Vụ truy sát 'đại ca' Quân 'xa lộ' tử vong: Kẻ chủ mưu bị đề nghị án chung thân

Thứ Năm, 23/03/2023 12:00

|

(CAO) Võ Thùy Linh (32 tuổi) cựu du học sinh Australia bị cáo buộc chủ mưu trong vụ truy sát ông Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ", Quân "khùng", 54 tuổi) - một người trong giới "anh chị" vùng giáp ranh TPHCM - Bình Dương, khi giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp căn nhà 100 tỷ đồng ở Quận 1 phủ nhận vai trò chủ mưu và kêu oan, nhưng Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đúng người, đúng tội, không oan và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án chung thân.

Bị cáo Võ Thùy Linh

Sáng 23-3, Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND TPHCM đã kết thúc phần xét hỏi vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận, khi hai băng nhóm giải quyết mâu thuẫn tranh chấp căn nhà 100 tỷ đồng ở Quận 1, TPHCM. Trong đó Võ Thùy Linh (32 tuổi) bị cáo buộc là chủ mưu, Hồ Thanh Phương, Lý Văn Tư, và 12 người (trong đó có bị can chưa thành niên) bị truy tố về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bà Lê Thị Tuyết (47 tuổi), Giám đốc công ty xuất nhập khẩu, bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Bước sang phần tranh luận, đánh giá hành vi của các bị cáo thuộc nhóm bị truy tố tội "giết người", đại diện VKSND TPHCM nhận định họ đã phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và có tổ chức, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Từ nhận định này, VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Võ Thùy Linh và Hồ Thanh Phương mức án tù chung thân; Lý Văn Tư, Nguyễn Tiến Minh Tài, Vương Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thạch mức án 20 năm tù.

Các bị cáo Phan Thành Giàu, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Lê Võ Thành Phương bị đề nghị mức án từ 16-18 năm tù. Đặng Quốc Duy, Lê Minh Tiến bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù. Trong nhóm này, bị can Hồ Thành Đạt phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, có tổ chức và tái phạm nguy hiểm nên bị đề nghị tuyên phạt mức án 20 năm tù. Về nhóm che giấu tội phạm, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Thị Tuyết 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù, Phạm Nhật Nam từ 2-3 năm tù, Lê Tuấn Vũ từ 2-3 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc bắt đầu từ một tranh chấp dân sự. Vợ chồng Nguyễn Anh Trung - bà Trần Ngọc Thủy là chủ sở hữu căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (P.Bến Thành, Quận 1). Do cần tiền kinh doanh, nhưng không còn hạn mức để vay tiền tại ngân hàng nên Trung nhờ bà Trần Thị Mỹ (mẹ ruột) vay giùm.

Tuy nhiên, việc vay tiền không thành công, bà Mỹ dẫn Trung đến gặp Lê Thị Tuyết (SN 1976, ngụ Q.Tân Phú) nhờ hỏi vay tiền. Sau khi tìm hiểu, Tuyết đồng ý giúp, nhưng với điều kiện Trung phải làm hợp đồng bán căn nhà trên cho Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết), để Tuyết lấy lý do mua nhà rồi vay tiền ngân hàng.

Ngày 13-11-2017, bà Thủy ký hợp đồng (hợp đồng viết tay, không qua công chứng) bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (P.Bến Thành) cho Lê Công Tuấn Anh, với giá 100 tỷ đồng. Sau đó, Tuyết chỉ đạo nhân viên trong Công ty Nông sản Quốc tế làm thủ tục, giấy tờ thế chấp căn nhà trên cho Ngân hàng Agribank - Chi nhánh An Phú để vay 67 tỷ đồng. Sau đó Tuyết chuyển cho Trung 35 tỷ đồng, còn 32 tỷ đồng thì giữ lại.

Biết số tiền vay ngân hàng lớn hơn số tiền Tuyết chuyển cho mình, Trung nhiều lần yêu cầu Tuyết chuyển tiếp 32 tỷ đồng còn lại, nhưng Tuyết hứa hẹn mà không thực hiện nên xảy ra mâu thuẫn. Trung đăng tin trên trang Facebook cá nhân và tài khoản Zalo về việc Tuyết lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình.

Do muốn giải quyết việc mua bán, thế chấp căn nhà trên nên ngày 26-10-2019, Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ H.Hóc Môn, là người quen của Tuyết) đi cùng với Lý Văn Tư (SN 1978, nhân viên của Tuyết) liên hệ Trung để giải quyết việc tranh chấp.

Ngày 04-11-2019, Linh đi đến công ty của Tuyết tại số 8 Trường Sơn (P2, Q.Tân Bình) để gặp Tuyết. Tư đi cùng Linh để giải quyết tranh chấp căn nhà trên. Linh hẹn Tư và Nguyễn Tiến Minh Tài (tự Tài "gỗ", SN 1982, ngụ TP.Thủ Đức) gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hoàng Diệu (TP.Thủ Đức) để nói chuyện.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Linh đến nhà Trung để nói chuyện tranh chấp căn nhà. Tại đây, Linh yêu cầu Trung gỡ các bài viết và hình ảnh nói xấu Tuyết trên mạng xã hội Facebook và ứng dụng Zalo. Trung không đồng ý, đuổi Linh về. Một lúc sau, Mai Văn Quân (tức Quân "xa lộ") đến nhà Trung chơi, được Trung kể lại toàn bộ sự việc.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Trung và Quân "xa lộ" đến quán S. (số 1 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, nay là TP.Thủ Đức) ăn uống với một số người là nhân viên trong công ty thì giáp mặt nhóm Linh, Tư, Tài và Hồ Thanh Phương (SN 1986, ngụ TP.Thủ Đức).

Đến khoảng 23 giờ, Trung ra về, thấy ôtô của Linh đậu trước quán nên gọi điện báo cho Quân "xa lộ" biết. Nghe xong, Quân "xa lộ" điều khiển xe máy quay lại quán, cầm thanh sắt đập phá ôtô của Linh. Thấy vậy, Linh và Tư lên xe, bỏ đi. Trên đường, cả hai nhắn tin, gọi điện cho Quân "xa lộ", đồng thời thách thức, hẹn gặp nhau tại số 28 Khổng Tử (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức cũ) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, tại quán S., Hồ Thanh Phương và Tài đã thấy Quân "xa lộ" đập phá ôtô của Linh. Tài bảo Hồ Thanh Phương gọi điện rủ thêm người đến. Sau khi hẹn gặp ở ngã tư Bình Thái, Hồ Thanh Phương gọi điện cho Vương Vũ Hoàng (SN 1990), Hoàng rủ Hồ Thành Đạt (SN 1988), Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1990) đi cùng.

Gặp nhau tại ngã tư Bình Thái, Tư gọi điện cho Tuyết, nhưng không được nên gọi cho Phạm Nhật Nam (SN 1997; con của Tuyết), kể lại việc Linh mâu thuẫn và chuẩn bị đánh nhau. Nam trả lời: "Mẹ kêu sao thì làm vậy, có gì quất luôn đi, có gì để mẹ ‘chạy’ lo cho".

Nhận được tín hiệu từ Nam, Linh xuống xe, triển khai với nhóm đồng phạm: "Tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết. Quân "khùng" (biệt danh khác của Quân "xa lộ" - PV) đang ở số 28 Khổng Tử". Tư bồi thêm: "Nếu có chết người cũng không có chuyện gì, có gì bả lo hết". Tài bảo Hoàng chuẩn bị hung khí, Thạch gọi điện cho Nguyễn Thanh Tiền bảo gọi thêm người và chuẩn bị hung khí. Chưa đầy 60 phút sau, Tiền đã rủ một số đối tượng khác như: Hiếu, Quốc, Bò, Tin, Út "lé” và Hiệp (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, cả nhóm tập họp tại ngã tư Bình Thái để cùng đến số 28 Khổng Tử tìm Quân "xa lộ" thì Lê Võ Thành Phương (tức Phượng Lê, SN 1997) chạy xe máy ngang qua. Thấy Hoàng và cả nhóm cầm hung khí, Lê Võ Thành Phương biết là sắp đi đánh nhau nên đi theo.

Khi cả nhóm đến nơi, thấy Quân "xa lộ" đứng trước quán, cầm thanh sắt dài khoảng 60cm, Hồ Thanh Phương cầm dao tự chế dài khoảng 80cm xông vào chém trúng Quân "xa lộ". Quân "xa lộ" cầm thanh sắt chống trả và chạy xuống hầm để xe của quán, nhưng tiếp tục bị Lê Võ Thành Phương cùng Hoàng, Đạt, Giàu, Tiến, Khải, Nguyễn Hoàng Quân, Thạch... truy sát.

Lúc này, Minh Tài điều khiển xe máy đến, bảo cả nhóm rút lui, còn Duy cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đậu xe máy phía ngoài đường, chờ chở đồng bọn tẩu thoát. Trên đường đi, cả nhóm vứt bỏ hung khí nên cơ quan điều tra không thu hồi được. Riêng Mai Văn Quân, sau khi bị chém đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 07-11-2019 thì tử vong.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tập trung tại ngã tư MK-Thủ Đức rồi được Linh cho xe chở đi Vũng Tàu "lánh nạn". Riêng Nguyễn Hoàng Quân và Đặng Quốc Duy không đi theo mà về nhà ngủ. Đến sáng 05-11-2019, Linh dẫn cả nhóm đi ăn uống, mua sắm quần áo rồi ra TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Khi đến TP.Phan Thiết, Tư mượn của Linh 60 triệu đồng, đưa cho nhóm Hồ Thanh Phương, Minh Tài, Vũ Hoàng, Ngọc Thạch, Giàu, Khải để tiếp tục bỏ trốn; còn Lê Minh Tiến, Hồ Thành Đạt, Lê Võ Thành Phương, Lý Văn Tư và Võ Thùy Linh quay trở lại TPHCM.

Biết chuyện Quân "xa lộ" chết, ngày 07-11-2019, Tuyết gọi điện cho Tư để báo tin rồi bảo Tư bỏ trốn để Tuyết lo. Trong thời gian Tư bỏ trốn, Tuyết, Nam và Vũ nhiều lần cung cấp tiền để nhóm này làm chi phí sinh hoạt.

Ngày 15-11-2019, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án giết người, đến ngày 12-01-2022 thì ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự che giấu tội phạm. Biết không thể trốn mãi, ngày 09-11-2019, Lê Minh Tiến, Nguyễn Duy Khải, Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Phan Thành Giàu, Nguyễn Ngọc Thạch và Đặng Quốc Duy đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đầu thú. Từ ngày 09-11-2019 đến ngày 20-02-2020, qua điều tra, Công an TPHCM đã bắt giữ Linh, Tài, Nguyễn Hoàng Quân và Đạt. Ngày 24-12-2021, cơ quan điều tra bắt giữ Lý Văn Tư theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thanh Phương, Hoàng, Thạch, Giàu, Nguyễn Hoàng Quân, Khải, Duy, Tiến, Lê Võ Thành Phương, Tư và Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Linh khai nhận: Linh có đến nhà Trung để giải quyết tranh chấp về việc mua bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, sau đó được Tư giới thiệu gặp Tài. Tài giới thiệu gặp Hồ Thanh Phương. Việc xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau là do Tư và Quân "xa lộ" nhắn tin thách thức nhau nên Tư, Tài và Hồ Thanh Phương gọi người đến đánh. Bản thân Linh có gặp nhóm Tài ở ngã tư Bình Thái, sau đó chở cả nhóm đi Vũng Tàu và Bình Thuận là do Tư bảo chở đi.

Còn Tài khai được Tư giới thiệu gặp Linh để nhờ nói chuyện, yêu cầu Trung gỡ các bài đăng trên mạng nói xấu Tuyết nên Tài gọi điện cho Hồ Thanh Phương tới nói chuyện. Khi xảy ra mâu thuẫn với Quân "xa lộ", Hồ Thanh Phương tự gọi điện rủ đồng phạm tập hợp ở ngã tư Bình Thái. Tài có đến ngã tư Bình Thái thì thấy một nhóm người tụ tập, mang theo hung khí. Sau khi xảy ra vụ truy sát Quân "xa lộ", Tài cùng cả nhóm đi Vũng Tàu và Bình Thuận.

Còn Tuyết khai không liên quan đến việc mua bán, thế chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, không thừa nhận hành vi cung cấp tiền cho Tư. Lê Tuấn Vũ khai số tiền đưa cho Tư là tiền của Vũ cho Tư mượn, chứ không phải tiền của Tuyết đưa.

Ngày 05-01-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt giữ Phạm Nhật Nam và Lê Tuấn Vũ; đến ngày 22-9-2022 thì bắt thêm Lê Thị Tuyết. Hành vi của các đối tượng Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết đã phạm vào tội che giấu tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang