Sóc Trăng:

Hành trình 9 ngày đêm truy bắt đối tượng chém trọng thương trung tá công an

Thứ Hai, 13/02/2017 08:40  | Thiện Thảo

|

(CAO) Cho rằng vợ chồng trung tá công an gởi đơn tố cáo quán nhậu gây tiếng ồn, hai nhân viên của quán đã mang mã tấu chém “dằn mặt”.

CUỘC PHỤC KÍCH BẤT NGỜ

Ngày 12-2, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Sóc Trăng phối hợp với Công an TP.Sóc Trăng lấy lời khai 2 nghi can Phạm Thành Công (31 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Hưng (23 tuổi, ngụ tại đường Yết Kiêu, phường 6, TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1-2 (tức mùng 5 tết), trung tá Trương Bá Tòng (SN 1962, cán bộ Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng) nghe tiếng xe máy chạy vào cây xăng Lê Bá Vương, do vợ ông là bà Lê Thị Kim Oanh (SN 1978) làm chủ. Do nhân viên đóng trạm xăng sớm, ông Tòng lồm cồm ngồi dậy ra kiểm tra thì bất ngờ bị hai đối tượng bịt mặt cầm mã tấu chém xối xả.

Nghe tiếng la của chồng, chị Oanh từ phía trong nhà chạy ra cầm cây đánh vào đối tượng cầm mã tấu để giải vây cho chồng. Ông Tòng bị thương nặng ở lưng và trán. Chị Oanh lớn tiếng kêu cứu. Thấy ông Tòng ôm vềt thương ngã gục, các đối tượng cầm hung khí đập phá cây xăng rồi lên xe bỏ đi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay trong đêm, đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo phòng ban có mặt tại hiện trường. Trung tá Tòng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Tòng sống chan hòa với bà con lối xóm. Ông Tòng từng công tác tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2016, ông được chuyển công tác sang Trung tâm huấn luyện Nghiệp vụ thuộc công an tỉnh. Vợ ông là chị Oanh giáo viên ở địa phương. “Mấy hôm trước, ông Tòng trực ở cơ quan không về nhà. Hôm mùng 5, tối ông quay về nhà thì bị phục kích”, chị Oanh kể.

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc

LẦN THEO MANH MỐI

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhận định, đối tượng gây án là người dân địa phương nên nắm rõ quy luật của nạn nhân để lên kế hoạch phục kích. Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án chỉ đạo phòng nghiệp vụ nhanh chóng xác định và truy bắt hung thủ.

Tuy nhiên, việc xác định hung thủ không phải là dễ dàng. Thời gian gây án vào thời điểm 0 giờ, đoạn đường vắng vẻ, không nhân chứng. Nạn nhân không xác định được đặc điểm của nghi can cũng như chiếc xe mà đối tượng điều khiển. Trạm xăng không có camera. Do đó, lần theo manh mối hết sức khó khăn nhưng trinh sát Phòng cảnh sát hình sự và Công an TP.Sóc Trăng vẫn không nản chí.

Theo lời kể của chị Oanh, nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị cầm cây tấn công đối tượng cầm mã tấu làm gã bị thương. Lập tức, trinh sát chuyển hướng thu thập tin tức từ bệnh viện để tìm ra hung thủ. Tại các cơ sở y tế ở Sóc Trăng không có kết quả, trinh sát lần theo những bệnh viện dọc quốc lộ 1A.

Ngày 5-2, trinh sát nắm được thông tin quan trọng. Lúc 3 giờ sáng ngày 1-2, một bệnh nhân tìm đến Bệnh viện Đa khoa số 10 (tại quốc lộ 1A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để khám chữa bệnh. Theo hồ sơ tại bệnh viện, bệnh nhân khai tên Dũng ở Sóc Trăng bị thương ở tay và chân. Sau khi khâu vết thương, bệnh nhân xuất viện. Trích xuất hình ảnh đối tượng tại bệnh viện, trinh sát Công an tỉnh Sóc Trăng lần ra manh mối.

Trinh sát làm việc với Hưng

Bệnh nhân trên có tên là Phạm Thành Công, nhân viên Nhà hàng ẩm thực Sơn Thủy, cặp cây xăng Lê Bá Vương. Trước đó không lâu, do không đồng ý quán Sơn Thủy liên tục gây ồn, chị Oanh gọi điện cầu cứu chính quyền địa phương. Vì vậy, chị và nhân viên nhà hàng xảy ra mâu thuẫn.

Chị yêu cầu chính quyền địa phương làm việc với chủ quán để không ảnh hưởng đến người dân địa phương thì bị phục kích. Manh mối vụ án dần được làm sáng tỏ. Công trở thành nghi can chính của vụ án.

Một đội trinh sát được phân công theo hung thủ. Chiều ngày 10-2, 2 đối tượng trên bị bắt tại tỉnh Bình Dương. Làm việc với trinh sát, Công và Hưng thừa nhận do mâu thuẫn với chị Oanh, bọn chúng lên kế hoạch phục kích.

Tối cùng ngày, Công thấy ông Tòng điều khiển xe gắn máy về cây xăng nên thủ sẵn mã tấu. Chờ mọi người say ngủ, y rủ thêm Hưng, nhân viên nhà hàng tiếp tay thực hiện tội ác.

Đối tượng Công

Để tránh bị phát hiện, bọn chúng mang khẩu trang bịt mặt. Chém ông Tòng xong, bọn cúng đập phá cây xăng rồi lên xe tẩu thoát. Khi đến Bệnh viện Đa khoa số 10, vết thương ở tay chảy nhiều máu, Công ghé bệnh viện cầm máu. Sau đó, cả hai lên Bình Dương bỏ trốn.

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng khen thưởng 3 đơn vị

Để kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần của các cán bộ chiến sĩ tham gia phá án, Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng -Đại tá Lê Minh Quang đã quyết định tặng Giấy khen và 30 triệu đồng (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) cho các đơn vị, gồm: Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Sóc Trăng. Thành ủy, UBND TP.Sóc Trăng cũng thưởng 15 triệu đồng cho Công an TP. Sóc Trăng.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (thứ 2 từ trái qua) khen thưởng 3 đơn vị.

Bình luận (1)

Bà vợ trung tá CA thật tuyệ vời !

Duy Kha - Thứ Hai, 13/02/2017, 11:01 Trả lời | Thích
Lên đầu trang