Trúng số - vận may song hành cùng nỗi lo:

Kỳ 1: Trộm tiền ngân hàng để "nướng" vào con số may rủi

Thứ Hai, 09/01/2023 20:51

|

(CATP) Trúng số luôn là mơ ước của nhiều người, nhưng kéo theo đó cũng phát sinh không ít phiền toái, rắc rối, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Giàu lên không nhờ công sức lao động vốn chẳng bền và càng dễ sa ngã, biến chất hoặc trở thành nạn nhân của những kẻ phạm tội. Mặc dù vậy, vận may vẫn luôn hấp dẫn...

Ngày 14-4-2007, doanh thu từ bán vé số ở TP.Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc nhảy vọt thêm 15,4 triệu nhân dân tệ, gấp 3 lần doanh số bán ra trong ngày bình thường của cả tỉnh. Tuy nhiên, ngay hôm sau một chi nhánh của Ngân hàng (NH) Nông nghiệp Hàm Đan phát hiện 51 triệu tệ trong kho quỹ đã biến mất.

Ai bỏ tiền mua 4 triệu vé số trong 1 ngày?

Công an (CA) vào cuộc phát hiện số tiền 15,4 triệu tệ mua vé số trên đến từ chính chi nhánh NH đang báo cáo mất tiền. Một nhân viên của chi nhánh tên Nhậm Hiểu Phong đã nộp số tiền trên vào tài khoản của công ty xổ số và nói rằng được một người quen ủy thác mua hộ. Điều lạ là chẳng ai thắc mắc về khoản tiền khủng mà một người bỏ ra để mua gần 4 triệu vé số.

Sau đó Nhậm Hiểu Phong biến mất, bỏ lại vợ và 2 con. Kho quỹ của NH không có dấu hiệu bị đột nhập, vì thế khoản tiền chắc chắn bị trộm bởi tay trong, mà Phong chỉ là 1 trong 2 người quản lý kho quỹ. Người quản lý thứ hai là Mã Hướng Cảnh cũng "hô biến". Một lệnh truy nã khẩn cấp đi kèm khoản tiền thưởng 50.000 tệ được công khai trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng.

Mới 7 giờ 55 sáng 18-4-2007, nữ quản lý họ Vương của một salon xe hơi ở TP.Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (cách Hàm Đam khoảng 800km về phía Nam) thấy 1 thanh niên khoảng 30 tuổi đi taxi đến cửa hàng, nhanh chóng quyết định mua - và lấy hàng ngay trong ngày - một chiếc xe hơi hiệu Honda với giá 210.000 tệ, trả bằng những cọc tiền mặt rút ra từ cái ba lô chật cứng. Vì cửa hàng không có máy đếm tiền và sợ gặp tiền giả nên cô Vương yêu cầu khách đem tới chi nhánh NH Nông nghiệp gần đó nộp. Nữ thủ quỹ NH yêu cầu khách đếm đối chứng và đã tròn mắt khi thấy anh ta đếm tiền nhanh như chớp. Đến chiều tối, khi xem TV, cô Vương mới biết lệnh truy nã Nhậm Hiểu Phong nên báo cảnh sát.

Nhậm Hiểu Phong (trái) và Mã Hướng Cảnh tại tòa

"Mượn tiền" ngân hàng chơi vé số làm giàu

Gần như cùng lúc, CA cũng nhận được tin báo từ người tài xế chở Phong. Biết hắn đang ở Liên Vân Cảng, CA đột xuất tổng kiểm tra khách thuê trọ ở thành phố này ngay trong đêm và nhận được tin báo có một người khách giống Nhậm Hiểu Phong đã thuê 1 căn hộ bằng giấy tờ của người khác. Mờ sáng 19-4 Phong bị bắt với 2,2 triệu tệ tiền mặt, Mã Hướng Cảnh cũng bị bắt tại Bắc Kinh với 600 ngàn tệ trong túi.

Trong bản tự khai dài 5 trang, Nhậm Hiểu Phong cho biết hắn mơ làm giàu bằng chơi vé số nhưng mua kiểu "cò con" vài tờ thì gần như chẳng được gì. Vì thế, lợi dụng vị trí quản lý quỹ của mình, hắn trộm "thử" 100.000 tệ của NH để mua vé số và kết quả là trúng 100.000 tệ.

Không may là sau đó Phong không còn được quản lý quỹ nên hắn đã rủ 2 người cầm chìa khóa két là Trương Cường và Triệu Tuyết Nam tổ chức trộm quỹ. Ngày 13-10-2006, cả nhóm lấy 100.000 tệ nhưng không trúng được tờ vé nào. Rút thêm 100.000 tệ, chúng ném vào xổ số và lần này thu về 210.000 tệ. Sau khi chia nhau khoản lãi, thấy đã đủ "vốn" nên Cường - Nam chia tay Phong.

Tháng 03-2007, Phong lại được giao chìa khóa quỹ và người đồng quản lý là Mã Cảnh Hướng cũng "đồng hội đồng thuyền" nên không phải thuyết phục lâu. Trong vòng 01 tháng sau đó, Phong - Cảnh đã "hiệp lực" rút 32 triệu tệ ra khỏi quỹ để mua vé số nhưng không thu về được đồng nào. Cuối cùng, nhóm quyết định chơi vố quyết định "được ăn cả, ngã về không". Ngày 14-4 chúng lấy trộm 18 triệu tệ. Vì không thể khiêng các thùng đựng tiền nặng tới 700kg ra khỏi NH, Phong đã táo tợn mang tiền tới các bàn giao dịch để nộp vào tài khoản của công ty xổ số. Sau khi biết đã thua "canh bạc chót", cả hai chia nhau số tiền mặt còn lại và bỏ trốn.

Tháng 8-2007, Tòa án TP.Hàm Đan kết luận Nhậm Hiểu Phong cùng đồng bọn tham ô công quỹ 50,95 triệu tệ, trong đó sử dụng hơn 45,35 triệu tệ mua vé số, phần còn lại dùng mua xe cộ và các vật dụng cá nhân. Nhậm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh bị tuyên án tử hình, Trương Cường - Triệu Tuyết Nam lãnh án phạt tù có thời hạn.

Giấc mơ làm giàu nhanh và kiểu khôn lỏi của Nhậm Hiểu Phong, Mã Hướng Cảnh đã tan như tro. Xác của chúng được rải xuống biển sau khi án tử được thi hành vào tháng 3-2008.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang