Đi soi kỳ tôm bị lật thuyền, nam thanh niên mất tích

Thứ Bảy, 17/10/2015 09:28  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Đến sáng 16-10, Cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang vẫn đang tích cực phối hợp với gia đình ông Mông Văn Chiến (ở thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để tìm kiếm thi thể anh Mông Văn Tuấn (28 tuổi), con trai ông Chiến bị mất tích khi đi soi kỳ tôm trên sông Lấp vào tối 15-10.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 15-10, anh Tuấn cùng với ba bạn cùng xã rủ nhau lấy đèn pin đi soi kỳ tôm trên bến Đặk Lá (thuộc Sông Lấp, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng).

Trong lúc đang chèo thuyền soi kỳ tôm, bất ngờ chiếc thuyền bị lật khiến cả 4 thanh niên bị rơi xuống sông.

Trong lúc rớt xuống nước, ba người bạn của Tuấn đã may mắn bơi được lên bờ. Riêng anh Tuấn do nước chảy khá mạnh nên đã trôi ra xa mất tích.

Người thân đang tìm kiếm anh Tuấn dọc bờ sông

Mặc dù rất cố gắng tìm kiếm, cứu vớt anh Tuấn lên nhưng do đêm tối, nước lên cao nên cả ba đành vô vọng ra về báo cho chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân.

Ông Mông Văn Chiến, bố của anh Tuấn cho biết, vào 9 giờ tối hôm qua, con trai ông cùng bạn rủ nhau đi soi kỳ tôm. Đến khoảng 0 giờ sáng 16-10, ông Chiến đang nằm ngủ thì giật mình nghe tin báo con ông bị lật xuồng mất tích.

“Ngay khi nghe tin, tôi vội vàng cùng gia đình và người than tổ chức đi tìm. Tuy nhiên, nguyên rạng sáng tới bây giờ cả nhà tôi đã tìm hàng chục km nhưng tung tích đứa con trai vẫn vô vọng. Giờ tôi không biết làm sao, chỉ cầu mong tìm thấy con mình thôi”, ông Chiến buồn bã.

Cả nhà đã tìm anh Tuấn hàng chục km nhưng tung tích đứa con trai vẫn vô vọng

Được biết, gia đình anh Tuấn thuộc dân tộc Nùng, nam thanh niên này có vợ và 2 con. Kinh tế rất khó khăn, hai vợ chồng làm thuê để kiếm sống qua ngày.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm anh Tuấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang