Nghi can sát hại người phụ nữ trong lô cao su ra đầu thú

Thứ Tư, 15/07/2015 19:17  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Sau 4 ngày, đêm kiên trì bao vây truy bắt, đối tượng nghi can sát hại người phụ nữ trong lô cao su đã ra đầu thú.

Ngày 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết: vào trưa 14-7, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước cùng lực lượng chức năng tại địa phương sau 4 ngày, đêm kiên trì bao vây truy bắt buộc đối tượng Chướng Quán Dậu (18 tuổi, thôn 8, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) ra đầu thú sau khi sát hại chị Trần Thị Ngọc Oanh, 38 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, vào 18 giờ ngày 10-7.

Sau khi xảy ra vụ án, được quần chúng nhân dân báo, cơ quan chức năng nhanh chống có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra việc chị Oanh bị sát hại dã man.

Hiện trường vụ án mạng- Ảnh: Oanh Nguyên

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định đối tượng là Dậu. Sau đó các trinh sát hình sự, công an, xã đội và quần chúng nhân dân hai xã Bình Thắng và Long Bình thuộc huyện Bù Gia Mập đã vào cuộc và bao vây khoanh vùng đối tượng gây án. Biết không thể thoát được, trưa ngày 14-7, Chướng Quán Dậu đã ra đầu thú và khai nhận hành vị phạm tội của mình trước cơ quan điều tra.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 10-7, trên đường đi làm, người dân phát hiện thi thể chỉ Oanh trong lô cao su ở thôn 6, xã Long Hưng (huyện Bù Gia Mập).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể chị Oanh bị nhiều vết đâm ở bắp đùi chân, phổi và tim. Ngoài ra, ở sau gáy chị Oanh còn bị tác động do kẻ thủ ác đã dùng củi điều đập mạnh.

Nhiều người dân ở nơi xảy ra sự việc cho biết: Trước lúc xảy ra sự việc, chiều cùng ngày, chị Oanh có mang sầu riêng đến cho mẹ ruột ở cầu Thanh Niên (cùng thôn). Trên đường quay trở về nhà thì xảy ra sự việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang