Nghịch tử gây án mạng

Thứ Hai, 24/08/2020 11:07

|

(CATP) Thời gian gần đây xảy ra một số án mạng đau lòng mà bị hại chính là cha mẹ của đối tượng gây án. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ hay trong cơn "ngáo đá”, những đứa con hư sẵn sàng dùng hung khí tấn công, thậm chí tước đoạt mạng sống của đấng sinh thành, không chỉ tự đẩy mình vào vòng lao lý mà còn để lại nỗi đau cũng như gánh nặng cho gia đình, xã hội.

NHỮNG NGHỊCH TỬ

Ngày 22-8, Công an (CA) huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) tạm giữ Đinh Cảnh Bình (30 tuổi, ngụ thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) về hành vi chém mẹ đẻ. Do mâu thuẫn gia đình, 18 giờ 30 ngày 21-8 tại nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thương (ngụ cùng thôn), Bình đã dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn. Bà Thương được chuyển vào Bệnh viện (BV) hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới chữa trị.

Trước đó, 7 giờ 45 ngày 19-3, anh Trần Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đi làm ngang qua nhà Nguyễn Thiện Thảo (48 tuổi) thì nghe tiếng kêu la thất thanh. Mở cửa vào, anh hoảng hồn thấy Thảo cầm dao, còn ông Nguyễn Văn Bạch (80 tuổi, cha của Thảo) nằm bất động trên nền nhà. Khi CA đến hiện trường, ông Bạch đã tử vong với nhiều vết thương trên người, bên cạnh là 2 con dao và ống sắt 20cm.

Chỉ vì mâu thuẫn với vợ, trong cơn tức giận, các chàng rể sẵn sàng dùng dao đoạt mạng cha mẹ vợ. Đó là trường hợp của Dương Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Do thường xuyên mâu thuẫn với chồng nên vợ Tuấn bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Đinh Cảnh Bình và hung khí gây án

Nhiều lần gọi điện kêu vợ trở về nhưng không được, 14 giờ ngày 12-6, Tuấn đến nhà cha mẹ vợ. Lúc này, vợ Tuấn đi vắng, chỉ có cha vợ là ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi) ở nhà. Trong lúc nói chuyện, 2 người xảy ra to tiếng. Tuấn dùng dao đâm khiến ông Can tử vong tại chỗ.

Trước đó, 3 giờ 20 ngày 17-5, Nguyễn Văn Ê Em (24 tuổi) xông vào nhà cha mẹ vợ là ông Trương Văn Đ. (44 tuổi) và bà Thị T. (39 tuổi, cùng ngụ KP Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng ông Đ. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bà T. định tri hô cũng bị con rể rượt theo chém gây thương tích nặng, nguyên nhân do N. bỏ về nhà cha mẹ ruột sau khi cãi vã với chồng.

Đau lòng hơn cả là những đứa con hư, lêu lổng sa vào nghiện ngập rồi "phê” ma túy đá đã dùng hung khí dọa giết cả người sinh ra mình khiến dư luận bất an.

Trưa 5-5, trong cơn "ngáo đá”, Nguyễn Đình Cường (SN 1989, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) dùng dao, kiếm dọa giết bố mẹ sống chung nhà. Trong lúc bị tổ công tác CA huyện Nghi Lộc khống chế, đối tượng đã tấn công khiến 3 cán bộ CA bị thương. Được biết, Cường nghiện ma túy lâu năm, đã 3 lần đi cai nghiện tự nguyện. Năm 2019, trong một lần "ngáo đá”, đối tượng ôm bình gas dọa "xử" cả nhà.

HÌNH PHẠT THÍCH ĐÁNG

Ngày 19-8-2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm lưu động tại TP. Cần Thơ đối với bị cáo Phạm Văn Tho Em (SN 1991) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tho Em là con bà Phạm Thị Thiểu (SN 1947, cùng trú xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ). Ngày 29-10-2019, Tho Em đến quán gần nhà uống cà phê và rượu. Bị mẹ la rầy không đi làm ăn mà tối ngày ăn nhậu, Tho Em theo mẹ vào nhà bếp rồi dùng dao sát hại. Sau đó, đối tượng bật điện, tri hô bà Thiểu tự tử, nằm dưới nền gạch.

Quá trình điều tra, bất hiếu tử đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Cần Thơ tuyên án tử hình đối với BC Phạm Văn Tho Em về tội giết người. Sau đó, Tho Em làm đơn kháng cáo kêu oan, nhưng tòa phúc thẩm vẫn y án.

Trước đó, sáng 26-5-2020, TAND TPHCM đã tuyên phạt BC Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) mức án tử hình về tội giết người. Trong vụ án này, bị hại là bà nội, bà ngoại vợ, cha mẹ ruột của BC.

Nguyễn Hoàng Nam

Khoảng tháng 12-2018, sau thời gian chấp hành bản án 11 năm tù về tội cướp tài sản, Nam chung sống với chị Lý Thị Huỳnh Như (23 tuổi) tại nhà mẹ ruột là bà Trịnh Thị Bé Hai (ngụ huyện Hóc Môn). Đầu năm 2019, Như có thai. Bà Hai cho rằng thời điểm sinh con không hợp với tuổi mình nên không nhận con dâu và cháu nội dẫn đến gia đình xảy ra mâu thuẫn. Ngày 7-2-2019, Nam chở Như về nhà ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn thì xảy ra cự cãi. Sau đó, Như kể lại sự việc cho bà ngoại là Bùi Thị Nết (ngụ huyện Cần Đước, Long An) nghe.

Ngày 11-3, Nam đến nhà bà Nết tìm Như. Thấy bà ngoại vợ đang ngồi trong nhà, Nam xông vào chém khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Nam về nhà ở huyện Hóc Môn, tiếp tục chém chết bà Bé Hai. Sát hại mẹ ruột xong, Nam tiếp tục tìm về huyện Hóc Môn chém bà nội là Nguyễn Thị Liêng gục xuống sàn nhà và truy sát cha ruột là ông Nguyễn Văn Đức. Trên đường về, Nam mua thêm cây rựa rồi tìm đến nhà Như tại Hóc Môn định ra tay nhưng không gặp. Hung thủ bị bắt tại nhà nghỉ trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn.

Tại phiên tòa, BC thừa nhận hành vi, nhưng cho rằng bản thân bị ảo giác do sử dụng ma túy. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND TPHCM cho biết khi xảy ra sự việc, Nam được kiểm tra và không phát hiện chất ma túy trong máu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang