Mảnh đời bất hạnh: Mong được sống lâu hơn với các con!

Thứ Ba, 09/04/2024 08:57

|

(CATP) Cầm toa thuốc đặc trị của vợ, anh Lê Hữu Nhân bần thần nghĩ đến gia cảnh khốn cùng và 2 đứa con nheo nhóc đang đợi ở nhà. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Bé Ly (SN 1990) mắc bệnh ung thư trực tràng từ tháng 7/2023, đến nay đã di căn hạch ổ bụng, hạch chậu 2 bên, tử cung và u buồng trứng. Vì bệnh tình quá nặng, bác sĩ phải mở hậu môn nhân tạo, nhưng do thành ruột yếu dẫn đến sa hậu môn, lòi cả khúc ruột ra ngoài, đau đớn vô cùng.

Anh Nhân kể: Vợ chồng anh quê ở huyện Thoại Sơn (An Giang), nghèo đến nỗi chẳng có mảnh đất cắm dùi, đành lên Bình Dương làm thuê, mong cuộc sống đỡ phần cơ cực. Họ thuê trọ ở thị xã Thuận An, vợ bán hàng rong, chồng làm bốc xếp nuôi 2 đứa con thơ (lớn 10 tuổi, nhỏ lên 3). Do làm việc quá sức, anh Nhân bị thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng, từ đó kinh tế gia đình mình chị Ly gánh vác. Lúc chị phát bệnh, bác sĩ cho biết chuẩn bị 50 triệu đồng để phẫu thuật, nhưng vì không có tiền, anh xin xuất viện đưa vợ đi chữa thuốc Nam. Ai chỉ đâu chạy đó, càng chữa bệnh càng nặng, cơ thể chị suy kiệt chỉ còn 30kg (ảnh). Quá lo lắng, anh đành vay mượn tiền đưa vợ vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Nhờ sự giúp đỡ của các y bác sĩ và thân nhân những người bệnh xung quanh, chị Ly đã có tiền mua thuốc đặc trị. Tuy nhiên, các chi phí khác bao gồm thuốc giảm đau, tã lót, túi hậu môn mỗi ngày tiêu tốn vài trăm ngàn đồng, ngoài khả năng xoay xở của anh Nhân. Nhiều lúc bế tắc quá, hai vợ chồng muốn bỏ cuộc, không điều trị nữa, nhưng nghĩ tới 2 con còn nhỏ dại, anh chị lại cố gắng, mong duy trì cuộc sống đến ngày các con khôn lớn.

Rất mong bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Nhân - chị Ly để họ vượt qua bệnh tật ngặt nghèo. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp anh Nhân, ĐT: 0343.115.727, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang