Một gia đình liên tục bị "khủng bố" bằng chất bẩn

Thứ Ba, 30/05/2023 13:02

|

(CATP) Khoảng 3 giờ ngày ngày 27/5, gia đình chị Lê Thanh Trúc (SN 1978, ngụ ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị đánh thức bởi nhiều tiếng chó sủa. Chưa hiểu chuyện gì bên ngoài, chủ nhà ngồi dậy vừa định bật công tắt đèn thì nghe một số tiếng động mạnh va chạm vào cánh cửa. Lúc mở đèn đi ra, chị Trúc cùng con trai giật mình khi thấy cánh cửa, bức tường đã bị tạt đầy nước sơn, mắm tôm, nhớt và trứng vịt thối... tung tóe trên nền gạch.

Lúc cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, một số người dân chứng kiến cho biết "có nghe tiếng xe máy chạy vào khu vực này rồi tắt máy ở cách nhà chị Trúc hơn 50m, lúc sau thì xe chạy đi". Theo chủ nhà, hành động kiểu "khủng bố" đã diễn ra nhiều lần, liên tục trong 3 ngày. Theo chị Trúc, khoảng tháng 02/2023, con trai của chị tên H. (SN 1999, sống chung gia đình) có mượn chiếc xe máy của bạn tên Nghĩa ở thị trấn Hậu Nghĩa, sau đó đi cầm cố 14 triệu đồng.

Biết con mình sai, chị chấp nhận chuyển qua tài khoản cho Nghĩa 17 triệu đồng (14 triệu tiền gốc và 3 triệu tiền lãi) ghi rõ nội dung chuộc xe. Chiều 24/5, một thanh niên lạ xuống gia đình kêu chị đưa tiền chuộc xe. Chị giải thích đã chuyển tiền cho Nghĩa, nhưng anh ta quả quyết ai đem cầm người đó phải chuộc lại và liên tục đe dọa "không đưa tiền thì sẽ nhận hậu quả”.

Nhà chị Trúc bị tạt chất bẩn

Ngày 29/5, Công an huyện Đức Hòa thông tin, có khả năng nợ do nần nên đối tượng đã tìm cách đe dọa gia đình chị Trúc bằng chất bẩn. Công an đang trích xuất cameara an ninh dọc tuyến giao thông để truy tìm đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang