lên đầu vợ rồi châm lửa đốt vào chiều ngày 23-5.

Địa điểm xảy ra thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Bị hại là chị L.T.N (SN 1977, ngụ tổ 3, khóm Xuân Phú).

Nơi xảy ra vụ chồng dùng xăng đốt vợ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ 50 ngày 23-5, Tư mua chai xăng rồi tìm đến nhà mẹ vợ ở khóm Xuân Phú. Sau khi gặp vợ, gã này đánh và dùng xăng đốt người đã 7 năm chung sống với mình. Phát hiện bà Trần Thị Ní (mẹ chị N) đã ứng cứu rồi đưa con gái mình vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó chị này được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Riêng Tư sau khi gây án đã bắt xe ôm về nhà rồi chiều cùng ngày ra công an đầu thú.

Theo người nhà nạn nhân, giữa Tư và chị N. kết hôn vào năm 2010, có với nhau một đứa con gái 6 tuổi. Chị N. làm nghề phục vụ quán nhậu còn Tư là tài xế xe tải. Tư là kẻ nghiện cờ bạc nên bao nhiêu tiền làm ra và tài sản của gia đình vợ đều bị y nướng sạch vào bài bạc và game bắn cá.

Hiện trường vụ việc

Bình luận (0)

Lên đầu trang