(CATP) Nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm ngày nhập học khóa D1 - Học viện Cảnh sát nhân dân, đoàn chúng tôi đã có chuyến thăm Cục An ninh miền Nam - nơi lưu giữ những chiến công thầm lặng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Giữa tiết trời tháng Tư lịch sử, chúng tôi, những học viên khóa D1, khóa đầu tiên của Học viện Cảnh sát nhân dân, trở lại thăm Cục An ninh miền Nam. Bước chân qua cổng khu di tích, trong lòng mỗi người bỗng trào dâng niềm xúc động thiêng liêng. Không gian nơi đây như dòng thời gian ngưng đọng, đưa chúng tôi trở về những tháng năm máu lửa. Từng bức ảnh, từng kỷ vật, từng trang tư liệu lặng thầm kể lại câu chuyện về một thời khói lửa oai hùng, nơi những con người bình dị đã viết nên bản anh hùng ca bất tử bằng máu và lòng yêu nước.
Khu di tích Cục An ninh miền Nam được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, đậm chất lịch sử. Những căn nhà đơn sơ, hội trường, bếp Hoàng Cầm, hầm trú ẩn... được phục dựng chân thực, gợi lại một thời kỳ chiến đấu gian lao mà oanh liệt.

Tượng đài trong khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.
Lối đi lát đá uốn lượn giữa những rặng cây rợp bóng, như dẫn bước khách tham quan lặng lẽ đi trong miền ký ức sâu thẳm. Công trình này được hình thành từ tâm huyết và sự đóng góp của Bộ Công an, chính quyền địa phương cùng đông đảo tập thể, cá nhân. Không chỉ đơn thuần là một di tích lịch sử, nơi đây còn là một tượng đài sống động, thắp sáng ngọn lửa truyền thống yêu nước, hun đúc lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Khu di tích không chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là điểm tựa tinh thần, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong lòng mỗi người Việt Nam.
Đến thăm quan khu di tích Cục An ninh miền Nam mới thấy những chiến công thầm lặng, xứng tầm lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cục An ninh miền Nam đã lập nên những chiến công thầm lặng nhưng kỳ vĩ: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não, các hội nghị chiến lược, các chiến dịch lớn như Tết Mậu Thân 1968, Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Triệt phá nhiều tổ chức gián điệp, nội gián, bảo vệ vững chắc lực lượng cách mạng trước những đòn đánh ngầm hiểm độc của đối phương. Tổ chức phong trào “Bám dân, bám đất”, gây dựng thế trận an ninh nhân dân bền vững ngay trong lòng vùng tạm chiếm, từng bước mở rộng và củng cố vùng giải phóng. Những chiến công ấy, dù âm thầm, đã góp phần quyết định vào thắng lợi chung của dân tộc. Đó là những trang sử không cần tô vẽ, bởi tự thân chúng đã lấp lánh trong ánh hào quang của lịch sử.

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc
Khi đoàn chúng tôi dừng chân tại bảo tàng để tri ân những người đã ngã xuống, lặng nhìn bảng danh sách những Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống, nhiều người trong đoàn không kìm được nước mắt. Bởi chính trong đoàn, có những người mang trong tim nỗi đau riêng: người cha, người anh, người thân yêu của họ đã từng chiến đấu và nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất thiêng liêng này. Một bạn có cha từng công tác tại Cục An ninh miền Nam, sau đó ra Bắc và qua đời. Một bạn khác có cha hy sinh ngay tại căn cứ trong những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Riêng tôi, cũng có anh trai đã ngã xuống trên chiến trường miền Nam, để lại bao tiếc thương và tự hào. Những hy sinh âm thầm ấy chính là nền móng vững chắc để thế hệ hôm nay nối tiếp, tiếp bước truyền thống Anh hùng, bất khuất của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Chuyến thăm Cục An ninh miền Nam không chỉ là hành trình trở về nguồn cội, mà còn là lời thề tiếp bước, là lời nhắc nhở mỗi người chúng tôi về trách nhiệm thiêng liêng: Phải sống, chiến đấu và cống hiến sao cho xứng đáng với máu xương mà lớp người đi trước đã đổ xuống cho Tổ quốc.
Trước từng bức ảnh, từng hiện vật, từng dòng tư liệu nhuốm màu thời gian, chúng tôi thầm hứa: sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân; tiếp nối ngọn lửa truyền thống Anh hùng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Đúng là:
Bụi thời gian không che mờ dấu chân,
Hồn thiêng đất nước vẫn ngời trong gió,
Chúng tôi bước tiếp, nguyện lòng son đỏ,
Giữ vẹn lời thề nơi đất mẹ thiêng liêng.
Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban quản lý khu di tích - những người ngày đêm thầm lặng chăm chút, gìn giữ từng hàng cây, viên đá, dòng tư liệu quý giá để lịch sử luôn sống động, lan tỏa mãi với thời gian.
Hà Nội, tháng 4/2025
Trung tướng, PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC