TPHCM: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thứ Bảy, 27/04/2024 10:55

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), tối 26/4, Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

Tham dự chương trình có các đồng chí: nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Huỳnh Thanh Nhân và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tri ân.

 Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt thế hệ trẻ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP Ngô Trường An phát biểu bày tỏ, thắp ngọn nến đêm nay, tuổi trẻ TP thành kính dâng hương và thắp lên những ngọn nến tri ân đến các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, những người con vĩ đại đã ngã xuống cho đất nước độc lập, thống nhất non sông. Tuổi trẻ tưởng nhớ cha anh để không quên máu xương đã đổ xuống và nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao của mình trong việc phát triển những giá trị Việt Nam tươi đẹp của cha anh đã cố gắng gìn giữ đấu tranh.

Đồng chí Ngô Trường An cho rằng, những người đã ngã xuống để đổi lại ngày hòa bình vô giá 30/4/1975, không chỉ là những người hy sinh đơn lẻ mà chính là biểu tượng của dân tộc bất khuất, dám hy sinh và quyết tâm chiến thắng. Hàng triệu tấm lòng hậu phương vững chắc, tay súng tay cày, tay viết bảng, đào hầm, dùng sức người sức của để chuyển khí tài vào phục vụ tiền tuyến. Hàng triệu người dân không cần lưu tên, sẵn sàng đóng góp vào dòng chảy cách mạng, đưa quân đi - đón quân về, là những ba, những má, những anh chị hay những em thơ thầm lặng hòa vào cuộc chiến đấu của triệu người để cùng vì một mục tiêu cao cả…

 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Có những người Việt Nam đã ngã xuống ngay ngày độc lập. Máu của họ hòa vào đất đai hòa bình. Và thế giới đã nghiêng mình trước những chiến thắng không dễ gì có được của một đất nước dù đã chịu nhiều đau thương nhưng không bao giờ nguôi ngoai khát vọng tự do, thống nhất dải non sông. “Đại thắng 30/4/1975 chính là giá trị của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam đã được tìm lại và khẳng định lại trong lòng nhân dân thế giới.” - đồng chí Ngô Trường An bày tỏ.

“Trước anh linh cha anh, tuổi trẻ TPHCM nguyện xứng đáng là thế hệ tiếp bước kế thừa truyền thống hào hùng, dùng trí thông minh và lòng yêu nước để chứng minh rằng chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam chính là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ trẻ Việt Nam qua bao nhiêu năm tháng.” - đồng chí Ngô Trường An khẳng định.

 Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tại Nghĩa trang TP - nơi có hơn 15.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những người con anh hùng của đất mẹ vĩ đại, những người chiến sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hương và thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các phần mộ.

Cùng ngày, đoàn viên thanh niên đồng loạt tổ chức thắp nến tại các nghĩa trang như: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi; Nhà Bè - Quận 7; TP Thủ Đức; huyện Hóc Môn; Rừng Sác, huyện Cần Giờ; 100% nghĩa trang liệt sĩ bia, đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn TP được các cấp bộ Đoàn tổ chức thắp nến tri ân là nghĩa cử để bày tỏ lòng biết ơn của tuổi trẻ TP, với những anh linh đã hóa thành sao sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam được trường tồn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang