Thâm nhập thế giới đá gà ở Sài Gòn (kỳ 1)

Thứ Ba, 13/03/2018 08:45

|

(CAO) Đá gà là một trò chơi dân gian nhưng dựa vào đó, nhiều kẻ lại bày trò cờ bạc, ăn thua, làm không ít gia đình lâm vào cảnh tán gia bại sản.

Ở TP.HCM những ngày trước và sau Tết Âm lịch, đã diễn ra tình trạng tổ chức đá gà “độ” tại nhiều tụ điểm, khiến tình hình an ninh trật trên địa bàn bị ảnh hưởng. Từ nguồn tin bạn đọc, phóng viên Báo Công an TP.HCM đã trực tiếp thâm nhập vào những hang ổ như thế. Khi cánh cửa bí mật được mở ra, cũng là lúc cả một thế giới cờ bạc với đủ thủ đoạn gian lận, mưu mô được lộ sáng…

Chúng tôi đang đứng loay hoay trước con hẻm ngoằn ngoèo bên trong đường Dương Bá Trạc (Q.8) thì anh Hai “ô tử mị” từ đâu xuất hiện, đánh mạnh vào vai làm cả bọn giật bắn mình. “Làm gì mà như gà mắc tóc vậy tụi bay. Tìm đường khó không?” – anh Hai “ô tử mị” hỏi. “Ở đây nhiều hẻm quá tụi em không biết đi hướng nào” – chúng tôi ấp úng trả lời. “Thôi nhanh lên không trễ giờ vào trận. Bồ gà ở đây tụi nó khó lắm!” – anh Hai “ô tỉ mị” hối thúc chúng tôi khẩn trương đi vào xóm “độ” gà...

Hoạt động cá độ bên trong xóm “độ” gà ở Q8 (TPHCM). Trong ảnh, Đen (khoanh tròn) đang đứng làm trọng tài, hô “kèo” độ. Ảnh: Xuân Nghĩa

Nước bạc của những “hùng kê”

Anh Hai “ô tỉ mị” là danh xưng mà giới đá gà “độ” ở vùng ven đặt cho Nguyễn Văn H. Người đàn ông này là một “hùng kê” (tiếng lóng ám chỉ dân đá gà độ - PV) thứ thiệt. Theo lời rỉ tai của dân cờ bạc, ngày trước anh Hai có một con gà mang tướng tá quái dị với bộ lông đen tuyền, được gọi là “ô tỉ mị”. Đây là loại gà được xếp vào hàng “linh kê”, có thế ngủ “đầu xà”, vô cùng gan dạ, có đánh chết cũng ko chạy và thế đánh rất quái dị. Hồi ấy, “ô tỉ mị” của anh Hai lâm trận nào là đại thắng trận ấy, giúp anh sắm được nhà lầu, xe hơi. Đó là chuyện của quá khứ, còn ngày hôm nay, anh Hai dẫn chúng tôi đi mục sở thị trận đá gà độ cũng với một con gà chiến màu đen, nhưng trên một chiếc xe cup… không đèn, không bảng số (!).

Đến trước cổng một căn nhà đường Dương Bá Trạc, P1Q8, chúng tôi liền bị Tâm “cùi” (người có nhiệm vụ canh cửa cho bồ gà này - PV) liên tục liếc mắt dò xét. Nhờ sự bảo lãnh của anh Hai, “những kẻ lạ mặt” mới vượt qua được vòng cảnh giới. Bên trong, một bồ gà với sức chứa hơn 50 con bạc hiện ra với những âm thanh huyên náo, sặc mùi ăn thua. Tất cả những “hùng kê” có mặt ở đây đều đang sẵn sàng cho những trận sát phạt không khoan nhượng.

Đen cùng đồng bọn và con bạc đang tiến hành cân gà để cáp “kèo”

Nghe đâu đối thủ của lần này của anh Hai “ô tỉ mị” có một con gà xám, được “dân trong nghề” đánh giá cũng là một loài “quái kê” cực kỳ khó lường. “Con ô và con xám chuẩn bị ra sân! Xám nhẹ cân hơn ăn đủ, ô nặng cân hơn ăn 9” – Hưởng (trọng tài của bồ gà này - PV) tay đưa tín hiệu để trận đấu bắt đầu, miệng thì rao kèo. Xung quanh, đám đông đá “hàng xáo” bên ngoài bồ gà nhốn nháo theo tiếng hô inh ỏi của các “biện” (người thay mặt chủ bồ gà ra độ, bắt kèo với con bạc đá “hàng xáo” - PV). Tiền được trao tay liên tục giữa các con chơi và “biện”. Tiếng chửi thề, tiếng bắt độ vang lên loạn xạ.

Cảnh đá gà độ, chung tiền diễn ra náo nhiệt bên trong bồ gà của Đen

Anh Hai lúc này có vẻ khá căng thẳng. Cũng bởi, trận “huyết chiến” này anh ta đặt hơn 10 triệu đồng mới vừa vay “nóng”, với niềm tin trọn vẹn được phó thác lên “đứa con cưng” của mình. Một tay “biện” gà nhận tiền, đếm xoành xoạch trước ánh mắt thèm khát của các con bạc khác.

“Độc nhãn kỳ thủ”

Đối thủ của Hai “ô tỉ mị” vừa xuất hiện trên khán đài, liền được các con bạc ồ lên kinh ngạc. Đó là một con gà bị chột mắt bên phải, hay còn gọi là “độc nhãn kê” - một “đấu sỹ” cực kỳ bản lĩnh và tinh quái trên võ đài - được dân đá gà ngưỡng mộ phong cho mỹ danh “độc nhãn kỳ thủ”.

Trận “tỉ thí” bắt đầu! Hai chú gà ô - xám mỗi con trước đó đã được “ban tổ chức” trang bị thêm vũ khí là cặp cựa sắc nhọn bằng kim loại. Vừa thấy đối thủ, chúng liền xù lông lao vào đá nhau túi bụi. Không khí mỗi lúc một náo nhiệt hơn. Con bạc ngày càng say máu. Còn các “biện” thì miệng vẫn rao “kèo” ra rả. Sau 3 phút quần thảo nhau bất phân thắng bại, con gà ô của anh Hai bỗng tung một cú đá “xỏ ngang”, thốc nguyên bàn chân vào mặt con xám. Cú đá trời giáng này khiến con xám loạng choạng nhưng nó vẫn lì lợm trụ vững. Chớp thời cơ, con ô liền nhào tới, dùng mỏ mổ thêm một đòn hiểm thẳng vào đầu đối phương.

Tưởng chừng lãnh đòn chí tử này, con xám sẽ bị thúc thủ. Nào ngờ, trong lúc cúi đầu chịu trận, “độc nhãn kỳ thủ” đã khôn khéo thi triển tuyệt chiêu “cột kèo” (sàng qua một bên – PV), rồi nhanh như cắt “quăng chân không” tung ra một cú song phi vào thẳng yếu hầu của con ô. Chiếc cựa sắt lạnh tanh cắm xuyên cổ con ô khiến nó chao đảo rồi té ngửa, giãy đành đạch. Chẳng có một bất ngờ nào xảy ra, phần thắng đã thuộc về bên được đánh gia cao hơn và đương nhiên, số tiền không nhỏ của anh Hai “ô tỉ mị” phút chốc cũng tan thành mây khói…

Theo điều tra của phóng viên Báo CATP, bồ gà nói trên do một đối tượng có tên là Hồ Minh Hải (SN 1981 - biệt danh là Đen) cầm đầu tổ chức. Đen vốn là một dân cờ bạc cộm cán tại Q.8 (TP.HCM) và với sự tinh quái của mình, y cũng được xem là một “độc nhãn kỳ thủ” trong giới tổ chức cờ bạc tại các vùng ven.

Tài liệu chúng tôi thu thập được cho thấy, hàng ngày bồ gà của Đen có đến vài chục con bạc khắp nơi tìm đến sát phạt, cao điểm nhất là vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Để thiết lập được tụ điểm cá độ đá gà có tổ chức chặt chẽ, bài bản, Đen chiêu nạp Hưởng, Tâm “cùi” cùng một số đối tượng khác, thay phiên nhau làm nhiệm vụ trọng tài, “biện” và cảnh giới lực lượng chức năng.

Tâm “cùi” (khoanh tròn) – đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới tại bồ gà ở Q8 do Đen tổ chức

Sơ đồ địa hình rất phức tạp của bồ gà “độ” ven sông Rạch Xáng (Q8, TPHCM), được phóng viên Báo CATP chụp lại bằng flycam vào chiều 9-3. Theo mũi tên được đánh ký tự: (1) - vị trí cảnh giới; (2) - con đường độc đạo đi vào bên trong; (3) - bồ gà bí mật giáp bờ sông.

Điều đáng nói, nhằm phòng hờ công an, Đen còn thiết lập hẳn một hệ thống “tai mắt” rải rác khắp mọi nơi tại xóm “độ” gà, nên nếu có bất kỳ người lạ mặt nào lọt vào đây, sẽ ngay lập tức bị “ti dô” để ý. Nơi tổ chức “độ” gà là một căn nhà lụp xụp nằm trong một con hẻm cụt ở xóm nhỏ ven sông Rạch Xáng. Người muốn vào được hang ổ này, phải qua nhiều ngõ ngách ngoằn ngoèo thông nhau như hình bàn cờ. Sở dĩ Đen chọn địa hình phức tạp như vậy làm nơi hoạt động là vì nếu lỡ “có biến”, bọn chúng sẽ dễ bề… “nhảy sông” tẩu thoát.

Sau một trận đá gà, Đen sẽ “cắt lai” 10% tiền cá độ. Theo tiết lộ của các con bạc ở đây, do nghe được số má của Đen nên khách chơi khi đến bồ gà này đều tuân thủ mọi quy định do các đối tượng tổ chức đề ra. Tuy nhiên, dù tạo dựng được một hang ổ đá gà độ khá có tiếng tăm, nhưng nếu so với một “đàn anh xóm nhỏ” khác, thì Đen vẫn phải “kính nể” đôi phần.

“Thần kê” hại xác phàm

Tony được biết đến là “vua gà” tại vùng ngoại ô Bình Chánh (TPHCM). Khác với cách tổ chức cờ bạc mang tính khép kín, cố định của Đen, Tony áp dụng chiêu “phân thân”, tổ chức xoay tua trên nhiều địa điểm hòng đánh lạc hướng của cơ quan điều tra.

Bồ gà “di động” tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) của “vua gà” Tony (khoanh tròn)

Nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi lần ra được 2 tụ điểm mà tên này cùng đồng bọn hay tổ chức cho con bạc sát phạt, đó là một bãi đất trống nằm bên trong con hẻm thuộc ấp 5, xã Bình Hưng) và một bãi đất trống khác nằm trên con hẻm song song với con hẻm nói trên. 2 tụ điểm này cách nhau chừng 1 cây số. Nhờ sới gà độ, mấy năm gần đây Tony “phất” lên nhanh chóng về tiền bạc và số má. Nhưng kèm theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn này cũng ngày một… xấu theo.

Tony đang chung chi tiền thắng thua sau trận đá gà độ cho các con bạc

Chiều 1-3, nhóm phóng viên có mặt tại một điểm đá gà nằm trong hẻm C13 (xã Bình Hưng) - do Tony tổ chức. Tại đây, có hàng chục con bạc đang dán mắt vào trận đấu giữa một con gà điều và một con gà trắng. Phía con gà trắng được các con bạc tung hô là “thần kê” bởi nó đã đại thắng 9 trận liền trước đó. Kèo được Tony hô ra: “Gà điều ăn đủ, “thần kê” chấp nên ăn 8!”. Dù phía nhà cái ra “kèo” khá chênh lệch nhưng hầu hết các con bạc đều đặt tiền nằm về cửa “thần kê”. Ánh mắt của từng người bắt đầu hồi hộp khi tín hiệu xung trận được nhà cái cất lên.

Màn tấn công đầu tiên là một cú “đâm lườn xỏ vĩa” (đá vào mạng sườn – PV) của “thần kê”. Dính phải món đòn nặng ký của đối phương, gà điều có vẻ chao đảo nhưng không kém cạnh, nó vẫn kịp phản công lại bằng một cú đá “mã kỵ” (đá vào bản lưng – PV) đầy uy lực. Đúng là “thần kê” khá có kinh nghiệm trong chiến trận, từng động tác di chuyển trông rất linh hoạt và tất cả các đòn đánh đều chính xác, chỉ nhắm thẳng vào yếu điểm của gà điều. Sau gần 10 phút bất phân thắng bại, cả 2 con gà hình như có vẻ thấm mệt, nhưng vẫn rất quyết tâm triệt hạ đối thủ với những “cú móc” qua lại đầy hiểm hóc.

Thời điểm này, “thần kê” đang ở thế “thượng mã phong” do chớp được sơ hở, tung một cú “quẹt” cựa vào màng tang của địch thủ, khiến máu chảy ướt sũng vùng cổ gà điều. Gà điều cứ thế co mình chịu trận. Thế nhưng, chỉ một giây mất cảnh giác, “thần kê” bất ngờ bị “kẻ yếu thế” dùng hết nội công tung chiêu “xuyên thành hổ trảo” khiến chiếc cựa sắt ghim ngang họng của mình.

Lần này, chiến thắng đã không như mong đợi của các con bạc và sự thật đang diễn ra khiến họ không thể nuốt trôi. “Con gà điều đã dùng chiêu “ngũ thương mị kê” tương truyền (là chiêu chịu đòn, dụ đối phương mất cảnh giác rồi tấn công – PV) để hạ “thần kê”. Nhưng sao phút cuối mà nó lại lơ mơ như vậy được. Đúng là “thần kê” hại xác phàm, gà hay hại người sạch túi thật mà” – H., một con bạc thua trận, lầm bầm trong miệng rồi thất thểu bước ra về. “Tại sao “thần kê” lại thảm bại trong trận đá gà ngày hôm nay?”, đó chắc chắn là câu hỏi mà khá nhiều con bạc đã hoài nghi sau khi thua độ. Nhưng, đã có một sự thật bị che giấu ở đằng sau mà ít ai ngờ tới…

Từ điều tra của Báo Công an TP.HCM, Công an Q.8 triệt phá sới gà ven sông

Sau khi có đầy đủ tư liệu chứng minh hiện tượng tổ chức đá gà ăn tiền ở căn nhà tôn bên trong địa chỉ 290D/14/5R đường Dương Bá Trạc, P1Q8 là có cơ sở, ngày 5-3, Ban biên tập Báo CATP đã đến Công an Q8 để cung cấp thông tin điều tra cơ bản (bao gồm hình thức, thủ đoạn hoạt động, quy mô sát phạt; clip chứng cứ và sơ đồ địa hình) để giúp đơn vị này xác lập kế hoạch triệt phá.

Đến 15 giờ chiều 10-3, Công an Q8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Đường thuỷ (PC68) Công an TPHCM ập vào kiểm tra địa điểm tổ chức đá gà do đối tượng Hồ Minh Hải (biệt danh Đen) tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 đối tượng đang có mặt cổ vũ và thu nhiều tang vật gồm gà đá, cân điện tử, cựa sắt và tiền mặt để phục vụ cho việc cá độ của các đối tượng.

Toàn cảnh vụ triệt phá sới gà độ ven sông tại Q8 (TPHCM) vào chiều 10-3. Trong ảnh, Đen (khoanh tròn) cùng các con bạc khác và nhiều tang vật bị cảnh sát khống chế, thu giữ tại hiện trường

                                                                                                                Xuân Nghĩa (ghi)

(Còn tiếp…)

Bình luận (0)

Lên đầu trang