Xin giúp đỡ cháu bé mồ côi cha mắc bệnh hiểm nghèo!

Thứ Sáu, 25/03/2022 08:11

|

(CATP) Mồ côi cha từ lúc 4 tuổi, bản thân lại mắc bệnh ung thư xương phải nghỉ học dở dang để chữa bệnh, em Trần Hoài Phi (ảnh, SN 2007, ngụ thôn Chánh An, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã trải qua 4 ca phẫu thuật và hàng chục lần hóa, xạ trị mà căn bệnh quái ác vẫn đeo đẳng hành hạ.

Chị Trần Thị Kim Yến cho hay, chồng chị là tài xế chạy xe đường dài, trên đường đi bị đột quỵ qua đời, không kịp gặp vợ con lần cuối. Năm 2016 bé Phi đang học lớp 4 thì phát bệnh. Khi đó, thấy bên hông trái của con nổi cục u, chị Yến nghĩ bụng thằng nhỏ ốm quá lòi cả xương, nên mua thêm thức ăn bồi bổ cho con. Cục u ngày càng to bất thường, chị đưa con đi khám ở Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh, bác sĩ nói bệnh nặng cần nhập viện để phẫu thuật. Sau ca mổ, Phi được chuyển vào BV Nhi đồng (TPHCM) tiếp tục chữa trị.

Từ đó mẹ con chị Yến bắt đầu lấy BV làm nhà. Căn bệnh ung thư xương quái ác biến cậu bé lanh lợi, hiếu động nay chỉ còn 30kg, cơ thể teo tóp, nằm bẹp một góc vì những cơn đau cắn rứt trong xương thịt. Cứ phẫu thuật một thời gian thì khối u lại trồi lên, tái đi tái lại đến 5 lần. Hiện Phi đang xạ trị liên tục, bé bị lở miệng không ăn uống được nên càng đuối sức, vết mổ bên hông mưng mủ nhiều tháng nay không lành.

Dịch Covid kéo dài không thể về quê, hai mẹ con ở trọ gần BV Ung bướu. Mỗi tháng tiền thuê trọ 3 triệu đồng mà phòng bé tí, có duy nhất cái giường mẹ con cùng nằm, vệ sinh và tắm giặt dùng chung với mọi người. Ngày hai lần đi nhận cơm từ thiện, chị Yến ở đây lâu đến nỗi mấy người phát cơm thấy vắng mặt cũng chừa phần cho.

Chồng mất không có ai đỡ đần, chị Yến phải vay mượn khắp nơi, vay sổ hộ nghèo được 70 triệu đồng, mua vài toa thuốc đã hết. Phòng Công tác xã hội của BV hỗ trợ, các nhà hảo tâm giúp đỡ, mẹ con chị cầm cự được đến bây giờ thì sức cùng lực tận rồi, không xoay xở nổi nữa. Ngày ngày nhìn con gồng mình chịu đựng những cơn đau, chị ước có thể đau thay nó, ước có phép màu cứu bé Phi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Mong bạn đọc chung tay giúp đỡ để cậu bé bất hạnh được tiếp tục điều trị, sớm khỏe mạnh trở lại. Mọi sự hỗ trợ xin gửi vào tài khoản của chị Trần Thị Kim Yến, số 002205554841 Ngân hàng Agribank, liên hệ điện thoại 0344428143, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang