Mảnh đời bất hạnh: Khốn cùng vì chồng gặp nạn!

Thứ Ba, 12/12/2023 18:02

|

(CATP) Căn nhà trọ tại số 480/65/5C Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM là nơi tá túc của gia đình ông Trần Quốc Trân (SN 1963). Ban ngày bà Hà - vợ ông Trân - đi giúp việc nhà, hai đứa con gái (lớn lớp 6, nhỏ lớp 1) đi học, ông Trân nằm một mình, ăn uống, vệ sinh tại chỗ vì bị tai biến liệt cả hai chân.

Bà Hà buồn rầu kể: "Tháng 3 năm nay, anh Trân đang làm bảo vệ giữ xe cho khách tại cửa hàng tiện lợi thì bị choáng, ngã ra bất tỉnh. Được cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định, bác sĩ kết luận anh bị nhồi máu não bán cầu trái, di chứng liệt cả hai chân, sa sút trí tuệ, rối loạn giấc ngủ, mất hoàn toàn khả năng lao động". Từ đó, gánh nặng kinh tế cùng công việc gia đình đổ hết lên vai vợ: vừa lo thuốc thang cho chồng vừa lo quần áo, sách vở cho hai con đi học, nào chi phí sinh hoạt trong gia đình rồi tiền thuê nhà hàng tháng... Thời gian đầu bà Hà còn đưa chồng đi châm cứu bấm huyệt, sau hết tiền chữa trị đành để ông nằm một chỗ, tay chân không vận động ngày càng co cứng, đau buốt.

Trước đây hai vợ chồng cùng đi làm mà cuộc sống còn chật vật, thiếu trước hụt sau; giờ một mình bà Hà giúp việc nhà theo giờ, thu nhập không đủ chi tiêu, nhiều tháng phải nợ tiền thuê nhà, học phí của con cũng chưa đóng đủ, trong khi ông Trân chỉ uống thuốc của bảo hiểm y tế nên khả năng hồi phục kém. Lâm bước đường cùng, người phụ nữ nghèo mong được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để ông Trân tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe và hai đứa trẻ không phải dở dang việc học giữa chừng. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp bà Hà tại địa chỉ trên, ĐT: 0767696550, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM (số 110 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q1, TPHCM).

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang