Số phận mong manh của "những chú chim hoàng yến":

Kỳ 2: Bi kịch của một chỉ điểm viên

Thứ Ba, 22/04/2025 12:15

|

(CATP) Ngày 11/6/1989, em gái của Susan Smith - người mẹ trẻ 2 con đã ly dị chồng - báo tin cho CS hạt Pike, bang Kentucky, Mỹ rằng chị cô đã mất tích 3 ngày trước đó. Cuộc tìm kiếm và điều tra được thực hiện đã rơi vào ngõ cụt trong hơn 1 năm.

Theo hồ sơ, Susan sinh ra trong gia đình lao động nghèo ở bang Tây Virginia, cha cô là thợ mỏ thất nghiệp, mẹ làm nội trợ chăm lo cho gia đình gồm 9 người con (Susan thứ năm). Khi cả nhà chuyển tới thị trấn Freeburn của bang Kentucky, Susan vẫn còn rất nhỏ, học hết lớp 7 thì cô bé nghỉ do hoàn cảnh gia đình.

Năm 1977, cô gặp Kenneth Smith - gã trai bán cocaine và các loại ma túy khác ở thị trấn, sau đó 2 người tiến đến hôn nhân cuối năm 1979, khi Susan mới 18 tuổi, còn Kenneth 20, sinh được 2 con, nhưng sau khi Kenneth mãn án tù do liên quan đến ma túy, quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt, một phần vì thiếu tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Họ ly dị nhưng vẫn sống chung nhà.

Cảnh sát địa phương cũng nắm được Susan là nữ chỉ điểm viên của FBI. Năm 1987, có một chuyên gia của FBI là Mark Putnam được cử tới thị trấn Pikeville, cách Freeburn khoảng 60km, để điều tra về đối tượng tên Carl Lockhart, biệt danh "Mắt Mèo", bị cáo buộc cướp ngân hàng, từng có tiền án. Tình cờ Mắt Mèo lại thuê phòng của chồng cũ Susan và cả hai bắt đầu mối quan hệ bạn bè.

Mark Putnam tại tòa

Susan được CS phụ trách khu vực giới thiệu với Mark. Nhờ nỗ lực của Susan, tháng 12/1987 FBI có đủ tang chứng để bắt Mắt Mèo. Năm 1988, hắn bị xét xử và lãnh án 57 năm tù. Susan nhận 5.000USD tiền thưởng của FBI và cô vẫn còn trong danh sách nhận trợ cấp của cục này thêm 6 tháng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Susan đã phải lòng sĩ quan chỉ huy của cô. Thời điểm đó Mark đã có vợ và 2 con. Vợ anh ta là con gái của 1 doanh nhân bất động sản, gia đình khá giả. Lúc đó, có vẻ như đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Susan. Sau khi vụ án Mắt Mèo kết thúc, theo yêu cầu của Mark, cả nhà đã chuyển về Florida, nhưng Susan vẫn không từ bỏ ý định đeo bám Mark.

Năm 1989, Mark phải quay lại Pikeville 2 lần để giải quyết các vấn đề liên quan tới những vụ án mà anh điều tra. Susan cũng biến mất vào những ngày cuối trong chuyến đi lần 2 của Mark và tuy đối tượng này bị đưa vào diện điều tra, nhưng suốt 1 năm tiếp theo, CS không tìm thấy bằng chứng chắc chắn nào để truy tố Mark.

Bất ngờ ngày 12/6/1990, luật sư của Mark thông báo thân chủ mình muốn thú nhận tội lỗi để đổi lấy sự khoan hồng. Thừa nhận có quan hệ tình dục vài lần với Susan trong xe hơi, nhưng Mark không muốn đi xa hơn vì lo cho sự nghiệp và vợ con mình. Trong lần thứ 2 về Pikeville, được Susan hẹn gặp, Mark chở cô tới nơi vắng để nói chuyện. Lúc này, Susan tuyên bố đang mang thai con của Mark và dọa sẽ công khai việc này. Mark đề nghị cô giữ im lặng, vợ chồng anh sẽ nhận nuôi đứa trẻ, nhưng lại hứng trọn cái tát từ Susan khiến cuộc cãi vã trở thành ẩu đả và trong cơn giận bộc phát, Mark đã bóp cổ khiến Susan chết ngạt. Mark bỏ thi thể vào xe mình đem vứt ở khu mỏ than lộ thiên bỏ hoang. Theo chỉ dẫn của Mark, CS tìm được thi thể Susan.

Nhận định Mark Putnam rơi vào tình thế bị đe dọa và việc anh ta sát hại Susan Smith không phải là hành động được lên kế hoạch trước, phía công tố cho biết nếu Mark không thú nhận, vụ án Susan Smith có thể còn kéo dài nhiều năm.

Theo thỏa thuận với phía công tố, Mark Putnam bị tuyên phạt 16 năm tù nhưng anh ta đã được ra sau 10 năm thi hành án. Trong lịch sử FBI, Mark Putnam là sĩ quan đầu tiên bị kết án giết người theo luật hình sự.

Kỳ 1: Khi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang