Bé trai bị bỏ rơi ở BV Từ Dũ đang chờ về với mẹ

Thứ Năm, 10/08/2017 14:55  | Kim Phát

|

(CAO) Một bé trai kháu khỉnh bị chở đến bỏ ở Bệnh viện Từ Dũ đang chờ xác minh danh tính người mẹ.

Bin đang chơi với một tình nguyện viên tại Làng Hòa Bình

Sáng 10-8, lãnh đạo UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) xác nhận với phóng viên, hiện một phụ nữ tên Phan Thúy Ngân (SN 1987, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đến phường trình báo và xin nhận lại con.

Tuy nhiên, UBND P.Phạm Ngũ Lão đang phối hợp với công an và ngành chức năng xác minh nhân thân lai lịch, huyết thống giữa chị Ngân và bé trai.

Vào ngày 11-7, một bé trai được phát hiện đi lang thang trong Bệnh viện Từ Dũ nhưng không có người thân. Bảo vệ bệnh viện trình báo các ngành chức năng.

Bé trai 10 tháng tuổi bị bỏ rơi trong lô cao su
 
Sức khoẻ bé Bin rất tốt

Sau khi Q.Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ trường hợp này, bé được gởi lại Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ để chăm sóc.

Bé chỉ nhớ mình tên Bin, có mẹ tên Ngân và nhà ở Q.8. Bé Bin cho biết được một người đàn ông chở đến Bệnh viện Từ Dũ bằng xe máy và thả xuống, sau đó bỏ đi.

Hiện tại bé được xét nghiệm máu, khám sức khỏe tổng quát và kết quả rất tốt. Bé sống hòa đồng cùng các bạn và các anh chị tại Làng Hòa Bình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang