Bị đánh hội đồng tử vong vì câu nói

Thứ Ba, 13/03/2018 21:22

|

(CAO) Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT - CAQ12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Vĩ Bình (SN 1978), Nguyễn Mạnh Trứ (SN 1990, cùng ngụ P.Hiệp Thành, Q12) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 198, ngụ X.Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 4-3-2018, Phùng Thanh Minh (SN 1981, ngụ KP2, P.Đông Hưng Thuận, Q12) cùng các anh Trần Văn Mực (SN 1993, ngụ X.Bình Thành, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), Chu Đình Việt (SN 1990, ngụ X.Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1988, ngụ X.Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) đến quán cà phê A Sửu ở tổ 55, KP, P.Hiệp Thành tìm anh Đỗ Huỳnh Anh Ngọc (biệt danh Út, SN 1978, là chủ quán) để rủ đi nhậu.

Tại đây, Thanh gặp Lương Vĩ Bình, Nguyễn Mạnh Trứ, Nguyễn Hoàng Nam đang ngồi uống cà phê. Nghe Thanh hỏi: “Anh Út đi đâu rồi?”, thì Bình trả lời: “Anh ấy đi Cần Thơ chưa về”. Thanh nói tiếp: “Vậy tụi bây ngồi ở đây làm cái gì?” rồi bất ngờ dùng chân đá vào mặt Bình một cái.

Các đối tượng tham gia vụ việc

Tức giận, Bình đứng dậy cầm cái ghế nhựa đang ngồi đẩy Thanh ra ngoài và dùng tay đánh vào mặt Thanh một cái. Liền đó, Trứ cầm cây quạt điện (loại đứng) đánh trúng mặt Thanh khiến cây quạt bị gãy. Bình tiếp tục xông vào dùng tay đánh liên tiếp vào mặt Thanh 2 cái. Tiếp theo, Trứ cầm cây đèn điện (loại để bàn) ném trúng vào bụng Thanh.

Thấy Bình và Trứ đánh nhau với Thanh, Nam liền chụp lấy ngay cây cào cỏ có cán bằng sắt chạy đến tiếp sức đánh mạnh vào đầu và lưng Thanh làm cho Thanh té ngã xuống đất. Thấy Thanh gặp nguy, hai anh Việt và Mực chạy vào can ngăn cũng bị Nam cầm cây cào cỏ đánh vào đầu.

Ngay sau đó, Bình chạy đến vị trí Thanh đang nằm dùng hai tay đánh vào bụng và mặt của Thanh. Còn Nam thì dùng chân phải đá, đạp vào đùi trái và hông trái anh Thanh. Nhìn thấy Thanh bị chảy máu, nên Bình và Nam không đánh Thanh nữa. Sau đó, Thanh được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, đến ngày 6-3 thì tử vong do bị sốc đa chấn thương (chấn thương bụng kín và chấn thương sọ não).

Tiếp nhận tin báo, CAQ12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung lực lượng truy bắt nhóm hung thủ. Biết không thể trốn, các đối tượng lần lượt đến CAP.Hiệp Thành đầu thú và thành khẩn nhận tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang