Hàng loạt vụ mất xe vì... lơ đễnh

Thứ Sáu, 03/07/2020 11:07

|

(CATP) Thực tế nhiều chủ phương tiện thường có tâm lý dựng xe trước cửa, vào nhà rồi quay ra ngay nên không khóa cổ xe, cũng chẳng có người trông coi, dù vào nhanh cũng phải mất vài phút. Trong khi đó, trộm cắp rình rập khắp nơi, chỉ cần chủ phương tiện sơ hở, chủ quan trong giây lát là sẽ trả giá đắt ngay.

Do có việc gấp nên anh Huỳnh Anh Pháp (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) dựng chiếc Air Blade BS: 77C1-563.20 (mua năm 2018, giá 48 triệu đồng) trước cửa nhà, chìa khóa gắn trên xe, không người trông coi, rồi vào trong lúc 14 giờ ngày 28-6. Chừng 15 phút sau, anh quay ra, phát hiện 1 thanh niên đeo khẩu trang đang lấy trộm xe mình tẩu thoát, liền tri hô và đuổi theo nhưng không kịp.

Chị Trần Thị Thao (SN 1985, tạm trú đường số 1, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) cũng lâm cảnh tương tự. Chiếc Sh Mode (trị giá 48 triệu đồng) không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là khối tài sản khá lớn nên chị luôn ý thức bảo quản cẩn thận. Sáng 29-6, chị Thao dựng xe trong phòng trọ và nằm nghỉ, đến 8 giờ 15 nghe tiếng động bất thường, chị nhìn ra thấy 1 thanh niên đang đẩy xe mình ra khỏi phòng, nổ máy tẩu thoát, liền tri hô cầu cứu nhưng không kịp.

Trong vòng 5 phút mất toi xe đẹp là hoàn cảnh anh Lê Tấn (SN 1984, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Khoảng 11 giờ 35 ngày 28-6, anh Tấn dựng chiếc SH 150i (trị giá 95 triệu đồng) trước cửa rồi quay vào nhà, chừng 5 phút sau trở ra, anh choáng váng phát hiện phương tiện "mọc cánh"!

Camera ghi lại cảnh các đối tượng trộm xe Exciter tại một cửa hàng trong lúc trời mưa

Dựng chiếc Exciter BS: 60B4-79735 trước cửa nhà, có khóa cổ, không người trông coi, anh Trần Nhật Minh Tài (SN 1997) quay vào nhà trên đường Đặng Thùy Trâm (P13Q.Bình Thạnh) lúc 20 giờ ngày 27-6. Khoảng 1 tiếng sau, anh Tài trở ra thấy phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm nên báo công an địa phương truy xét. Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận, trước đó 1 đối tượng đã trộm xe trong lúc anh Tài còn ở trong nhà.

Gần đây, nhiều công nhân công viên cây xanh, công trình thoát nước, ghi chỉ số điện nước... bị trộm đoạt mất phương tiện di chuyển cũng chỉ vì tập trung làm việc và dựng xe trên đường không có người trông. Anh Trần Minh L. (SN 1990, quê Tây Ninh) dựng chiếc Wave Alpha trước nhà 1 hộ dân trên Quốc lộ 1, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, tới các hộ xung quanh ghi chỉ số nước lúc 9 giờ ngày 29-6. Loay hoay với công việc, 5 phút sau anh quay lại nơi để xe thì thấy tài sản đã mất.

Chung nỗi buồn là trường hợp của công nhân nạo vét cống Võ Văn L. (SN 1973, ngụ Q9). Tất bật với công việc làm sạch phố phường, anh L. dựng chiếc Wave BS: 59B1-473.43 trên đường Linh Trung, Q.Thủ Đức lúc 6 giờ 30 ngày 29-6 rồi xuống cống nạo bùn, vét rác. Đến 12 giờ 30, anh quay lên, ngỡ ngàng khi phương tiện đi làm của mình đã bị trộm cuỗm từ lúc nào. Hiện công an các địa phương đang khẩn trương truy xét, bắt giữ thủ phạm các vụ trộm xe.

Qua một số vụ mất trộm xe máy thời gian gần đây, rất mong người dân cẩn thận trong giữ gìn, bảo quản tài sản, bởi chỉ một phút chủ quan, sơ hở, phương tiện di chuyển sẽ bị đánh cắp ngay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang