Học sinh thua đá gà hơn nửa tỷ đồng phải trốn nợ, đã về nhà

Thứ Ba, 07/07/2020 16:24

|

(CATP) Chiều 7-7, nguồn tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, điều tra viên thuộc đơn vị này đang phối hợp Công an xã Đức Hòa Hạ mời em Nguyễn Văn N. 17 tuổi, học sinh lớp 11 lên làm việc.

“Bước đầu em khai nhận một số cá nhân liên quan, tụ điểm mà em đã tới chơi, hiện điều tra viên đang củng cố chứng cứ làm rõ”, một cán bộ Công an huyện Đức Hòa cho biết thêm.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó giám đốc Công an tỉnh xác nhận, đã nắm toàn bộ vụ việc liên quan đến học sinh chơi đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền. Hiện nay, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Đức Hòa khẩn trương điều tra, nếu đúng như thông tin báo chí đã phản ánh cần xử lý kiên quyết tụ điểm cờ bạc, đối tượng đòi nợ như xã hội đen.

Theo lời khai ban đầu, em N. đã chơi lần đầu và thắng số tiền khoảng 80 triệu đồng, em đã chi mua sắm tài sản cá nhân hơn 20 triệu đồng, sau đó tham gia chơi trở lại thua hết số tiền dẫn tới lấy tiền nhà và nợ tiền chủ điểm đá gà. Đây là tụ điểm đã bị Công an huyện lập biên bản phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Nhóm người đến nhà chị Linh đòi nợ do cháu N. thua tiền đá gà qua mạng

Về trường hợp Nguyễn Văn N. sau khi bị chủ nợ liên tục đòi tiền 220 triệu đồng, em lo sợ rời nhà chiều 14-6. Hơn nửa tháng lẩn trốn, chiều 30-6 nạn nhân mới dám trở về.

Khoảng 11 giờ ngày 1-7, điều tra viên Công an huyện Đức Hòa mời chị Đặng Thị Ngọc Linh (42 tuổi, mẹ N.) bằng điện thoại yêu cầu chở N. lên Công an xã gặp gấp. Dù đang buôn bán, nhưng với lý do công an mời chị đóng cửa nghỉ, sau đó cùng con trai lên làm việc tại trụ sở. Khi vào phòng có hai công an mặc thường phục trực tiếp lấy lời khai.

Tại đây, N. thừa nhận có tham gia đá gà qua mạng và nợ tiền, em đã lấy tiền của gia đình đem trả 350 triệu đồng cho chúng, nhưng vẫn còn thiếu khoảng 220 triệu đồng. Điểm đá gà qua mạng của nhóm ông Lồ (tọa lạc đầu đường KCN Tân Đức ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ) và điểm ở xã Đức Hòa Thượng. Khi nợ quá nhiều bị đe dọa liên tục, N. trốn khỏi gia đình để tìm nơi ở trọ lánh mặt một thời gian. “Ba ngày thi hết học kỳ hai em có về thi rồi đi tiếp, do không học bài và lo sợ nên một số môn dưới trung bình giờ chờ ôn thi thi lại”, N. cho biết.

Theo chị Linh, giờ chỉ sợ hai nhóm đòi nợ kiếm gặp N. sẽ hành xử kiểu xã hội đen “tiền mất, con cũng không còn”. Một số đối tượng liên tục điện thoại đe dọa buộc chị trả 50 triệu đồng tiền con trai nợ, gần đây có 2 số điện thoại lạ nhắn tin “gia hạn thời hạn cho chị phải trả số nợ này”. Sau hai lần gặp công an làm việc, N. vẫn còn lo sợ bất an xảy ra nên không dám rời khỏi nhà.

Báo Công an TPHCM đã đưa tin “Đá gà qua mạng thua hơn nửa tỉ đồng, một học sinh lớp 11 phải trốn nợ” phản ánh em Nguyễn Văn N. bị rủ rê vào hai tụ điểm đá gà qua mạng thế mạng để chơi. Hậu quả em thua tổng cộng 570 triệu đồng, sau đó em về lấy tiền, vàng cha mẹ trả được 350 triệu đồng rồi bỏ trốn cho đến nay vừa mới quay về.

Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 11 nợ tiền đá gà hơn nửa tỷ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang