Đánh úp ổ cờ bạc bịp giữa Sài Gòn

Thứ Ba, 14/02/2017 09:10  | Huệ Trinh

|

(CAO) Cuộc sát phạt giữa ba cao thủ làng cờ bạc bịp đang diễn ra giữa đêm khuya trong một khách sạn kín đáo thì bất ngờ bị công an đánh úp, lập biên bản 22 đối tượng, thu hơn 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ phá đường dây đánh bạc: Giang hồ cộm cán Duy ‘lẩu’ sa lưới

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 1 giờ 45 ngày 10-2-2017, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) Phòng CSHS phối hợp với CAQ10 bất ngờ bố kích khách sạn 888 (đường Cao Thắng, P12, Q10), bắt quả tang ổ cờ bạc bịp do Đoàn Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và Ha La Vy (thường gọi A La Quy, SN 1978, ngụ xã Xân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đồng tổ chức.

Các đối tượng tổ chức sòng bạc

Tại đây, có 22 đối tượng liên quan bị lập biên bản xử lý, cùng tang vật 7.480.000 đồng, một bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 3 hột xí ngầu. Kiểm tra người các đối tượng, cơ quan công an tạm giữ thêm 78.320.000 đồng, 23 ĐTDĐ và một cục rung để chơi cờ bạc bịp.

Khai thác các đối tượng liên quan được biết, thời gian đầu, sòng bạc này do Nguyễn Thị Cúc (SN 1958, ngụ đường Hòa Hưng, P12, Q10) tổ chức, hoạt động từ 22-1-2017 đến 5-2-2017, tại hẻm 377 đường Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10. Trong thời gian cầm cái, Cúc quy định việc đặt cược giữa các bên “tài” và “xỉu” phải chênh nhau 3 triệu đồng thì mới mở nắp bộ dụng dụng đánh bạc để chung chi thắng thua.

Tang vật, máy đánh bạc bịp thu được

Đến ngày 6-2-2017 (ngày Vía Thần Tài), Phong và Vy thay Cúc làm chủ dời chiếu bạc đến trước nhà hàng 888, vì đây là nhà hàng do Phong làm chủ. Phong quê xứ Dừa nhưng lên thành phố lập nghiệp và trở thành chủ một nhà hàng ở Q.10. Với cơ ngơi bề thế như vậy nhưng ông chủ trẻ vẫn muốn kiếm thêm tiền bằng nghề “lắc dĩa”. Liên kết với Vy, đôi bên thỏa thuận sẽ hùn vốn theo tỷ lệ 4-6 hoặc 5-5 rồi tổ chức ăn thua trực tiếp với con bạc.

Với hai tiền án về các tội danh “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích” nên Vy đã có 15 năm ăn cơm trại giam. Mãn hạn tù, về cộng đồng, Vy không lo phục thiện, cải tà quy chính mà sa lầy vào ma túy nên tiếp tục bị công an quận 3 đưa đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm Nhị Xuân thêm 4 năm, kể từ năm 2012. Hồi gia, gã đàn ông có gần phân nửa cuộc đời lầm lỗi này vẫn “ngựa quen đường cũ” bằng cách phối hợp với Phong gầy sòng cờ bạc.

Các con bạc bị bắt quả tang

Vốn là những tay chơi có nghề nên Vy và Phong biết rõ nếu hoạt động cờ bạc thông thường sẽ không mang về nguồn lợi lớn mà rủi ro cũng lắm. Để chắc ăn, đôi bên thống nhất sẽ chơi chiêu, để móc túi con bạc. Nhưng qua mặt các con bạc không phải chuyện đơn giản nên rất cần có cao thủ làng bịp bợm trợ giúp. Vì lẽ trên, Lê Đăng Phong (tự Tý, SN 1975, ngụ Khu phố 8, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) được thuê đến, với nhiệm vụ cung cấp và điều khiển bộ dụng cụ cờ bạc bịp.

So với hai ông chủ, Tý có nhân thân không thua kém nhiều Ha La Vy. Minh chứng là gã đàn ông này đã bốn lần ra vào trại giam với tổng cộng gần 12 năm tù về các tội danh “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “đánh bạc”. Sau khi được tuyển dụng, với thâm niên tay nghề, Tý giúp nhà cái là Phong- Vy liên tục “bão” mang về nguồn thu lợi không nhỏ.

Tỷ lệ ăn chia giữa liên minh này được quy định như sau: Tý được hưởng 30% số tiền thắng cược mỗi ngày, 70% còn lại Phong và Vy chia đôi cùng sử dụng. Như đã nói, Tý được thuê đến với mục đích giúp nhà cái toàn thắng nên các đối tượng tổ chức đã bí mật, kín đáo cài máy, gắn chíp điện tử vào dụng cụ đánh bạc. Theo đó, nếu là “tài” thì cục rung sẽ rung hai lần, còn xỉu chỉ rung một lần.

Trong lúc điều khiển, nếu nhận được tín hiệu từ máy móc, Tý sẽ bí mật ra hiệu cho hai ông chủ biết mà chọn phương án chơi phù hợp. Luật đặt ra là khi nào tiền đặt cược giữa bên “tài” và bên “xỉu” phải chênh lệch từ 2 triệu đồng trở lên thì nhà cái mới mở nắp bộ dụng cụ lắc để chung chi tiền thắng thua. Trong đó, con bạc có thể đặt cược từ 200.000 đồng đến 3 triệu đồng/ván. Khi nào “bão” (ba hột xí ngầu giồng nhau) thì nhà cái ăn hết.

Nhằm cảnh giác, đề phòng công an đánh úp, chiếu bạc được di chuyển đến khách sạn 888 tiếp tục sát phạt. Nhà cái vẫn là Phong và Vy, tỷ lệ góp vốn là 5-5. Tối 9-2, Nguyễn Phước Trí (SN 1981, ngụ Dĩ An, Bình Dương) tham gia cầm cái 10 ván do trực tiếp ăn thua với con bạc, sau đó Phong, Vy, Tý tiếp tục điều hành thì bị công an theo dõi, đánh úp. Tại thời điểm này, Cúc có mặt tại sòng bạc với tư cách tham gian đặt cược nên bị bắt luôn.

Tiếp tân khách sạn Lê Văn Trường (SN 1997, quê Bình Phước) khai nhận, có biết nhóm người trên thuê phòng để tổ chức đánh bạc nhưng vẫn cho thuê để lấy tiền phòng và lấy thêm phụ thu 50.000 đồng/người.

Phòng CSHS đã bàn giao đối tượng, hồ sơ, tang vật cho công an quận 10 thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang