Mất tiền vì đặt mua phù điêu dỏm trên mạng

Thứ Sáu, 06/06/2025 13:07  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Bị mất gần 6,5 triệu đồng vì cả tin vào lời tiếp thị dụ dỗ ngon ngọt đặt mua hàng trên mạng với phương thức chuyển khoản thanh toán đơn giản, hàng hóa được giao đến tay khách hàng mau lẹ, một phụ nữ tại TPHCM đã trở thành "con mồi béo bở" của những kẻ bất lương…

Trung tuần tháng 4/2025, hòa chung không khí háo hức, hân hoan chào đón Đại lễ 30/4, một sự kiện trọng đại của cả dân tộc, chị Huỳnh Bửu Huệ (ngụ P1, Quận 10, TP.HCM), giáo viên ở một trường trung cấp nghề tại TPHCM vô cùng mừng rỡ khi vô tình xem thấy thông tin quảng cáo Bán phù điêu biểu tượng Kỷ niệm Đại lễ 30/4 từ một trang quảng cáo rao vặt cực kỳ hấp dẫn trên phương tiện mạng xã hội Messenger. Qua tương tác, chị Huệ được người phụ trách trang quảng cáo này chào mời đặt "mua phù điêu biểu tượng Kỷ niệm Đại lễ 30/4" được làm bằng Bạc thỏi 999 với trọng lượng 5 chỉ có giá 6,430 triệu đồng. Nghe vị này tư vấn là "hiện có nhiều khách hàng đặt mua nên dự báo tình hình hàng hóa có thể sẽ hết sớm hơn so với dự định".

Tờ hóa đơn điện tử đặt mua hàng của chị Huệ do bên bán hàng cung cấp

Nếu chị chuyển khoản đặt mua trước thì sẽ nhanh chóng có được thứ mình muốn chỉ trong một đến 2 ngày", chị Huệ đã không do dự, mở Smart Banking trên điện thoại và chuyển ngay số tiền nêu trên vào tài khoản của Cty TNHH Mastert... Sau đó, chị Huệ được nhân viên của Công ty Mastert... gửi hóa đơn điện tử có xác nhận của Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư vàng P.Q tại TP.Hà Nội qua ngân hàng VP Bank. Tuy nhiên, đến ngày hẹn giao hàng mà vẫn chưa thấy hàng được giao tới tay, chị Huệ sốt ruột gọi cho nhân viên kia thì được họ trả lời ngọt sớt: "Do có quá nhiều khách đặt mua hàng nên bộ phận giao hàng chuyển giao không kịp. Mong chị thông cảm. Nhất định trước ngày 30/4 thì hàng hóa sẽ được chuyển đến tay chị liền".

Chờ "dài cổ" vẫn không thấy động tĩnh gì, chị Huệ nóng lòng gọi Messenger thêm lần nữa, nhưng bất ngờ tài khoản quảng cáo bán hàng kia hoàn toàn không liên lạc được. Chị Huệ liền lên mạng tìm vô trang Zalo của Công ty CP đầu tư vàng P.Q tại TP.Hà Nội để tìm hiểu thì phát hiện có thêm nhiều người đồng cảnh ngộ cũng bị lừa mất tiền như mình.

Chị Huệ đã bức xúc phản ảnh câu chuyện trên với đường dây nóng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM với mong muốn được chia sẻ câu chuyện nêu trên, nhằm góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của mọi người để tránh bị sập bẫy của kẻ gian.

Bình luận (0)

Lên đầu trang