Hoại tử lộ xương vì đắp lá cây chữa rắn cắn

Thứ Ba, 10/07/2018 10:42

|

(CAO) Mang cơm sang nhà bà nội, trên đường đi thì bé gái bị rắn cắn, nhưng gia đình nghèo không hiểu biết nên đắp lá cây, thuốc nam chữa trị khiến chân bé bị hoại tử da, nhiễm trùng lan rộng vùng mu bàn chân, hoại tử đến xương.

Thông tin từ BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị rắn cắn dẫn đến hoại tử xương.

Bé gái 11 tuổi (quê ở Ninh Thuận) nhập viện trong tình trạng vết thương ở bàn chân bị hoại tử mất da mô mềm, lộ xương, vết thương đã hoại tử vào xương.

Bàn chân bệnh nhân mất da, mô mềm, gân duỗi và hoại tử xương.

Người nhà cho biết, trước đó, bé mang cơm sang nhà bà nội, trên đường đi thì bị rắn cắn, nhưng gia đình nghèo không hiểu biết nên đắp lá cây, thuốc nam chữa trị khiến chân bé bị hoại tử da, nhiễm trùng lan rộng vùng mu bàn chân. Lúc này, gia đình mới đưa vào bệnh viện địa phương, sau đó thì chuyển vào BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Được biết, nhà em rất nghèo, mẹ em làm mướn, cả gia đình 6 nhân khẩu đều dựa vào mẹ. Em nằm viện, mẹ phải nghỉ làm để chăm, bố em bị bệnh tim ở quê còn lo thêm 3 chị em nữa.

Các bác sĩ BV Chấn thương chỉnh hình cho biết, hướng điều trị trước mắt là em sẽ đươc các bác sĩ cắt lọc phần mô, xương hoại tử, chờ đợi mô hạt đẹp, hết dấu hiệu nhiễm trùng sẽ chuyển vạt da, ghép da che phủ khuyết hổng mô mềm. Sau đó sẽ ghép xương, ghép gân duỗi... Bệnh nhân sẽ phải chịu ít nhất 3 lần lên bàn mổ.

Bệnh nhân sẽ phải chịu ít nhất 3 lần lên bàn mổ.

Mặc dù là em được BHYT chi trả 100% và có một số Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên Bệnh viện cũng đã hỗ trợ chi phí ăn uống sinh hoạt hàng ngày và viện phí điều trị cho em. Hiện em đang được điều trị tại Phòng 320 Khoa Vi phẫu tạo hình BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Mọi đóng góp của Mạnh thường quân cho bé xin liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Đi chơi về tối, bé trai 13 tuổi bị rắn cắn suýt chết
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang