Bình Dương: Thêm 1 đường dây cung cấp ma tuý do “nữ quái” cầm đầu bị xoá sổ

Thứ Sáu, 27/05/2022 14:58

|

(CAO) Sau khi triệt xoá đường dây buôn bán, tàng trữ ma tuý số lượng lớn của trùm Ti “mập”, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục bóc gỡ đường dây ma tuý hoạt động kín kẽ do Linh “bẹp” cầm đầu.

Cận cảnh quá trình công an vây bắt đối tượng Linh "bẹp":

Sáng 27-5, trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin, trong ngày 26-5, các đơn vi nghiệp vụ của Công an tỉnh, chủ công là Phòng CSHS, đã khám phá thành công đường dây tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý do “nữ quái” Nguyễn Thị Lượng (tự Linh “bẹp”, SN 1993, quê Nghệ An) cầm đầu, hoạt động tại khu vực TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Linh "bẹp" bị bắt tại hiện trường

Công an cũng bắt giữ thêm Trương Hồng Mạnh (SN 1980, quê Thanh Hoá, đối tượng chở Linh đi giao dịch chất cấm). Giúp sức tích cực cho bà trùm Linh “bẹp” là đối tượng Nguyễn Đình Mạnh (tự Mạnh “heo”, SN 1976, ngụ Bình Dương), chủ của nhà nghỉ Hoa Anh Đào (khu dân cư Minh Tuấn, thuộc P.Bình Hoà, TP.Thuận An). Tang vật vụ án thu được tại hiện trường là 1 túi bên trong có chứa ma túy đá, theo khai nhận của đối tượng có trọng lượng 1 kg.

Theo tài liệu điều tra của trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm địa bàn, phát hiện một ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, cung ứng hàng với số lượng lớn trên cả địa bàn tỉnh Bình Dương. "Đại bản doanh" của nhóm này là nhà nghỉ Hoa Anh Đào.

"Chân rết" Trương Hồng Mạnh bị các trinh sát bắt giữ tại hiện trường

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu trinh sát xác định, cầm đầu đường dây là Linh “bẹp”, một con nghiện tuổi 9X nhưng có bản lý lịch bất hảo, vào diện số má. Y vốn là vợ hờ của ông trùm ma tuý Bùi Đức Toàn (SN 1997), một “đầu nậu” chuyên cung cấp số lượng ma tuý lớn từ khu vực miền Trung và các tỉnh, thành phía Nam.

Trong một phi vụ vận chuyển hơn 60 kg chất cấm vào Bình Dương giữa năm 2019, Toàn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh giăng lưới bắt giữ. Biết mình khó thoát khỏi vòng vây của ngành chức năng Hà Tĩnh, Linh “bẹp” đã “Nam tiến”, thuê phòng tại nhà nghỉ Hoa Anh Đào để ở và hoạt động mua bán, sử dụng ma túy tại đây.

Quá trình theo dõi quy luật hoạt động, trinh sát nhận thấy các đối tượng hoạt động tại nhà nghỉ này có sự tính toán. Trước mỗi phi vụ, sẽ có khoảng 3, 4 đối tượng nghiện ma túy là chân rết của Mạnh “heo” (chủ nhà nghỉ Hoa Anh Đào) liên tục rảo quanh cảnh giới. Chỉ cần thấy nghi vấn, chúng lập tức thay đổi kế hoạch. Quá trình đeo bám, trinh sát đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để có thể giám sát chặt chẽ khu vực 24/24 giờ.

Nhận định đây là đường dây buôn bán “cái chết trắng” quy mô, gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến tình hình an ninh trật tự  (ANTT) trên địa bàn, Ban chỉ huy Phòng CSHS đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án đấu tranh. Trên cơ sở này, các mũi trinh sát nhanh chóng được cắt cử, áp dụng nhiều biện pháp để theo dõi, chờ thời cơ chín muồi sẽ tổ chức đánh bắt trọn ổ.

Tang vật là 1 kg ma tuý 

Đến ngày 26-5, xác định Linh “bẹp” sẽ thực hiện một phi vụ giao dịch số ma tuý nặng khoảng 1 kg tại TX.Bến Cát, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình đã phân công Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng Phòng CSHS lên kế hoạch phá án. Nhiệm vụ cầm quân, chỉ huy các mũi trinh sát tại hiện trường được Thượng tá Lâm giao cho Đại uý Võ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng CSHS.

Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng lên kế hoạch cùng các Phòng nghiệp vụ khác như: Cảnh sát Quản lý về hành chính về trật tự xã hội; Cảnh sát cơ đội và lực lượng Cảnh sát ma tuý của Công an TX.Bến Cát. Các mũi tấn công nhanh chóng triển khai đội hình theo dõi, giám sát chặt mọi di biến động từ nhà nghỉ Hoa Anh Đào đến tại các chốt ngã tư từ TP.Thuận An đến TX.Bến Cát (tuyến đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn).

Lịch trình của Linh “bẹp” bất ngợ bị thay đổi sau khi y và chân rết có mặt tại TX.Bến Cát. Thời điểm này, đồng chí Võ Văn Sơn nhận định, nếu tổ chức đánh bắt khả năng cao không thu được nhiều kết quả vì chưa thể xác định Linh “bẹp” đang giấu hàng tại đâu. Ban chỉ huy cùng thống nhất, tiếp tục giám sát chặt đối tượng, chủ động phân bố lực lượng theo giõi tại nhà nghỉ Hoa Anh Đào. “Chúng tôi nhận định sau khi giao dịch bị thay đổi, khả năng cao Linh “bẹp” sẽ mang hàng về lại nhà nghỉ này để cất giấu” – Đại uý Sơn chia sẻ.

Phương tiện được "nữ quái" sử dụng

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, xác định Linh “bẹp” sẽ nối lại giao dịch, các mũi tấn công nhanh chóng vào vị trí. Sau khoảng 20 phút, Linh “bẹp” cùng đối tượng Trương Hồng Mạnh di chuyển trên một xe Exciter 150 phân khối, trên tay cầm theo 1 bịch ni lông màu xanh, nghi vấn chứa 1 kg ma tuý rời đi.

Ngay lúc này, hiệu lệnh bắt được triển khai, các tổ công tác đồng loạt vây bắt. Kết quả ngay tại trước cửa nhà nghỉ Hoa Anh Đào, tổ công tác đã bắt quả tang Linh bẹp đang tàng trữ 1 kg ma tuý trong người. Cùng lúc đó, tổ công tác nhanh chóng áp sát nhà nghỉ Hoa Anh Đào, phối hợp cùng lực lượng Quản lý hành chính và Công an TX.Thuận An kiểm tra nhà nghỉ này.

Qua sàng lọc, phát hiện 7 đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy đang tụ tập bên trong nhà nghỉ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bình Dương cũng nhanh chóng cử lực lượng đến tham gia cùng phá án.

Số ma tuý do "trùm" Ty "mập" tàng trữ buôn bán bị Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và thu giữ

Theo Công an tỉnh Bình Dương, địa điểm ẩn náu của Linh “bẹp” tại nhà nghỉ của đối tượng Mạnh “heo” làm chủ là khu vực có tình hình phức tạp. Nhà nghỉ Hoa Anh Đào có cửa hậu tiếp giáp ngay sau nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Thảo (tự Ty “mập”) bị bắt giữ cách đây không lâu. Trong vụ án của Ty “mập”, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường hơn 978 viên thuốc lắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang