Trăm kiểu "ẩn thân" vẫn không thoát lưới trời! (kỳ 2)

Thứ Sáu, 10/02/2023 16:54

|

(CATP) Mang 2 lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Trần Đình Chung (ngụ Nghệ An) trốn chạy suốt 20 năm rồi sa lưới tại Cần Thơ. Kiều Trí Khẩn phạm tội "Giết người" tại Bình Phước, sau 18 năm "ẩn thân" đã ra đầu thú tại tỉnh Bắc Giang, nhận án chung thân. Còn Võ Văn Bá sau khi bị tuyên án tử hình về 2 tội "Giết người" và "Hiếp dâm"… đã bỏ trốn suốt 42 năm cũng không thoát…

Mang 2 lệnh truy nã trốn ra Đảo Ngọc

Trần Đình Chung (1965, trú P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; ngụ Cần Thơ) là phụ xe tuyến TP.Vinh - huyện miền núi Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Đang sống hạnh phúc bên gia đình, Chung được một ông "trùm" thuê vận chuyển 25kg thuốc phiện trộn lẫn với hàng hóa, giấu trên xe khách từ H.Quế Phong về TP.Vinh.

Xe đến ngã ba Tuần (thuộc X.Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra. Chung nhảy xuống xe, lẩn vào rừng. Tháng 8-1997, Chung bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trốn vào Hà Tĩnh, Chung làm nghề phụ xe, tiếp tục vận chuyển "hàng trắng". Bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, Chung một lần nữa thoát thân. Năm 1998, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh truy nã về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Mang 2 lệnh truy nã, Chung chạy ra đảo Phú Quốc lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, gia đình. Sống tại đảo Ngọc một thời gian, đến năm 2007, Chung về Cần Thơ xin làm phụ hồ cho một thầu xây dựng. Tại đây, Chung xin nhập hộ khẩu vào P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ với tên mới "Trần Văn Dung" rồi đón vợ con vào sống chung.

Dù tạo được vỏ bọc là một phụ hồ hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sống nhiệt thành với láng giềng nhưng Chung vẫn nơm nớp lo sợ bởi 2 lệnh truy nã.

Cuối năm 2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin, một người thợ hồ sống tại Cần Thơ tên Trần Văn Dung có đặc điểm nhận dạng khá giống với Chung. Có mặt tại địa phương, các trinh sát tiếp cận, xác định thợ hồ "Trần Văn Dung" chính là đối tượng truy nã Trần Đình Chung.

Sáng 23-12-2016, sau khi vợ đi làm, Chung ở nhà sơn lại hàng rào để đón Tết. Vừa cầm thùng sơn ra trước cổng, đối tượng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Chung một mực cho rằng bị bắt "nhầm" nên phản ứng quyết liệt. Trước những bằng chứng xác thực, Chung đành "ngoan ngoãn" cho tay vào còng và được di lý hơn 1.000km về Nghệ An.

Đối tượng mang 2 lệnh truy nã thổ lộ: "Suốt gần 20 năm trốn chạy pháp luật, chưa có đêm nào tôi ngon giấc. Ngày bố mất, tôi hay tin, nước mắt tuôn trào, muốn quay về chịu tang nhưng sợ bị bắt. Nhiều lần tôi muốn đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật nhưng không dám, khi nghĩ đến vợ và tương lai của 3 đứa con...".

Tử tù Võ Văn Bá (bìa trái) bị bắt sau 42 năm "ẩn thân"

Kẻ sát nhân 2 lần… "đổi bồ"

Ngày 20-01-2021, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm, xét xử Kiều Trí Khẩn (SN 1970, ngụ Hà Nội) bị truy tố về tội "Giết người". Vụ án xảy ra từ năm 2002, bị cáo lẩn trốn suốt hơn 18 năm với 3 lần thay tên, 2 lần đổi họ...

Theo hồ sơ, năm 2001, Khẩn cùng bạn là ông Khuất Hữu từ quê ở H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội vào Bình Phước làm thuê, được một người tốt bụng cho ở nhờ tại nhà tại ấp Đồng Xê, X.Tân Hòa, H.Đồng Phú (tỉnh Bình Phước).

Sáng 02-03-2002, ông Hữu được Khẩn cho mượn 2 triệu đồng để thử vận "đỏ đen". Không chỉ chơi bài thua sạch tiền, ông Hữu còn bị đánh, mặt chảy nhiều máu. Khẩn đưa bạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, hôm sau chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Dù rất lo cho bạn nhưng Khẩn vẫn trách ông Hữu "ham mê cờ bạc", dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi giữa 2 người.

Ngày 07-3-2002, ông Hữu xuất viện, được Khẩn đưa về Bình Phước. Trên đường dìu bạn về nhà khoảng 18 giờ cùng ngày, khi đến khu vực vườn cao su ấp An Hòa, X.Tân Lập, H.Đồng Phú, Khẩn khơi lại chuyện ông Hữu ham chơi bài bạc khiến bị đánh để Khẩn phải đi theo chăm sóc. Ông Hữu phản ứng: "Không cần dắt dìu, nay mai về lại kể công, kể khổ!". Vừa dứt lời, ông Hữu đánh Khẩn 2 cái vào mặt và vai.

Tức giận, Khẩn chụp khúc cây cao su đánh nhiều cái vào đầu, làm ông Hữu té ngửa, bất tỉnh. Khẩn tiếp tục nhặt cục đá tổ ong bồi thêm vào đầu và mặt nạn nhân. Nghĩ bạn đã chết, Khẩn lấy quẹt ga bật lửa, đốt xác để phi tang.

Được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước mời làm việc ngày 12-3-2002, Khẩn khai tên "Kiều Trí Viên", không liên quan gì đến vụ án. Ngay sau đó, Khẩn rời Bình Phước, vượt hơn nghìn cây số ra tỉnh Bắc Giang trốn lệnh truy nã. Tại đây, Khẩn lấy tên mới "Chu Quang Thủy, SN 1968", tìm một phụ nữ tên Lưu Kim Nga kết "nhân tình". Sau khi được bà Nga cho nhập hộ khẩu, làm giấy tờ tùy thân tên "Chu Quang Thủy", Khẩn bỏ "nhân tình", tìm một phụ nữ khác ở H.Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, sống chung như vợ chồng.

Trần Đình Chung mang 2 lệnh truy nã

Năm 2011, Khẩn gây án, bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 12 năm tù về tội "Cướp tài sản". Trong thời gian thụ án, hình ảnh ông Hữu bị sát hại luôn hiện lên trong đầu Khẩn, cùng với những ác mộng kinh hoàng.

Chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, Khẩn quyết định đến Công an H.Lục Ngạn đầu thú ngày 23-5-2020, được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước để làm rõ hành vi giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và xin lỗi gia đình bị hại. Đại diện bị hại là cụ bà hom hem, thỉnh cầu HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đằng nào thì con của cụ cũng đã "yên giấc" hơn 18 năm.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Khẩn tù chung thân về tội "Giết người".

Tử tù sa lưới sau 42 năm "ẩn thân"

Ngày 21-6-1977, tại X.Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là TP.Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là bà B.T.V (ngụ xã Long Thạnh) bị hung thủ hiếp dâm, rồi ra tay sát hại dã man. Khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ nghi phạm Võ Văn Bá (SN 1952, ngụ cùng xã với nạn nhân).

Với 2 tội "Giết người" và "Hiếp dâm", Bá bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án tử hình. Trong thời gian chờ chấp hành án, rạng sáng 03-10-1980, Bá trốn khỏi trại tạm giam, tẩu thoát về H.Gò Quao (tỉnh Kiên Giang). Hơn 1 năm sau, tử tù chuyển địa bàn đến X.Trí Lực, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau, với vỏ bọc mới là một nông dân chăm làm, tên "Nguyễn Văn Tự".

"Ẩn thân" tại xã Trí Lực hơn 30 năm, Bá cưới vợ, có 4 con (đều đã lập gia đình, sinh cháu, sống chung với Bá). Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng Bá vẫn bị bản án tử hình ám ảnh. Lo sợ bị phát hiện, năm 2013, Bá bán toàn bộ "cơ ngơi", chuyển đến địa bàn X.Xuân Hòa, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tiếp tục "ẩn thân" với vỏ bọc mới là công nhân của một lò gạch.

Bị cáo Kiều Trí Khẩn tại phiên tòa

Thay họ, đổi tên, chuyển địa bàn sinh sống, tạo ra nhiều vỏ bọc khác nhau, Bá nghĩ sẽ trốn được sự truy bắt, thoát lưới pháp luật. Với tinh thần kiên quyết tấn công, truy bắt tội phạm, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ Bá vào sáng 16-12-2022, di lý đối tượng về Công an TP.Cần Thơ để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài Võ Văn Bá, trong năm 2022, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán trốn lệnh truy nã suốt hơn 30 năm. Dưới đây là 2 vụ điển hình:

Cuối năm 1992, Nguyễn Văn Kềm (SN 1955, ngụ xã Mỹ Cẩm, H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra lệnh truy nã toàn quốc về tội "Tham ô tài sản XHCN" và "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng". Suốt 30 năm qua, Kềm "ẩn thân" tại xã Chân Lý, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với vỏ bọc "Trần Vĩnh Phúc - SN 1955, ngụ xã Khánh Hòa, H.Châu Phú, tỉnh An Giang". Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an H.Lý Nhân bắt giữ Kềm vào giữa tháng 9-2022.

Đỗ Văn Thạch (SN 1966, ngụ P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị truy nã đặc biệt về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" (trộm cắp hơn 7.000m dây cáp điện các loại; cắt phá đường dây tải điện cao thế và hạ thế). Vụ án này xảy ra năm 1991 - 1992, với 7 đối tượng, trong đó, kẻ cầm đầu phải nhận án tử hình. Riêng Thạch bỏ trốn, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát lệnh truy nã toàn quốc ngày 15-3-1992. Đến ngày 24-10-2022, Thạch sa lưới khi đang lẩn trốn tại thị trấn Krông Năng, H.Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk với cái tên "Nguyễn Văn Thạch"...

(Còn tiếp...)

Trăm kiểu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang