Lãnh án nghiêm khắc vì chém người suýt chết sau bữa tiệc mừng bạn ra tù

Thứ Năm, 13/06/2024 14:54

|

(CAO) Sau khi ăn nhậu tại bữa tiệc mừng bạn ra tù, trên đường về, các đối tượng dừng xe trước quán của người dân tè bậy và nẹt pô lớn tiếng. Bị chủ nhà nhắc nhở, chúng mang hung khí đến chém người khiến hai anh em ruột trọng thương.

Ngày 13/6, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Đăng Của (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi) mức án chung thân; Trần Danh Tùng (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn)12 năm tù cùng về tội “giết người”.

Bị cáo Phạm Đăng Của và Trần Danh Tùng

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 17 giờ ngày 12/3/2022, Phạm Đăng Danh tổ chức ăn tiệc tại quán Lâm Xung, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, mừng Danh mới ra tù. Tham dự có Trần Danh Tùng, Phạm Đăng Của, Trần Quốc Khánh, Trần Hoàng Lâm, Nguyễn Minh Phiếu, Nguyễn Sang, Nguyễn Phạm Khương Duy, Trần Quốc Thái, Lê Thị Minh Trang (bạn gái của Của), Thảo, Niểng, Đông, Vũ, Tý, Mèo, Niên, Thanh, Minh, La và 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch).

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Khánh nhận được cuộc gọi điện thoại của chị Vy - vợ Khánh báo cho Khánh biết chị Vy bị đánh ở đường Song Hành, huyện Hóc Môn. Sau đó, Khánh rủ cả nhóm đi đánh nhóm thanh niên đã đánh chị Vy, thì cả nhóm đồng ý.

Lúc này, Khánh, Tùng, La, Phiếu, Lâm, Niên, Thanh, Của, Trang và 4 thanh niên là bạn của Khánh lấy xe gắn máy ra tập trung trước cửa quán Lâm Xung đứng đợi. Phiếu điều khiển xe SH chở Trang về nhà Của tại tổ 4, ấp 11A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Một lúc sau, Phiếu điều khiển xe quay lại quán Lâm Xung mang theo bao nhựa bên trong chứa dao tự chế. Tùng lấy một cây dao tự chế, Khánh và một thanh niên (chưa rõ lai lịch) trong nhóm cũng lấy mỗi người một cây dao.

Sau đó, cả nhóm điều khiển xe máy đến đường Song Hành, huyện Hóc Môn, do lạc đường nên Trần Hoàng Lâm gọi điện thoại cho Khánh, thì Khánh cho biết Vy cùng bạn gái dẫn theo con chó đi trên đường Song Hành, huyện Hóc Môn và chó cắn người (chưa rõ lai lịch) nên bị người này dọa đánh Vy nên cả nhóm ra về.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Của điều khiển xe chở Trang cùng Minh và 2 người bạn của Minh (chưa rõ lai lịch) đi xe máy về đến trước nhà số 8/2 ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn do anh Huỳnh Tấn Phát làm chủ.

Của dừng xe lại để Trang xuống xe đi vệ sinh, còn mình ngồi trên xe nẹt pô. Lúc này, anh Phát đang ngồi uống rượu tại phía trước sân nhà cùng với các anh Huỳnh Chí Linh- anh ruột của anh Phát, Thạch Sau, Mã Thị Sô (vợ anh Sau) và chị Võ Thị Thu Hương (vợ anh Phát). Nghe tiếng nẹt pô, anh Phát ra trước cổng hỏi Của có chuyện gì, thì bị Của chửi. Cùng lúc, anh Linh từ trong sân nhà chạy ra đuổi nên Của, Trang, Minh và 2 người bạn của Minh bỏ đi.

Một lúc sau, Của lấy con dao tự chết rồi rủ Minh và 2 người bạn của Minh quay trở lại đánh anh Linh. Khi đến nơi, Của đạp cửa rào xông vào trong sân. Thấy anh Phát, anh Linh đang ngồi uống rượu, Của dùng dao tự chế chém anh Linh một nhát trúng vào đầu. Anh Linh lấy con dao chặt thịt, anh Phát dùng cây xè beng chống trả nên Của bỏ chạy.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày khi nhóm của Tùng chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng về huyện Củ Chi, thì có một thanh niên trong nhóm (chưa rõ lai lịch) nhận được điện thoại nói Của đụng chuyện bị người ta đuổi đánh ở gần cầu Xáng, huyện Hóc Môn, nên kêu cả nhóm quay lại hỗ trợ Của.

Khi Tùng, Khánh, La, Thanh và khoảng 4 đến 5 thanh niên (chưa rõ lai lịch) quay xe đi đến trước hẻm vào nhà anh Phát thì gặp Của, Minh và 2 người bạn của Minh đang đứng tại đây. Khi thấy nhóm Tùng đến, Của liền cầm cây dao tự chế tiếp tục chạy vào nhà anh Phát, thì Khánh, La và thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm một dao tự chế cùng Tùng, Thanh và mấy người nữa chạy theo sau.

Của dùng dao tự chế chém anh Linh, anh Phát liên tiếp khiến cả hai ngã xuống đất. Nhóm của Tùng đứng xem Của chém anh Linh, anh Phát.

Anh Thạch Sau vào can ngăn bị Của chém 01 nhát trúng tay trái gây xước da, nên bỏ chạy vào trong nhà. Của tiếp tục quay sang dùng dao chém anh Linh, anh Phát, thì Tùng chạy đến can ngăn kéo Của ra.

Sau khi gây án, Của cùng cả nhóm lên xe máy bỏ chạy về quán Lâm Xung tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau đó, có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) trong nhóm gom dao tự chế lại đem đi cất giấu, rồi cả nhóm tự ra về.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không thu giữ được hung khí.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên may mắm thoát chết. Anh Linh bị thương tật tỉ lệ 80%, anh Phát bị thương tật 22%.

Chị Võ Thị Thu Hương sau khi đưa anh Phát, anh Linh đi cấp cứu đã đến Công an trình báo sự việc.

Hành vi của Phạm Đăng Của và Trần Danh Tùng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, nên cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên sau quá trình xét xử, chủ tọa đã tuyên phạt mức án nguyêm khắc nêu trên.

Đối với Trần Quốc Khánh hiện không có mặt tại địa phương và các đối tượng La, Thanh và 04 thanh niên (chưa rõ lai lịch) có hành vi cùng Của đi đến nhà anh Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang