Người mẹ nước mắt lưng tròng kể lại việc con trai 8 tuổi bị kẻ lạ chém

Chủ Nhật, 15/04/2018 09:38  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bị kẻ lạ mặt xông vào dùng dao đâm, 4 cháu nhỏ trong gia đình nháo nhác chạy đi tìm người thân kêu cứu. Tuy nhiên, một trong 4 cháu đã bị đâm tử vong ngay khi đang chơi trong nhà.

Nhu CAO đã đưa tin, vụ việc gây phẫn nộ dư luận tại thôn Cẩm Thạch, xã Cẩm Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Vào khoảng 20 giờ tối ngày 14-4, 4 cháu nhỏ, trong đó có 3 con trai của chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) và cháu chị Thu đang chơi tại nhà thì bị đối tượng lạ mặt xông vào chém.

Quá bất ngờ, cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi, con chị Thu) lĩnh trọn nhát dao của kẻ thủ ác nằm gục ngay giữa sàn nhà.

Theo người thân của cháu, vào tối ngày hôm qua, chị Thu đi mua mì tôm và bánh trái cho chồng con ăn vào buổi tối. Vừa đi được khoảng 15 phút, chị Thu quay trở về thấy con nằm gục bên vũng máu.

Ngôi nhà cấp 4 nơi xảy ra sự việc

Người mẹ trẻ nước mắt giàn giụa kể lại: “Tôi vừa đi 15 phút quay lại đã thấy con nằm gục, không nói được câu gì. Con tôi bị đâm vào người vết thương quá sâu, đi cấp cứu cũng không kịp. Không ngờ, chúng theo dõi vợ chồng tôi đi ra ngoài rồi ra tay tàn nhẫn”.

Thời điểm trên, 4 cháu nhỏ gồm cháu A. và hai cháu khác đều là con chị Thu và một cháu nhỏ nữa cháu của chị đang chơi trong ngôi nhà ở ven đường.

Khi phát hiện kẻ lạ mặt xông vào chém, các cháu nháo nhác bỏ chạy vào trong gọi người lớn. Khi ra tới nơi, cháu A. đã nằm gục.

Theo chị Thu, chồng chị đi làm chở đất một số thời điểm cũng nảy sinh mâu thuẫn. Vụ việc xảy ra rất có thể do các đối tượng không làm được gì nên đã ra tay với con chị.

Chị Thu đau đớn khi mất con

Nằm trong căn buồng ẩm thấp, người mẹ trẻ nước mắt lưng tròng gọi trên con trong đau đớn. “Con tôi còn nhỏ, cháu ngoan ngoãn, ở nhà còn biết nấu cám lợn, trông em. Con tôi có tội tình gì đâu mà chúng nó ra tay tàn nhẫn. Mong pháp luật sớm tìm ra kẻ thủ ác, ai là người đứng đằng sau vụ này và có bao nhiêu người gây án để con tôi được an nghỉ nơi chín suối”, chị Thu nghẹn ngào nói.

Noi cháu A. bị kẻ lạ mặt đâm gục

Sự việc gây rúng động dư luận địa phương. Biết tin, sáng ngày 15-4, nhiều người dân trong thôn đã đến chia buồn, động viên đối với gia đình.

Bà Hoa, người trong xóm cho hay, khi hay tin cháu bị chém, bà bủn rủn chân tay vội chạy sang thì mọi thứ đã quá muộn.

Theo bà Hoa, vụ việc không chỉ ám ảnh đối với người lớn mà ngay những đứa trẻ trong buổi tối định mệnh ấy cũng bị ám ảnh trong từng ánh mắt, khuôn mặt.

Người dân bàng hoàng khi cháu A. bị kẻ lạ mặt đâm tử vong

Ngôi nhà cấp bốn nơi xảy ra vụ việc

Ngôi nhà vợ chồng anh chị đang xây dở để có chỗ ở đàng hoàng hơn nhưng chưa kịp hân hoan đã phải nhận nỗi đau thấu trời

“Tôi vào nhà gọi con không thưa, nhìn con ngồi gục thấy máu chảy ra. Tôi choáng váng kêu gọi mọi người, khi đó ông bà nội ở dưới nhà chạy lên, bế sốc cháu dậy đưa thẳng đến bệnh viện”, chị Thu đau đớn kể lại.

Khi thấy con như vậy, chị Thu chẳng kịp ôm con vào lòng và không nhìn thấy vết thương trên cơ thể con. Chỉ đến khi mọi người kể lại chị mới biết, con chị bị đâm 2 nhát vào lưng xuyên thấu tim phổi và tử vong khi ra viện cấp cứu.

Cháu Ngọc A. năm nay học lớp 2, hàng ngày đi học về cháu đảm nhiệm việc trông em cho mẹ đi làm. Hôm qua khi mẹ đia mua mì tôm, cháu đang làm nhiệm vụ trong 2 em nhỏ (1 em 5 tuổi, 1 em 3 tuổi). Cháu học giỏi và rất ngoan, thương em bởi vậy, sự ra đi của cháu càng khiến nhiều người xót thương.

Lúc xảy ra sự việc, chồng chị Thu đang đi làm (làm vật liệu xây dựng), khi nhận được tin chồng chị nhanh chóng về nhà và vô cùng đau đớn. Theo lời chị Thu, chồng chị làm việc khai thác đất đai, nên có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 14-4, cháu Vũ Hoàng A. đang chơi cùng với 3 em trong nhà thì bị đối tượng lạ mặt xông vào chém khiến cháu đổ gục và tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được nhà chức trách địa phương điều tra, làm rõ.

Bàng hoàng bé trai 8 tuổi bị người lạ vào nhà chém tử vong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang