'Người nhái' nhí mưu sinh

Thứ Năm, 25/06/2015 10:10  | Phan Sơn

|

(CATP) Bất chấp lượng tàu ghe ra vào tấp nập, sóng biển liên tục đánh vào bờ và hiểm nguy chực chờ dưới đáy biển, trong cái nắng như đổ lửa giữa tháng 6, hễ thấy lon bia, nước ngọt, chai nhựa nào khách ăn nhậu xong quẳng xuống biển, những đứa trẻ ở đường Trần Phú (TP.Vũng Tàu) với đầu trần, nước da đen nhẻm lại lao về phía trước thu gom đem bán ve chai.

Một số em khác thì đu bám quanh lan can các nhà hàng để xin vỏ chai, lon bia... của khách.

"Người nhái" nhí lượm lon bia, chai nhựa để bán ve chai - Ảnh: Phan Sơn

Đằm mình dưới biển từ khoảng 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, trung bình mỗi ngày các em có thể kiếm được từ 20 - 50 ngàn đồng, giúp cha mẹ bớt gánh nặng mưu sinh. Tuy nhiên, thường xuyên ngâm mình trong môi trường nước biển, nhiều chỗ ô nhiễm, lại không có bảo hộ, việc bị cảm hàn, đứt tay, rách lưng do các em va chạm với miểng chai, hàu biển bám quanh các mỏm đá, trụ cầu, cột nhà hàng... diễn ra thường xuyên.

Rất mong chính quyền và ban ngành chức năng địa phương có biện pháp giúp các em thoát cảnh mưu sinh nguy hiểm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang