Ấm áp một mùa xuân yêu thương

Chủ Nhật, 11/02/2018 22:04

|

(CAO) Chương trình “Xuân yêu thương, 2018” , được thực hiện trong thời gian hơn nửa tháng, từ 25/1/2017 đến nay, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhóm bạn hữu đã mang tết đến cho những bà con nghèo những tỉnh cực Nam và cực Bắc của Tổ quốc và huyện Củ Chi, Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Từ tấm lòng thơm thảo của mình, những mạnh thường quân trong nhóm thiện nguyện không tên đã đóng góp hơn 10 tỉ đồng để thực hiện ý nguyện mang Tết đến tận tay hơn 10.000 hộ nghèo, hỗ trợ chi phí xây mới 32 căn nhà tình thương, tặng 113 bò giống, 600 heo giống, xây mới 8 cây cầu nông thôn, tặng 10 chuyến xe chở công nhân nghèo từ TP.HCM về quê ăn tết, xây mới 1 trường mầm non tại Cao Bằng…

Ở điểm đầu tiên của chương trình là huyện U Minh và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để có thể vào thăm, tặng quà các gia đình nghèo kiệt của xứ U Minh, bà Hạnh và nhóm đã hì hụp lội nước, di chuyển bằng xuồng và ghe gắn máy cùng hàng ngàn gói quà tết (mỗi phần 1 triệu đồng, trong đó 500 ngàn đồng tiền mặt), tặng 3 cây cầu và tặng 10 căn nhà. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động 113 con bò giống (15 triệu đồng/con) để làm quà tết tặng bà con nông dân nghèo tỉnh Long An. Những nông dân cầm sợi dây cột bò trong tay mà cứ ngỡ đang nằm mơ, bởi con bò giống này sẽ trở thành đầu cơ nghiệp của họ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng qua Tết cho bà con dân tộc tỉnh cao Bằng

Giữa mùa Đông rét mướt, những doanh nhân TP.HCM trong nhóm từ thiện cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón năm mới bằng sự kiện rất mới trên vùng núi cao huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) - trao tặng 1 tỉ đồng tiền xây trường mầm non Phong Nậm và trồng kỷ niệm cây hoa phượng vĩ, loài hoa của phương Nam nắng ấm cho thầy trò trường Mầm non Phong Nậm, tặng quà Tết 500 hộ nghè và quà tết cho gia đình các cháu bị nhiễm chất độc hóa học Dioxin. Những đứa trẻ của vùng cực Bắc Tổ quốc cứ rúc rích cười e thẹn khi ông Trương Tấn Sang bưng khay kẹo bánh đến mời các cháu tận hàng ghế xa…

Với lịch trình dày dặc, nhóm thiện nguyện không tên của bà Mai Thị Hạnh đi đêm để ngày kịp tặng quà cho bà con ở các xã xa: Ngày 2/2, đoàn đi Lào Cai, Lai Châu, ngày 3/2 phát quà Tết tại Sơn La, Điện Biên, ngày 4/2 đến Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An để ngày 6/2 kịp về Nam Định phát quà và tối ấy, nhóm từ thiện không tên của bà Mai Thị Hạnh về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23 giờ 30. Tại Phú Yên, Khánh Hòa, nhóm bạn hữu bà Hạnh tặng 12 căn nhà và 1.500 phần quà tết cho các hộ nghèo, bị thiệt hại nặng do cơn bão lũ cuối năm trước.

Những ngày cận Tết, ai cũng hối hả sắm sửa cho gia đình, nhóm thiện nguyện không tên nhưng nặng tình của bà Mai Thị Hạnh vẫn thực hiện chuyến thiện nguyện về phía cực Đông của TP.Hồ Chí Minh - huyện Cần Giờ thăm tặng quà Tết các hộ giữ rừng.

Xuân đang đến thật gần, 26 Tết rồi còn gì, những người xa quê đang trên đường về nhà và nhóm thiện nguyện không tên của chương trình “Xuân yêu thương, 2018” sau khi lo Tết cho 10.000 gia đình nghèo, họ bắt đầu quay về nhà để chuẩn bị Tết cho gia đình…

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời bánh kẹo các cháu ở xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.
Niềm vui của trẻ bị nhiễm chất độc Dioxin khi nhận quà Tết của chương trình
Bà Mai Thị Hạnh và các mạnh thường quân trao nhà tình thương cho bà con bị thiệt hại nặng do bão lũ tại Khánh Hòa
Bà Liên Nhã - một mạnh thường quân của chương trình trò chuyện và tặng thêm tiền cho những hộ nghèo bị thiệt hai nặng trong đợt bão lũ vừa qua tại tỉnh Khánh Hòa

Bình luận (0)

Lên đầu trang