Mảnh đời bất hạnh:

Bé 10 tuổi vật vã vì bệnh u não, mong được cứu giúp!

Thứ Tư, 20/04/2022 10:26

|

(CATP) Gần một năm chị Diễm chăm con trong BV, mình anh Ron ở quê vừa nuôi 2 đứa nhỏ (8 và 6 tuổi) vừa đi làm mướn để lo kinh tế. Thu nhập bấp bênh không đủ tiền mua thuốc đặc trị và truyền máu cho bé Phát...

Nhà có mấy sào vườn èo uột không đủ nuôi 5 miệng ăn, để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và học hành cho các con, vợ chồng chị Lê Thị Diễm (ngụ ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) phải đi làm mướn khắp nơi, quanh năm đầu tắt mặt tối mới tạm đủ ăn, đủ mặc.

Mấy năm nay tai ương dồn dập, năm trước ngập mặn làm cây trái chết khô, rồi dịch Covid-19 bùng phát, khắp nơi thực hiện giãn cách nên chẳng ai thuê mướn. Thất nghiệp cả năm trời khiến cả nhà lâm cảnh thiếu thốn cùng cực.

Trong lúc khốn khó ấy, bé Nguyễn Thành Phát (SN 2012) - con trai lớn của anh chị đang khỏe mạnh bỗng kêu nhức đầu, nôn ói liên tục. Thấy bất thường, vợ chồng chị mượn lối xóm ít tiền đưa con đi khám ở Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh. Qua chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán Phát bị u ác não thất tư, cho chuyển lên BV Nhi đồng rồi sang BV Chợ Rẫy để phẫu thuật lấy khối u và đặt shunt (ống dẫn dịch não tủy). Sau 2 lần phẫu thuật, cậu bé còn phải hóa trị 6 toa và xạ 30 tia.

Chị Diễm xót xa kể, mỗi lần xạ trị xong Phát nằm vật ra nôn khan, miệng và cổ họng phồng rộp, lở loét, chỉ uống được chút sữa cầm hơi, lúc đói quá ráng nhai trệu trạo vài muỗng cơm từ thiện. Cơ thể Phát ngày càng teo tóp, xót xa nhất là đầu óc bé không còn minh mẫn, tùy tiện muốn gì làm nấy.

Gần một năm chị Diễm chăm con trong BV, mình anh Ron ở quê vừa nuôi 2 đứa nhỏ (8 và 6 tuổi) vừa đi làm mướn để lo kinh tế. Thu nhập bấp bênh không đủ tiền mua thuốc đặc trị và truyền máu cho Phát, ngoài ra còn chi phí thuê nhà trọ và các khoản sinh hoạt khác, đợt điều trị mới đây gia đình mới đóng được 50 triệu đồng, còn nợ 35 triệu viện phí, chị Diễm đi khắp nơi xin các hội từ thiện giúp đỡ mà chưa được bao nhiêu.

Ngày nào đưa con vào phòng xạ trị xong, chị Diễm cũng bần thần cầu nguyện cho thằng bé thoát khỏi căn bệnh quái ác, vui vẻ hoạt bát như trước kia. Mong bạn đọc tiếp sức giúp mẹ con chị sớm đạt thành tâm nguyện, để bé Phát được trở lại trường lớp với các bạn. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp chị Diễm, ĐT: 0972297881, gửi vào tài khoản Lê Thị Diễm, số 107873481543 Ngân hàng Vietinbank, hoặc chuyển đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang