Thâm nhập thế giới đá gà ở Sài Gòn (kỳ 2)

Thứ Năm, 15/03/2018 12:39

|

​(CAO) Đá gà độ rõ ràng là một laoị hình cờ bạc, mà đã là cờ bạc thì làm sao tránh khỏi chuyện gian lận! Điều tra của Báo CATP cho thấy, đằng sau các trận “huyết chiến” tưởng chừng “5 ăn – 5 thua” ở sới gà “độ” là cả một thế giới… “độ” gà với những “tàng công bí kíp” mà ít ai ngờ tới. 

Chỉ khi “ván bài được lật ngửa” thì màn kịch lọc lừa mới được hé lộ…

“Đệ nhất thần đao”

Sau hôm “thần kê” bất ngờ bị “mị kê” hạ đo ván ở bồ gà của Tony (huyện Bình Chánh), khá nhiều con bạc vì không nuốt trôi sự thật nên đã tìm đến anh Hai “ô tỉ mị” hòng kiếm cách “phục hận”.

Ngồi im re, lắng nghe mọi phân tích đánh giá về đối thủ của các “môn hạ” xong xuôi, anh Hai nhấp thêm một ngụm cà phê đá, rồi phán một câu: “Đã là “mị kê” thì chỉ có “đệ nhất thần đao” mới mong địch nổi!”

“Đệ nhất thần đao” – cái tên quá xa lạ với các con bạc lúc này nhưng riêng với người am tường “đạo kê” (sách gà chọi) như anh Hai “ô tỉ mị” thì đó là những kiến thức phải nằm lòng. Chẳng là, anh Hai đang muốn giới thiệu cho mấy “hậu bối” về một con gà có cặp giò “liên giáp” (ba vảy gộp thành một).

Đây là loại gà rất hiếm, mười ngàn con chỉ có một nên được xếp vào hàng “linh kê chính phái”, có khả năng đánh bại các đối thủ nặng ký chỉ với vài cú đá. Nhưng ngặt nỗi, giờ biết tìm con “linh kê” như vậy ở đâu? Định bụng một hồi, anh Hai liếc mắt láo liên rồi ra vẻ thần bí, kề tai chúng tôi nói rằng: “Giờ tao sẽ dẫn tụi nó đi mua một “thần đao” thứ thiệt!”…

Lâm “già” đang hướng dẫn cho con bạc cách dùng “cựa tẩm thuốc mê” để gian lận trong đá gà​

Mặt trời đứng bóng, chiếc ô tô 5 chỗ chở theo các “hùng kê” tấp lại một bãi đất trống ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. “Lâu quá vậy, anh chờ mấy chú cả buổi sáng” – vừa thấy nhóm của anh Hai “ô tỉ mị”, Lâm “già” (một “thợ độ gà”) liền tỏ vẻ nhăn nhó. Tay này tiếp tục dẫn chúng tôi chạy qua con đường cắt ngang cánh đồng để vào một trang trại nuôi gà chọi.

Tại đây, không cần đợi khách yêu cầu, Lâm “già” lấy ra một chai thuốc (dạng nước) có hiệu Rubbi, sau đó nhúng một chiếc cựa vào trong và cứ thế lắc đều. “Điều bất ngờ sẽ xảy ra!” – vừa nói xong, Lâm “già” bắt ngay một con gà chọi và chích chiếc cựa đã được “ngâm” thuốc trước đó vào. Ngay lập tức, con gà có biểu hiện bất thường, sau vài cái rùng mình, nó chao đảo rồi nằm gục ngay tại chỗ.

Con gà (khoanh tròn) sau khi bị chích cựa tẩm thuốc mê, vài giây chao đảo, đã bị ngã quỵ ngay sau đó​

“Màn trình diễn” này của Lâm “già” đã khiến các con bạc có mặt vỗ tay thán phục. “Sao, anh nói không sai chứ hả mấy thằng em? Có “lá bùa” này trong tay, gà chiến của anh em mình không phải “đệ nhất thần đao” là gì? Đá cái nào là chết toi cái đó!” – sau lời nói đầy đắc ý của anh Hai “ô tỉ mị”, cả nhóm lại đồng thanh tán thưởng.

Bên cạnh, Lâm “già”, miệng nhếch mép cười theo, tay thì đếm tiền lia lịa. Ngày hôm nay, tay “thợ độ gà” này xem như đã “vô mánh”, cùng một lúc bán được hơn chục chai “độc dược” với giá gần 20 triệu đồng cho những kẻ mê trò đỏ đen.

“Doping” kê (!)

Theo điều tra của phóng viên Báo CATP, ngoài việc gian lận bằng trò bôi thuốc mê vào “chiến kê” thì giới chơi “gà bịp” còn có nhiều thủ đoạn khác để “phù phép” chú gà của mình trở thành một “đấu sỹ” bất khả chiến bại.

Trưa 5-3, chúng tôi tiếp cận được Nam “ròm”, một “thợ độ gà” có tiếng tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Sau một hồi dò xét, Nam “ròm” mới chịu dẫn chúng tôi đến trang trại gà của anh ta để “thị phạm” cho khách biết cách tiêm “doping” cho gà chọi.

Gã thanh niên này lôi ra một “bộ đồ nghề” trong đó chứa rất nhiều chai thuốc với nhãn hiệu khác nhau, rồi quảng cáo: “Mấy anh muốn xài loại gì, của Ấn Độ thì chống ói khi đá, của Thái Lan thì chống run, tăng độ tỉnh táo…”. Sau một hồi chần chừ, chúng tôi quyết định chọn loại thuốc Mỹ nhưng… “made in Việt Nam”, có tên là Lukamin – N8, với giá 1,8 triệu đồng/chai.

Theo lời giải thích của Nam “ròm” thì đây là loại thuốc tăng cường sinh lực cho gà chọi, giúp nó sung mãn hơn và đá không biết mệt khi ra trận chiến. “Chích thuốc này vào, đảm bảo 10 trận thắng 10” – Nam “ròm” cam kết chắc nịch.

Một nơi bán “doping” cho gà tại Q.8, TPHCM

Để thử nghiệm độ hiệu quả, một con gà điều mà Nam “ròm” vừa mới tiêm “doping” được cho lên “võ đài”, đối thủ là một con gà bướm. Trận đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu khi con “doping kê” liên tục tung ra những cú đá “trời giáng”, khiến con gà bướm hoảng loạn, không kịp đáp trả. Sau 2 phút “tả xung hữu đột”, không chần chừ thêm nữa, chú gà điều lựa thời cơ, dũng mãnh tung đòn quyết định khiến đối thủ “chạy mất dép”.

Trận đấu kết thúc khá chóng vánh đã phần đã chứng minh được loại “thần dược” mà Nam “ròm” quảng bá đúng là “danh bất hư truyền”. “Dân đá gà bịp toàn tìm đến tôi đặt hàng không đó. Thời nay mà chơi gà sòng phẳng, không gian lận thì có nước mà bán nhà ra sông ở” – gã thanh niên trẻ tuổi nói với giọng mỉa mai.

Dính đòn… “hồi mã thương”!

Sau mấy ngày quy ẩn để tìm “tàng công bí kíp”, khi đã có được trong tay “bùa hộ mệnh” cho gà chiến, hôm nay anh Hai “ô tỉ mị” cùng nhóm huynh đệ “hùng kê” quyết tâm đi “rửa hận”. Lần này, địa điểm được các con bạc chọn để sát phạt không đâu khác, chính là bồ gà của Tony.

“Xem thử hôm nay sới gà ở đây có bao nhiêu “thần kê” để tiếp bọn này” – một người đi trong nhóm anh Hai “ô tỉ mị” ra vẻ tự tin trước khi vào “kèo”. Ở đằng sau, Tony cùng đồng bọn nhận thấy vẻ ngạo nghễ của nhóm khách chơi, nên tỏ ra rất đề phòng.

Hắn ta “lệnh” cho một đàn em vào trong mang ra một con gà chọi để tiếp đấu nhưng dường như con “chiến kê” này không được các con bạc có mặt đánh giá cao bởi dáng vẻ nhỏ bé của nó. “Giống gà này tuy nhỏ nhưng nó có “võ”. Nó có tên là “tiểu bất khả địch” đấy!” – Tony nhắn nhủ.

Con gà được Nam “ròm” tiêm “doping” (khoanh tròn) đã giành phần thắng trong trận “tỉ thí” sau đó

Trận đấu được bắt đầu với kèo chấp nghiêng về phía nhóm của anh Hai “ô tỉ mị”. Hầu như tất cả các con bạc do xem thường con gà của phía nhà cái nên chẳng ai thèm đặt cửa. Mọi niềm tin được đặt lên chú gà điều của những người thách đấu. Nhưng khá bất ngờ, thế trận lúc này lại đang khiến cho những con mặt đang có mặt “tròn xoe đôi mắt”. Con gà điều như bị thôi miên, vừa nhào vô đá lại bị giật mình lùi lại. Còn phía gà của nhà cái thì liên hồi tung đòn tới tấp.

Cứ thế, cuộc “tỉ thí” diễn ra theo thế trận một chiều giữa bên bị đòn và bên… chịu đòn. Đến khi đã thấm mệt, chú gà điều nhận thêm một chiêu “tẩu kiệu hồi thương” (vừa chạy vừa quay lại đánh trả) của kẻ địch, khiến nó nằm gục trên vũng máu.

“Đã nói là “tiểu bất khả địch” rồi mà không tin. Gà không hay thì đưa ra trường làm gì” – Tony cười khoái chí với xấp tiền thắng độ dày cộm trên tay. Thêm một lần nữa những con bạc tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng phải nhận lấy ê chề.

Thực chất thì chả có một con gà nào mang tên “tiểu bất khả địch” cả. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên “thị trường” bán thuốc gian lận cho gà chọi, có một loại thuốc mang tên Topical Hair (có nguồn gốc từ Thái Lan) được dân chơi “gà bịp” khá tin dùng.

Cận cảnh một loại “doping” cho gà đá do Nam “ròm” bán​

Loại thuốc này khi được bôi lên lông “chiến kê” trước trận đấu, có thể khiến gà của đối phương bị cay mắt, chóng mặt khi đứng gần, từ đó dẫn đến việc mất tỉnh táo nên không đá được. Và rõ ràng, những biểu hiện xảy ra đối với chú gà điều của nhóm anh Hai “ô tỉ mị” trong trận “huyết đấu” đã cho thấy một trò gian lận khá tinh vi.

Thêm một cái kết không thể cay đắng hơn cho bên thua cuộc khi liên tục nhận lấy đòn “hồi mã thương” của nhà cái. Các con bạc nghĩ rằng với trò gian lận mang theo, sẽ có cơ may gỡ gạc lại “những gì đã mất” nhưng khi “ván bài được lật ngửa” thì mới vỡ lẽ ra rằng mình đã… “mất luôn những gì đang có” (!).

Hoàng hôn đổ về khiến những “chiến kê” bị quáng mắt. Tàn cuộc chơi, những “con thiêu thân” vừa thua độ ngày hôm nay thất thểu bước ra con hẻm cờ bạc nằm kế bên kênh nước đen. Giữa ánh chiều chập choạng, chúng tôi nghe đâu đó tiếng người vẳng lại từ phía xa: “Mấy anh cho tiền em đổ xăng với! Thua hết rồi… còn đâu!”.

Màn đêm buông xuống, tại tụ sới gà của Tony (Bình Chánh) lại tập trung vài chục đối tượng chơi đánh bài ăn tiền​

 

Nghỉ đá gà, bày ra đánh bạc

Nhiều ngày thâm nhập hang ổ đá gà độ của Tony tại huyện Bình Chánh (TPHCM), nhóm phóng viên còn liên tục ghi nhận hiện tượng tổ chức đánh bài lá ăn tiền dưới hình thức chơi “xì lác”. Khi màn đêm buông xuống, tại bãi đất trống nằm trong hẻm C13/40A, ấp 5, xã Bình Hưng lại tập trung vài chục đối tượng (có cả nam lẫn nữ) đánh bạc.

Mỗi một cây bạc ăn thua như vậy, số tiền lên đến cả triệu đồng. “Nghỉ đá gà thì bày ra đánh bạc thôi. Chơi cho hết mùa xuân thì nghỉ” – một con bạc nói với chúng tôi.

Ngay sau khi Báo CATP khởi đăng loạt bài phóng sự điều tra Gà “độ” – “độ” gà vào sáng 12-3, địa điểm tổ chức đá gà ăn tiền của do Tony cầm đầu đã lập tức ngưng hoạt động, các con bạc không còn xuất hiện nơi đây.

 

 

Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo đẩy mạnh xử lý nạn cờ bạc

Trong cuộc họp giao ban đầu Xuân Mậu Tuất vào ngày 21-2-2018 với lãnh đạo, chỉ huy các phòng ban nghiệp vụ, công an các quận, huyện, Trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM) chỉ đạo các đơn vị ngoài tăng cường nắm bắt tình hình, các đối tượng chống phá, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch…, còn phải thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm phòng chống tội phạm sau Tết, nhất là đối với các băng nhóm, đối tượng hình sự liên quan đến các vấn đề như ma túy, cờ bạc, hàng gian hàng giả, tín dụng đen...

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang