Ấn tượng về Báo Công an TPHCM qua một hội báo

Thứ Hai, 15/06/2026 06:05  | Huệ Trinh

|

(CATP) Vui, thấy ấm lòng và thêm yêu nghề đó là cảm nhận của cá nhân tôi khi tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2024. Đây là Hội báo lần đầu tiên được tổ chức ở phía Nam, cụ thể là TPHCM với quy mô lớn, quy tụ hơn 100 cơ quan báo chí. Hội báo là sự kiện quan trọng, tạo cơ hội để những người làm báo giao lưu với nhau và giao lưu cùng độc giả, công chúng yêu thích báo chí. Hội báo đã kết thúc nhưng dư âm đẹp của nó mãi đi cùng tôi theo thời gian…

Như bao Tòa soạn khác, Báo Công an TPHCM cũng có một gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm báo chí của mình. Bám sát chủ đề của Hội báo là “Báo chí Cách mạng Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Nhân dân”, Ban Biên tập Báo Công an TPHCM đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho tổ công tác tham gia Hội báo. Mỗi cá nhân một việc, ai cũng hoàn tất nhiệm vụ của mình trên tinh thần tự giác cao và trách nhiệm nhất. Vì thế, gian hàng của Báo Công an TPHCM đã nhanh chóng nên hình nên dáng, bắt mắt và có dấu ấn riêng của một cơ quan ngôn luận thuộc lực lượng Công an TPHCM.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo thăm gian hàng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (Báo Công an TPHCM trước đây) tại Hội báo năm 2024

Được phân công trực đón khách tham quan Hội báo tại gian hàng của Báo Công an TPHCM, tôi đã có cơ hội đi tham quan hết các gian hàng báo bạn để giao lưu, học hỏi và cảm nhận được không khí sôi động, đa dạng, muôn sắc, muôn màu của các gian hàng báo chí, bởi ai cũng muốn gian hàng của mình nổi trội, ấn tượng nhất. Chưa kể, các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên được phân công tiếp khách, ai cũng rạng ngời tươi xinh, nụ cười thường trực trên môi để chào đón, hướng dẫn khách tham quan, đọc báo. Đây quả là ngày hội thật sự của những người làm báo khi được giao lưu cùng nhau, cùng độc giả, công chúng yêu báo chí trong không khí cởi mở, thân mật, gần gũi. Hội báo diễn ra trong ba ngày và ngày nào cũng đón nhận đông đảo độc giả, công chúng đến tham quan, chia sẻ cảm tưởng, đặt ra những yêu cầu đổi mới cho báo chí trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc khiến gian hàng nào cũng tràn ngập không khí lễ hội, hàm ơn.

Do đã chuẩn bị kỹ từ trước nên độc giả, công chúng đến với gian hàng của Báo Công an TPHCM ngoài việc được đón tiếp trân trọng, còn được tặng những ấn phẩm mà mình ưa thích và được bốc thăm, đố vui về quá trình hình thành phát triển của tờ báo, các đời Tổng biên tập, số lượng phát hành, dấu ấn đặc biệt… Chúng tôi vô cùng ấm lòng khi có rất nhiều độc giả, công chúng thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đã đoán rất chính xác các câu hỏi đố vui và nhận được những phần quà đặc biệt của Báo.

Nhiều độc giả đến với gian hàng của Báo Công an TPHCM tại Hội báo

Thông qua Hội báo, Báo Công an TPHCM đã đón nhiều độc giả trung thành, gắn bó hàng chục năm và xem tờ báo như món ăn tinh thần hàng ngày của mình dù cuộc sống có nhiều biến thiên, thăng trầm. Ấn tượng nhất là cụ ông Bùi Hồng Đức (90 tuổi, ngụ Quận 6 cũ), mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ nhớ rất chính xác các đời Tổng biên tập, các sự kiện quan trọng của tòa soạn, các tác phẩm văn chương ấn tượng của Tổng biên tập Huỳnh Bá Thành (họa sĩ Ớt), Phó tổng biên tập Trần Tử Văn và Thư ký tòa soạn Từ Kế Tường (Phan Tường Niệm)… Cụ Đức cho biết: “Tôi là bạn đọc trung thành và lâu năm của Báo Công an TPHCM. Tôi ấn tượng khi thấy Báo Công an TPHCM không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức, luôn bám sát hơi thở cuộc sống, nhiều năm dài làm công tác từ thiện rất tốt”… Nghe những chia sẻ của cụ Đức, chúng tôi - thế hệ đang cầm bút nối tiếp của tòa soạn cảm thấy hãnh diện về thế hệ các chú, các anh đi trước và thầm hứa sẽ cố gắng hết mình để tờ báo mãi giữ ấn tượng đẹp trong lòng người mộ điệu.

Sinh viên Lê Hòa Vy (20 tuổi, quê Cà Mau) chăm chú đọc các thông tin về Báo Công an TPHCM trên gian hàng và chia sẻ: “Gia đình con rất thích đọc Báo Công an TPHCM, đặc biệt là ba con. Thông qua các bài viết, người đọc có thể rút ra được nhiều bài học cảnh giác rất bổ ích và hiểu thêm những vất vả, hy sinh của lực lượng Công an. Biết tin có Hội báo, con tìm đến gian hàng của Báo Công an TPHCM để được giao lưu và đón đọc những sản phẩm báo chí của tòa soạn để thỏa mãn đam mê”.

Độc giả trung thành Bùi Hồng Đức tại Hội báo năm 2024

Là người “nổi lửa” 38 bếp ăn từ thiện, xây 54 hồ bơi miễn phí cho các trường học, bê tông hóa hơn 300 cây cầu nông thôn và xây dựng hàng ngàn căn nhà tình thương trên khắp cả nước, ông Võ Văn Hoàng Minh - Trưởng Ban từ thiện Hiệp hội nhựa Việt Nam - bộc bạch: “Đã làm công tác thiện nguyện thì không ai để ý đến việc tuyên truyền, đánh bóng nhưng Báo Công an TPHCM là một tờ báo uy tín nên nếu được Báo đưa tin thì độc giả, các Mạnh Thường quân càng thêm tin tưởng, ủy nhiệm cho chúng tôi làm được nhiều việc ý nghĩa tiếp theo. Báo Công an TPHCM luôn là tờ báo uy tín, là cầu nối cho nhiều công việc thiện nguyện, nhân văn và công lý”.

Năm nay Báo Công an TPHCM tròn 50 tuổi. 50 năm - chặng đường chưa dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn và Báo Công an TPHCM đã đi vào lòng bạn đọc nhẹ nhàng mà lắng sâu như thế. Phía trước là con đường còn vô vàn thử thách nhưng chúng tôi hy vọng tập thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên sẽ đoàn kết, đồng lòng xây dựng tờ báo mãi là món ăn tinh thần ưa thích của nhiều độc giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang