Nghi vấn nữ sinh lớp 8 tự tử vì mẹ bắt nghỉ học ở nhà trông em

Thứ Ba, 19/01/2016 09:20  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Sau khi nghe mẹ nói nghỉ học ở nhà trông em nhỏ, nữ sinh lớp 8 khóc rồi bỏ đi trong đêm. Đến chiều hôm sau, người dân phát hiện thi thể học sinh này ở ao nước tưới thanh long gần nhà.

Thông tin ban đầu, do hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng chị Q.T.H (thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) hằng ngày phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Không yên tâm khi để con nhỏ 2 tuổi ở nhà nên tối 16-1, chị H. nói với con riêng là bé B.T.T (học sinh lớp 8 trường THCS Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) nghỉ học ở nhà trông em (cùng mẹ khác cha).

Nghe mẹ nói vậy, T. khóc rất nhiều, nhất quyết không chịu nghỉ học. Khoảng 2 giờ sáng 17-1, chị H. thức giấc không thấy con gái đâu nên hoảng hốt tìm kiếm. Mãi đến chiều cùng ngày, thi thể T. được phát hiện dưới hồ nước tưới thanh long sâu hơn 5m của nhà hàng xóm.

Cơ quan công an đã trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người có liên quan để làm rõ cái chết thương tâm của T.

Bình luận (0)

Lên đầu trang