Đêm cận Tết ở bến xe lớn nhất Đông Nam Á

Thứ Bảy, 10/02/2018 23:22  | H.Chuyên

|

(CAO) Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bến xe Miền Đông chật ních người xe. Mặc dù vào ban đêm nhưng bầu không khí đặc quánh đến ngộp thở của khói động cơ, của hơi nóng do lượng người đông đúc tỏa ra và cả của sự vội vã, khẩn trương.

Được xem là bến xe lớn nhất Đông Nam Á về số lượng đầu xe và lượng hành khách trung chuyển qua mỗi năm, Bến xe Miền Đông là tuyến cuối và cũng là điểm khởi đầu của hầu hết các tuyến xe khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên và Đông Nam bộ. Chính vì vậy những ngày cận Tết tại bến xe này cảnh tượng người xe đông khủng khiếp khiến ai một lần chứng kiến đều phải choáng ngợp.

Vừa bước vào khu vực cổng chính bến xe, người xe đã vây vòng trong vòng ngoài
Bến xe Miền Đông nằm gần chân cầu Bình Triệu, Q.Bình Thạnh, đã tồn tại nhiều chục năm qua. Trước nhu cầu đi lại ngày một lớn khiến bến xe ngày càng trở nên nhỏ bé, chật chội
Mỗi dịp lễ tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán, khi người dân làm ăn, sinh sống, học tập ở Sài Gòn về quê đón Tết thì bến xe này luôn diễn ra cảnh đông đúc, chật chội, kẹt cứng
Xe khách đậu san sát nhau nhìn mút tầm mắt, hành khách thì đông như nêm, chờ đợi, chen lấn, thấp thỏm là tâm lý chung của hành khách dịp Tết
Những ngày này lực lượng bảo vệ bến xe là vất vả nhất, cả ngày lẫn đêm, hướng dẫn, điều hòa giao thông trong bến xe và giữ gìn an ninh trật tự
Để tạo điều kiện cho hành khách đưa hành lý vào xe, bến xe cho xe máy vào bến và phải mua vé vào cổng 6.000đ/lượt. Tạo nên cảnh xe máy chạy loạn xạ trong bến, khiến bến xe thêm chật chội, đông đúc.
Khách đông, rác cũng nhiều, nhân viên vệ sinh phải làm cả ban đêm
Để kiếm được vé xe về Tết không đơn giản, phải mua trước nếu không muốn hết vé, ngoài ra hành khách còn phải trả phí cao hơn nhiều so với giá vé ngày thường.
Tội nghiệp nhất là trẻ em, chờ đợi, nóng nực, ồn ào, không khí ô nhiễm khiến chúng khó chịu, nhiều bé khóc quấy khiến phụ huynh rất vất vả
Mệt mỏi chờ đợi, hao tổn sức khỏe, tốn thêm tiền bạc. Ai cũng biết điều này, thế nhưng ai cũng về quê. Vì đi tha hương cả năm, Tết là dịp sum họp, nên dù thế nào cũng bằng mọi giá phải về quê
Được biết, TP.HCM đang xây dựng Bến xe Miền Đông mới ở gần Suối Tiên, quận 9. Trong năm 2018 sẽ dời bến xe hiện hữu ra bến xe mới. Rồi đây Xa cảng Miền Đông - Bến xe Miền Đông này chỉ còn trong ký ức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang