Hồ sơ vụ án:

Hành trình bắt người giúp việc trộm hơn 70 cây vàng trong khách sạn

Thứ Ba, 14/02/2017 00:51  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phan Thị Hòa (32 tuổi) - người giúp việc của một khách sạn lớn tại TP.Huế Hòa đã 9 lần trộm vàng, tiền… trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Từ một người nghèo khó, đối tượng bỗng chốc sống theo kiểu đại gia, xây nhà hoành tráng, cho vay nặng lãi, góp vốn với doanh nghiệp làm ăn…

Lực lượng công an đã làm rõ chân tướng “nữ quái” và vạch trần sự bất minh về tài sản, kinh tế của đối tượng.

Vụ trộm vàng chấn động

Mấy ngày nay, dư luận tại Thừa Thiên – Huế bàn luận sôi nổi về một vụ trộm cắp tài sản chấn động, hy hữu với nhiều tình tiết “ly kỳ”. Gia đình chủ một khách sạn tại TP.Huế liên tục mất tài sản trị giá nhiều tỷ đồng trong thời gian dài nhưng vẫn không hề hay biết. Trong những câu chuyện ấy, người dân kể về các cán bộ, chiến sĩ công an tại địa phương đã xuất sắc phá án, đưa đối tượng “trong bóng tối” ra ánh sáng.

Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an TP.Huế cho biết: “Đơn vị đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại một khách sạn trên địa bàn. Sau khi xảy ra sự việc, nhận được tin báo của bị hại, lực lượng đã nỗ lực sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lại được sự đồng tình ủng hộ, giúp sức của quần chúng nhân dân để phục vụ công tác điều tra, phá án”.

Vào tối 10-2-2017, nhận được tin báo từ người của khách sạn Hoàn Kiếm (lô 25, 26, 27 khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) do vợ chồng ông Dũng, bà Khánh làm chủ, báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi một số lượng tài sản có giá trị rất lớn, khoảng trên 100 lượng vàng hiệu SJC. Ban Chỉ huy Công an TP.Huế lập tức cử cán bộ về nắm công tác địa bàn; đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Địa điểm xảy ra vụ việc là tại khách sạn Hoàn Kiếm – một khách sạn 3 sao có tiếng tại TP.Huế. Tình hình an ninh trật tự ở địa phương đều rất tốt. Cơ sở hạ tầng ở khách sạn được xây dựng khang trang, kiên cố, bên trong, bên ngoài đều có lực lượng bảo vệ túc trực và có camera an ninh giám sát.

Cơ quan chức năng bắt Phan Thị Hòa (đeo khẩu trang)  để đấu tranh phá án

Khi các cán bộ chiến sĩ về hiện trường, người dân địa phương và người đi đường hiếu kỳ kéo đến xem rất đông. Vị trí xảy ra mất tài sản là ở các tủ, các hòm tại các phòng ở, sinh hoạt của gia đình ông Dũng, bà Khánh.

Điều đặc biệt lực lượng chức trách không phát hiện được dấu vết nào của việc đột nhập từ bên ngoài vào trong, không có dấu hiệu của việc dùng các dụng cụ để phá cửa, cạy khóa, mở tủ… để lấy tài sản.

Những người trong nhà ông Dũng cũng ngơ ngác khó hiểu. Thời gian qua, gia đình ông Dũng cũng không thấy có dấu hiệu kỳ lạ hay một can thiệp nào khác liên quan đến mình và khách sạn. Mối nghi về những người sống và làm việc trong khuôn viên khách sạn được mọi người chú trọng.

Được sự hướng dẫn của lực lượng chức trách, mọi người bình tĩnh cung cấp những thông tin cần thiết, rà soát các mối quan hệ, những người người đặc biệt.

Cuộc sống "đại gia" của người giúp việc

Qua sàng lọc những người liên quan và từ nhiều thông tin cần thiết, lực lượng công an chú trọng đến những người liên quan, có quan hệ mật thiết với gia đình ông Dũng. Trong đó nổi lên đối tượng Phan Thị Hòa (32 tuổi, ngụ thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với nhiều biểu hiện bất minh. Hòa được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Một tổ công tác khác được cử về quê quán nơi cư trú của Hòa và biết được khá nhiều thông tin bất ngờ. Qua tìm hiểu từ người thân, gia đình, hàng xóm và đại diện chính quyền địa phương thì được biết, trong vòng 1 năm qua, gia đình Hòa bỗng chốc thay đổi đến chóng mặt. Từ gia cảnh nghèo khó, vợ chồng Hòa phải làm “thợ đụng”, làm thuê đủ mọi việc mới tạm đắp đổi cuộc sống qua ngày thì nay đã có nhà ở kiên cố, ăn mặc sang trọng, chi tiêu rất mạnh bạo, giao du với những người lạ và giàu có.

Mọi người đều rất tò mò. Ngay cả chồng của Hòa cũng bất ngờ vì chỉ nghe vợ nói là do trúng xổ số mà có tiền. Và người dân ở quê cũng được nghe Hòa khoe là trúng xổ số nên đổi đời. Hòa có nhiều tiền, chuyển sang “nghề” cho vay tiền để lấy lãi. Đặc biệt, Hòa còn góp vốn số tiền nửa tỷ đồng để làm ăn với một doanh nghiệp tại Thừa Thiên – Huế.

Thời gian đầu, nghi phạm quanh co chối tội, nhưng trước những thông tin, chứng cứ thuyết phục, hiện trường vụ án cũng như lời khai nhân chứng, Hòa đành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Hòa tại căn phòng nơi lấy trộm đồ

Hòa vốn là người giúp việc tại gia đình ông Dũng, bà Khánh (ở tại khách sạn Hoàn Kiếm). Vì thế, Hòa biết tường tận mọi cửa nẻo, ngóc ngách, đồ đạc trong các phòng của chủ. Nhiều lần Hòa thấy ông bà chủ kiểm đếm vàng, tiền rồi cất tiền vị trí nào, để chìa khóa ở đâu… nên bụng nảy sinh lòng tham, ý đồ xấu. Mọi thao tác này đều được Hòa ghi nhớ rất kỹ.

Mặc dù trong nhà chủ đều có camera an ninh nhưng Hòa biết né tránh “mắt thần” theo dõi này nên camera trở nên vô dụng.

Lợi dụng lúc chủ đi vắng, mất cảnh giác hoặc sơ hở là Hòa ra tay cuỗm tài sản. Từ tháng 10-2015 đến nay, Hòa đã 9 lần lấy trộm tài sản tổng cộng được hơn 70 cây vàng (vàng SJC trị giá gần 2,5 tỷ đồng). Có nguồn tin cho rằng số tài sản bị mất còn lớn hơn. Hòa mang tài sản đi bán lấy tiền ăn chơi tiêu xài, xây nhà, gửi ngân hàng, đem cho vay nặng lãi, góp vốn với công ty kinh doanh đa cấp làm ăn…

Riêng ngày 10-2-2017, mặc dù Hòa đã nghỉ làm việc cách đó 6 tháng nhưng là người thân thiết của gia đình chủ khách sạn nên Hòa được vào nhà chơi. Đến buổi tối cùng ngày thì gia đình chủ phát hiện mất tài sản. Khi công an điều tra xem qua camera thì không thấy hình ảnh Hòa lục soát trong các phòng. Tuy nhiên có một số giọng nói, tiếng động mà Hòa thực hiện hành vi cùng với thời gian trùng khớp nên đã “tố cáo” Hòa.

Một phần nhỏ tang vật thu lại được mà Hòa đã trộm tại khách sạn Hoàn Kiếm

Trung tá Hoàng Chiến – Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế cho biết, qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa, cơ quan chức năng thu giữ 2,7 lượng vàng hiệu SJC, 11 triệu đồng, sổ tiết kiệm 260 triệu đồng mang tên Hòa cùng nhiều tài liệu giấy tờ, hóa đơn sổ sách, chứng từ…

Thượng tá Võ Văn Sáu – phó Trưởng Công an TP.Huế cho biết Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT phát hiện sự bất minh về kinh tế, vật chất của Phan Thị Hòa. Một số nguồn tin cấp cấp về việc Hòa thường đem vàng đến bán tại các cửa hàng vàng ở chợ Đông Ba. Cùng với các tài liệu chứng cứ đơn vị đã tập trung đấu tranh, thu thập được các chứng cứ quan trọng (chủ yếu về tài sản nên Hòa đã cúi đầu nhận tội”.

Thượng tá Võ Văn Sáu cũng cho biết, vụ việc là bài học cảnh giác cho nhiều người trong việc cất giữ, quản lý, bảo vệ tài sản, nhất những gia đình có thuê người giúp việc và thường hay để số lượng tài sản lớn trong nhà thì cần hết sức cẩn thận, nâng cao cảnh giác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang