3 thanh niên đi chơi bị nhóm người lạ mặt chặn đánh thương vong

Thứ Tư, 15/12/2021 20:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi uống rượu xong, ba người rủ nhau đi chơi thì bị nhóm đối tượng lạ chặn đánh dã man. Hậu quả khiến một người tử vong, 2 người bị thương.

Chiều 15-12, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đang tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra, truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng khiến một người tử vong.

Trước đó, tối 14-12, sau khi uống rượu tại nhà ông Dem (ngụ thôn Xã Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá), Hồ Văn Bi (SN 2002; ngụ thôn Cu Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) lái xe máy chở Hồ Văn Hát (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986; cùng ngụ thôn Xa Re, xã Hướng Tân) để đi chơi.

Khi đến Km1+300 Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (giáp ranh giữa khóm 1, thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp) thì bị 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chặn xe. Nhóm người lạ mặt đánh Bi, Hát và Cối bằng hung khí. Hậu quả, Hát bị chấn thương nặng vùng đầu; Bi và Cối bị thương.

Căn nhà lụp xụp của gia đình anh Hát.

Người thân đi tìm phát hiện anh Hát nằm gục bên đường, trên người có thương tích, chảy nhiều máu. Anh được đưa đến Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa để cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Mặc dù y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng anh Hát tử vong lúc 10 giờ ngày 15-12 do thương tích quá nặng, chấn thương sọ não. Công an huyện Hướng Hóa và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng, đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, điều tra.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết, lực lượng Công an đang tập trung điều tra, truy xét thủ phạm. Gia đình anh Hát (cùng vợ và 3 con nhỏ) là người đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn, sống trong ngôi nhà cũ tạm bợ, lụp xụp. Chính quyền, ngành chức năng và nhân dân địa phương đã đến động viên, chia sẻ đau thương, mất mát cùng gia đình anh Hát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang