Mảnh đời bất hạnh:

Cháu bé học lớp 3 bị u não nặng, mong được giúp đỡ để điều trị!

Thứ Ba, 02/01/2024 16:58

|

(CATP) Cháu Bùi Duy Gia Long (sinh năm 2015), học sinh lớp 3C - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), bị bệnh u não khi mới lên 3, đã được điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) và đã qua 8 lần phẫu thuật.

Khi Long lên lớp 2, bệnh lại tái phát, cháu vừa học vừa điều trị. Năm nay vào học lớp 3 được 2 ngày thì phải xin nghỉ và nhập BV Trung ương Huế do u não cấp tính độ 4, đã điều trị 33 tia xạ, hiện cháu đang được truyền hóa chất.

Long có hai chị gái đang học lớp 8 và lớp 5, một em trai học mầm non. Hiện hai chị đã được ba mẹ gửi sang ở với ông bà trong căn nhà cấp 4 tại quê ngoại (thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Thu nhập chính của ông bà chỉ dựa vào việc nuôi gà, trồng rau trong vườn và khoản trợ cấp xã hội dành cho ông được 320.000 đồng/tháng. Ba, mẹ, Long và em út ở nhờ nhà bà nội (86 tuổi) tại thôn Trà Liên Đông, huyện Triệu Phong, cũng trong căn nhà cấp 4 dột nát. Ba Long làm nghề phụ sơn, sức khỏe yếu vì bị viêm đa khớp, còn mẹ theo chăm sóc Long tại BV. Thuộc diện hộ nghèo, không có tài sản gì đáng giá, để chữa bệnh cho Long, suốt 5 năm qua gia đình đã phải vay mượn sổ đỏ của người thân để thế chấp, nay ngân hàng không cho vay nữa, cả nhà lâm cảnh bế tắc.

Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm để cháu Long được tiếp tục chữa bệnh, kéo dài sự sống. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp chị Võ Thị Thùy Trang (mẹ của Long) ở địa chỉ trên, ĐT: 094 4599 757, Ngân hàng BIDV, số tài khoản: 54010001098651, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang