Hai bác tài xe ôm tốt bụng sập bẫy "kiến trúc sư trẻ giỏi"

Thứ Sáu, 28/08/2020 21:32

|

(CAO) Đối tượng chọn "con mồi" là 2 bác tài xế xe ôm lớn tuổi, có vẻ mặt hiền; giả là kiến trúc sư, cầm theo bản vẽ công trình "trị giá 50 triệu đồng", đưa cho các bác tài giữ rồi... mượn xe đi "mất hút". Bằng biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của nhân dân, công an đã bắt giữ được thủ phạm lúc 16h40 hôm nay (28-8), tịch thu 2 chiếc xe tang vật.

Chiều 28-8, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt dẫn giải nghi can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, HKTT xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy - TP.Hải Phòng; tạm trú đường Nguyễn An Ninh, phường 6, TP.Đà Lạt) về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng (phải) tại Cơ quan điều tra
Chân dung "siêu" lừa

Theo lời khai của nghi can, cách đây 2 tháng, Tuấn từ Hải Phòng vào Đà Lạt tìm việc mưu sinh. Nhưng "không tìm được công việc phù hợp", hết tiền tiêu xài, Tuấn nảy sinh ý đồ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 13h ngày 25-8, đối tượng đến đường Mê Linh, phường 9 - Đà Lạt (cách nơi Tuấn thuê ở trọ khoảng 3km), hỏi thăm và biết ông Nguyễn Thế Lâm (SN 1961, hành nghề chạy xe ôm, nhà ở đường Mê Linh), Tuấn vào nhà, bảo ông Lâm chở đến Trung tâm hành chính TP.Đà Lạt.

Đối tượng nói "bác tài" chở vào hẳn bên trong khu toà nhà chính, nơi đặt mấy chiếc ghế đá, bảo người lái xe ôm dừng xe, cùng ngồi ghế đá để chờ người đến bàn giao công việc. Đối tượng đi đi lại lại, điện thoại... ra chiều bận rộn công việc rồi đưa một bản vẽ đưa cho người lái xe ôm, còn giữ lại một tờ giấy nhỏ trong tay, nói "cái này giá trị 50 triệu, bác cầm giúp cháu, cho cháu mượn xe đi đóng dấu".

Tưởng là "cán bộ tốt" đang cần giải quyết việc gấp, ông Lâm tin tưởng đưa anh ta chìa khoá chiếc xe máy hiệu Wave RS mang BS: 52Z7-2926. Ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ không thấy vị "cán bộ" quay lại, biết bị lừa, ông Lâm báo Công an phường 8, TP.Đà Lạt.

Trinh sát dẫn giải can phạm đi thực nghiệm tại các hiện trường

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt giao Đội CSHS khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Trong lúc lực lượng trinh sát hình sự đang tiến hành điều tra, đã nhận dạng được đối tượng từ các dữ liệu thu thập được qua công tác nghiệp vụ, thì Tuấn tiếp tục gây án.

Lúc 10h sáng nay, Tuấn xuất hiện trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8 - Đà Lạt (cách nơi gã thuê ở trọ khoảng hơn 1km, gần trụ sở Công an phường 8); thấy ông Đinh Văn Bản (SN 1964) sử dụng xe máy hiệu Honda Future, màu xám đen, BS 49B1 - 274.69 hành nghề xe chạy xe ôm nên lại gần nói "chở cháu đi đây một chút".

Ông Bản nói có việc phải đi, Tuấn vẫn nói, "cháu chờ ở đây, tý chú quay lại chở cháu". Sau khoảng hơn 10 phút, ông Bản quay lại, thấy người thanh niên vẫn kiên nhẫn chờ mình nên nhận lời chở đến bến xe buýt đường Mai Anh Đào gần đó theo yêu cầu của khách.

2 chiếc xe tang vật vụ án

Cũng với thủ đoạn trên, Tuấn bảo ông Bản ngồi chờ, rồi lấy điện thoại ra gọi. Sau đó, nói ông Bản chở đến một con hẻm trên đường Trần Quang Khải để gặp một người cần trao đổi công việc.

Đến nơi, Tuấn tiếp tục gọi điện thoại. Sau đó, Tuấn nhờ ông Bản cầm 1 bộ hồ sơ và cũng nói "cái này trị giá 50 triệu đồng" rồi hỏi mượn xe ông Bản đi photo hồ sơ. Ông Bản tin tưởng, giao xe trên cho Tuấn mượn đi, trong cốp xe có số tiền 22 triệu đồng. Sau khi giao xe xong, ông Bản đứng đợi khoảng 10 phút, sực nhớ tới số tiền, không thấy Tuấn quay lại nên vội đến Công an phường 8 trình báo.

Đối tượng Tuấn sau khi chiếm đoạt được 2 xe máy đã tháo biển số xe rồi điều khiển xe đến tiệm sửa xe của L.H.H.T. (tại thôn Đạ Nghịt 1, xã Lát, huyện Lạc Dương - Lâm Đồng, cách TP.Đà Lạt gần 20km) gửi bán xe, còn biển số xe, đối tượng đem vứt ở thùng rác đầu hẻm đường Nguyễn An Ninh (gần nhà trọ của Tuấn).

Các bản vẽ đối tượng sao chụp, để "loè" các bác tài xe ôm gã là kiến trúc sư thiết kế

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt, Đội CSHS khẩn trương truy xét, bắt giữ được nghi phạm đưa về trụ sở Công an làm việc, thu giữ số tiền 17.500.000 đồng trên người Tuấn. Qua làm việc, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Được mời đến trụ sở Cơ quan điều tra để khai báo, nhận dạng nghi phạm, chờ hoàn tất các thủ tục, sớm nhận lại tài sản, hai bị hại kể trên xúc động nói: "Chúng tôi vui mừng lắm vì Công an tìm, thu được xe và tiền lại cho chúng tôi. Nếu chậm, xe bị bán mất thì khó. Cũng chỉ vì mình quá tin người. Thanh niên còn trẻ, không lo làm ăn mà lừa lọc. Thật đáng buồn thay. Tối nay tôi sẽ có một bữa ăn, giấc ngủ ngon, mấy ngày qua chỉ nghĩ đến chiếc xe mà mất ăn, mất ngủ. Lúc chở anh ta trên đường đi, thấy mặt mũi trắng trẻo, hiền lành, nói chuyện vui vẻ, tôi tưởng thanh niên ngoan, tốt, có ngờ đâu...".

Công an TP.Đà Lạt cho biết, đang củng cố chứng cứ để khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời làm rõ hành vi giao xe mua - bán giữa đối tượng Tuấn với thanh niên tên H.T.

Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện, mọi người dân cần cảnh giác.

Đối tượng chỉ các hiện trường gây án

Bình luận (0)

Lên đầu trang