Cứu người phụ nữ 4 lần bị “thần chết” từ chối

Thứ Sáu, 04/05/2018 20:25  | Nguyễn Nhân

|

​(CAO) Do buồn chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh, nên sáng ngày 4-5, chị T.D.N.M (SN 1986, ngụ H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bắt xe ôm lên cầu Cần Thơ định tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Được biết đây là lần thứ 4 người phụ nữ này bị “thần chết” từ chối.

Theo đó, vào sáng ngày 4-5, chị M. bắt xe từ Bạc Liêu lên TP.Cần Thơ. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, chị đi xe ôm lên cầu Cần Thơ, rồi sau đó trèo qua lan can cầu định nhảy sông tự tử. Lúc này, đại úy Nguyễn Minh Nhựt - cảnh sát khu vực P.Hưng Phú, Q.Cái Răng đang đi tuần phát hiện liền tiếp cận ngăn cản. Sau nhiều giờ thuyết phục, chị M. đã đồng ý theo vị cán bộ nói trên về trụ sở.

Đại úy Nhựt chỉ nơi vừa cứu một phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Tại cơ quan công an, chị M. cho biết lý do mình nhảy cầu tự tử là do buồn phiền chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh. Trước đó, chị từng 3 lần nhảy cầu nhưng đều được cứu sống. Cụ thể lần thứ nhất nhảy cầu Sài Gòn (TP.HCM), lần thứ hai cầu Bến Lức (Long An), lần thứ ba nhảy cầu Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Chiều cùng ngày chị M. được người thân lên đón về quê. Được biết trong 4 năm làm cảnh sát khu vực, đại úy Nhựt đã trực tiếp cứu sống 8 người có ý định nhảy cầu tự tử như chị M.

Bình luận (0)

Lên đầu trang