Đề nghị truy tố kẻ giết người cướp tài sản rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

Thứ Năm, 21/07/2022 12:50

|

(CATP) Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Đồng Xuân Quỳnh về hai tội giết người và cướp tài sản.

Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên, tạm trú tại P5Q.Gò Vấp, TPHCM) vốn làm nghề giám sát thi công, nhưng do đánh bạc qua mạng nên nợ nần và vay tiền của các đối tượng ngoài xã hội, dẫn đến mất khả năng chi trả. Sau đó, Quỳnh lên kế hoạch sát hại chủ căn nhà ở Q.Phú Nhuận để cướp tài sản, rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả, nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Ngày 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Đồng Xuân Quỳnh về hai tội giết người và cướp tài sản.

Cú trượt dài từ cờ bạc

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Quỳnh làm nghề giám sát thi công cho Công ty nội thất T.P. Quá trình làm việc tại đây, Quỳnh đánh bạc qua mạng, thua lớn và nợ 90 triệu đồng. Quỳnh vay mượn ngoài xã hội 50 triệu đồng, với lãi suất lên đến 50 ngàn đồng/ngày.

Từ cuối tháng 7-2020 đến giữa tháng 8-2020, Quỳnh được phân công giám sát thi công nội thất cho gia đình bà Ngô Thị Nga (SN 1954; chủ căn nhà trong hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu, P3Q.Phú Nhuận). Lúc thi công, Quỳnh giám sát việc lắp gương, sơn lại tường, nắm được ngõ ngách căn nhà này.

Qua trao đổi, bà Nga tâm sự chuyện mới bán một căn nhà ở chỗ khác giá 12 tỷ đồng để mua lại căn nhà này giá 8,5 tỷ đồng. Dù nợ nần, Quỳnh vẫn tiếp tục cá cược, tìm cách gỡ gạc số tiền thua bạc nhưng tiếp tục thua và nhẵn túi. Quỳnh vay mượn nhiều người thân, bạn bè và nhiều đối tượng bên ngoài xã hội. Nhiều chủ nợ đòi tiền, Quỳnh phải liên tục khất nợ.

Đồng Xuân Quỳnh bị bắt giữ

Lúc 9 giờ 30 ngày 27-10-2020, chủ nợ ráo riết yêu cầu trả tiền và dọa nếu không trả sẽ "bị chặt tay", Quỳnh nhớ đến bà Nga và câu chuyện mua bán nhà. Đối tượng nảy sinh ý định đến nhà bà này để cướp tài sản. Một giờ sau, Quỳnh chạy xe máy từ công trình ở Q12 về nhà trọ. Đối tượng gọi thêm một bác tài xe ôm đi cùng.

Đến khu nhà trọ, Quỳnh bảo tài xế đứng ngoài chờ, để mình vào trong cất xe. Quỳnh đeo balô, trở ra nhờ bác tài xe ôm chở đến đường Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, đối tượng đi bộ đến gần nhà bà Nga, quan sát khoảng 20 phút trước khi gây án.

Khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, Quỳnh tới cổng nhà bà Nga và bấm chuông. Chủ nhà ra mở cửa, Quỳnh nói dối đến để sửa lại gương trong phòng. Gia chủ vui vẻ mở cửa cho vào. Quỳnh lên lầu 2 rồi trở xuống lầu 1, ngồi nói chuyện với gia chủ. Hơn nửa giờ sau, bà Nga lên lầu để lấy áo quần thì Quỳnh đi theo.

Lên tới tầng 2, đối tượng tạt vào phòng ở tầng này, lấy một đoạn dây điện giấu sẵn trong người rồi theo dõi nhất cử nhất động của chủ nhà. Khi bà Nga bước xuống cầu thang, Quỳnh dùng dây điện siết cổ, kéo vào phòng. Đến khi nạn nhân bất động, nghi phạm ngừng tay, kéo vào chân giường, lấy mền phủ lên.

Đốt nhà để tạo hiện trường giả

Sau khi gây án, Quỳnh lục tủ lấy 3 đồng hồ, nữ trang, 1 miếng kim loại màu vàng, 2 laptop, 1 balô Adidas, 340 ngàn đồng, 1.500 USD, hơn 1.000 đôla Úc, 1 giỏ xách màu đỏ (nghi đựng vàng). Nghi phạm bỏ hết vào balô. Lúc này, đối tượng phát hiện tại góc cầu thang lầu 1 có camera, liền giật xuống để xóa dấu vết.

Camera ghi lại cảnh đối tượng ra vào nhà bà Nga
Tang vật vụ án

Nghi phạm ngồi lại khoảng một giờ để nghĩ cách dựng hiện trường giả. Quỳnh đem hết quần áo trong 4 phòng chất lên giường, dùng các miếng xốp để đốt lầu 2, rồi đến lầu 1, nhằm tạo ra vụ hỏa hoạn. Khi đám cháy bùng phát dữ dội, Quỳnh chạy xuống tầng trệt lấy xe Attila Victoria BS: 59E1-064.73 của gia đình bà Nga để tẩu thoát.

Để tránh bị nghi ngờ, Quỳnh bỏ xe máy tại một hẻm vắng trên đường Nơ Trang Long (P13Q.Bình Thạnh). Tiếp đó, đối tượng đi bộ về phòng trọ ở đường Phan Văn Trị (P5Q.Gò Vấp) thay đồ. Tại đây, Quỳnh lấy tang vật ra kiểm tra. Vàng và tiền thì nhét vào túi để chuẩn bị đem bán, số còn lại cất vào thùng giấy, giấu trên nóc nhà tắm.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Quỳnh đi bộ đến một tiệm vàng gần chợ Gò Vấp, bán số ngoại tệ được 52 triệu đồng. Đối tượng hẹn gặp người yêu rồi nạp 60 triệu đồng vào tài khoản của cô này, nhờ chuyển giúp cho chủ nợ tên Cử. Cả ngày hôm sau, kẻ thủ ác vẫn tỏ ra bình thản như thường. Tuy nhiên, Quỳnh không ngờ kế hoạch giết người, cướp tài sản tưởng như hoàn hảo của mình lại bị lực lượng công an phát hiện chỉ sau một ngày gây án.

Chiều tối 28-10-2020, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an Q.Phú Nhuận bắt giữ Quỳnh, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân địa phương. Lúc bị bắt, đối tượng còn khăng khăng rằng cơ quan công an bắt nhầm người, vì bản thân không liên can tới vụ án. Khi được đưa về trụ sở công an để điều tra, Quỳnh không thành khẩn khai báo, liên tục chối tội. Qua đấu trí của các điều tra viên, cùng những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Quỳnh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Như Chuyên đề Báo Công an TPHCM đã thông tin, lúc 14 giờ 50 ngày 27-10-2020, Công an Q.Phú Nhuận nhận tin báo cháy tại nhà số 50/2D Nguyễn Đình Chiểu (P3Q.Phú Nhuận). Ban Chỉ huy Công an quận lập tức cử lực lượng đến dập lửa. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an phát hiện bà Nga đã tử vong tại lầu 2 của căn nhà. Đáng nói, trên cổ nạn nhân có một vết thương.

Lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa

Xác định đây là vụ án mạng, Công an Q.Phú Nhuận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường và tử thi, tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Trích xuất camera tại những địa điểm liên quan đến nơi xuất phát vụ hỏa hoạn, Công an Q.Phú Nhuận và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác định nghi phạm trong vụ này là Đồng Xuân Quỳnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang