Lời cầu cứu của gia đình một ngư dân trong vụ nổ bình gas giữa biển

Chủ Nhật, 10/01/2016 07:05  | Lê Long

|

(CAO) Một ngư dân bị phỏng gas đang trong tình trạng khánh kiệt cần sự giúp đỡ.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 5-1, một tàu đang bắt hải sản của các ngư dân ở thị xã La Gi (Bình Thuận) đang hành nghề ngoài khơi thì bình gas nấu cơm trên tàu phát nổ làm cho 4 ngư dân bị thương, tàu cháy và bị chìm.

Các ngư dân nhảy xuống biển, may nhờ có các tàu thuyền đanh bắt gần đó phát hiện chạy đến vớt được và đưa vào bờ chuyển đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận cứu chữa.

Bốn ngư dân bị phỏng, trong đó có hai người bị phỏng rất nặng phải chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Trong hai ngư dân này có anh Bùi Văn Hải (43 tuổi) là nguy kịch nhất. Hiện đang điều trị tại Khoa Phỏng, phòng 7, lầu 4 Bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh Hải bị phỏng toàn thân sau vụ nụ bình gas

Gia đình anh Hải rất nghèo, chưa có nhà riêng, phải ở nhà thuê. Vợ chồng anh chị có 4 con. Con gái lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi. Mọi nguồn sống trong gia đình đều dựa vào tiền kiếm được từ việc đi biển của anh Hải. 

Hiện gia đình anh Hải đang rất khó khăn, cần sự giúp đỡ

Nhà nghèo, chị Hạnh (vợ anh Hải) phải vay mượn tiền vào bệnh viện nuôi chồng. Nhưng số tiền vay mượn nay đã cạn, ở nhà thì không có tài sản gì để bán. Chị Hạnh vợ anh được bệnh viện báo ca mổ để cứu sống anh chi phí sẽ hết 100 triệu đồng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang