Bị sát hại vì gây tiếng ồn

Chủ Nhật, 09/04/2023 12:41

|

(CATP) Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng Cảnh sát Úc vẫn chưa thể hoàn tất điều tra để đưa hung thủ sát hại cụ ông Russell Hill (74 tuổi) và cụ bà Carol Clay (73 tuổi) khi họ cắm trại trong khu rừng ở bang Victoria ra xét xử.

Ngày 19-11-2020, cụ ông Russell Hill lái xe từ nhà vào thung lũng Wonnangatta, cách thủ đô Melbourn chừng 350km để cắm trại và chơi thả máy bay không người lái UVA. Dọc đường, cụ ông ghé đón thêm cụ bà Carol Clay, trong khi gia đình của cả hai cứ nghĩ họ đi chơi một mình. Cụ ông Russell hẹn sẽ quay về ngày 26, trong khi cụ bà Carol dự kiến về muộn hơn 2 hôm.

Thế nhưng đến hẹn song chẳng một ai trong số 2 người quay về. Sáng 21-11-2020, những người dựng lều trong khu vực cắm trại ở Wonnangatta phát hiện căn lều chung của 2 cụ bị thiêu cháy, chiếc xe Toyota màu trắng của cụ ông Russell bị lửa sém vài chỗ, tuy vẫn còn chạy được nhưng chẳng thấy bóng dáng 2 cụ đâu.

Sau gần nửa tháng tìm kiếm, cuộc điều tra được tiến hành. Có 3 giả thuyết được đặt ra: hai cụ tạo hiện trường giả để trốn đi theo tiếng gọi tình yêu thời trẻ hoặc đã gặp nạn trong lúc thả UVA và khả năng bị sát hại vì lý do nào đó (xung đột, cướp...). Các điều tra viên nghiêng về giả thuyết sau cùng, nhưng họ hầu như không có chứng cứ nào ngoài thông tin lúc 6 giờ tối 20-11-2020 cụ Russell có nói chuyện qua điện thoại với 1 người bạn.

Hung thủ Gregory Lynn

Khi xem lại băng hình của camera kiểm soát vé tự động ở cửa rừng, các điều tra viên phát hiện trong khoảng thời gian hai cụ có mặt ở khu cắm trại có tất cả 12 xe hơi khác cũng tới, nhưng vào đêm 20-11-2020 một chiếc đã rời đi, kéo theo rơ-moóc nhỏ. Từ biển số xe, cảnh sát truy ra chủ của nó là phi công tên Gregory Lynn (55 tuổi). Định vị điện thoại cũng xác nhận đối tượng này có mặt trong khu vực, nhưng điện thoại đã tắt ngay trong tối hôm đó.

Những tháng tiếp theo, cảnh sát tìm được một số bằng chứng khác, trong đó 7/20 dao - kiếm tìm thấy trong nhà Lynn có dấu máu, nhưng chưa thể khẳng định chính xác chúng có liên quan tới cụ ông Russell và cụ bà Carol không. Các điều tra viên cũng tìm thấy 1 căn phòng khách sạn nơi Lynn ghé lại sau khi hai cụ Russell và Carol mất tích có dấu máu nhưng đã được tẩy rửa kỹ càng. Đối tượng này cũng đã 2 lần quay trở lại khu cắm trại. Cuối năm 2020, cảnh sát được phép đặt máy nghe lén tại nhà, xe hơi và điện thoại của Lynn. Tổng cộng họ đã xử lý hơn 5.000 cuộc trò chuyện của hắn, nhờ đó nắm được những thông tin quan trọng liên quan.

Lều cắm trại và xe của cụ Russell Hill bị đốt tại hiện trường

Tháng 12-2021, Gregory Lynn bị bắt. Sau đó ít ngày, người ta tìm thấy xác cụ ông Russell và cụ bà Carol. Tháng 01-2023, một phiên tòa sơ bộ đã được mở để xem xét những chứng cứ mới nhất. Theo phía công tố, tối 20-11-2020 giữa Lynn và cụ Russell xảy ra cãi cọ về việc chiếc UAV của cụ ông gây tiếng ồn. Trong lúc hai bên xung đột, cụ bà Carol đã giật khẩu súng trong tay Lynn khiến nó cướp cò, nhả đạn vào đầu cụ bà. Sau đó, Lynn lợi dụng lúc cụ ông Russell choáng váng đã đâm cụ bằng dao rồi bỏ 2 cái xác vào thùng xe kéo, bỏ trốn trong đêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang