Xúc động Tết thiếu nhi của những em bé 'đầu trọc'

Thứ Sáu, 01/06/2018 15:02

|

(CAO) Những đứa trẻ đầu không sợi tóc, da xanh xao nhưng nét mặt rạng rỡ khi được vui chơi ngày Tết thiếu nhi.

Chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Khoa Nhi BV Ung Bướu TP.HCM trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn ngày thường.

Các tình nguyện viên đã trang trí căn phòng vốn là lớp học đặc biệt cho những bé bị ung thư trở nên vui tươi hơn nhằm xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật dành cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại đây.

Lớp học đặc biệt này ra đời năm 2009. Lớp học chỉ là căn phòng vỏn vẹn chưa đầy 30m2 (trước đây là một phòng bệnh) nằm ngay trong khoa Nội Nhi của bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Lớp học đặc biệt cho những bé bị ung thư tại BV Ung Bướu TP.HCM mở vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

Cứ mỗi cuối tuần, những đứa trẻ đầu không sợi tóc, da xanh xao nhưng nét mặt rạng rỡ chăm chú học bài dưới sự chỉ dẫn của các cô và các bạn tình nguyện viên.

Chiều 1-6, lớp học trùng với ngày Quốc tế thiếu nhi nên không khí càng rộn rã. Nhiều mạnh thường quân cũng đến từng giường bệnh tặng quà cho các bé. Món quà chỉ đơn giản là bong bóng, thú nhồi bông, vài hộp sữa,... nhưng cả cha mẹ, thiếu nhi đều tỏ ra rất thích thú, có bé mệt quá nhưng vẫn cố sức chơi đùa.

Hiện tại, Khoa Nhi của BV Ung Bướu đang điều trị cho hơn 150 bé nội trú. Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay, các bé còn được tham dự "Phiên chợ 0 đồng", lựa chọn những món quà đầy màu sắc do các mạnh thường quân đóng góp như nón len, giày, dép, búp bê, đồng hồ, son, túi xách; tham gia vào các hoạt động văn nghệ, xem xiếc, ảo thuật,...

Mỗi em ở lớp mang mỗi bệnh trong người, có em cận kề cái chết. Vượt qua đau đớn, những đứa trẻ với mái đầu trọc, có bé phải băng một mắt, bé thì tay lủng lẳng ống truyền dịch,... tham gia các hoạt động vui chơi ngày Tết Thiếu nhi khiến ai cũng phải chạnh lòng thương.

Chiều 1-6, lớp học trùng với ngày Quốc tế thiếu nhi nên không khí càng rộn rã. Các anh chị tình nguyện viên cùng các em vui ca hát. Ảnh: Ngô Đồng
Cô Kim Phấn và các bạn tình nguyện viên dạy các bé múa hát. Ảnh: Ngô Đồng
Các bé thích thú khi được tặng quà. Ảnh: Ngô Đồng
Những món quà ngộ nghĩnh và đáng yêu dành cho các bé
Các em dù bị bệnh, nhiều đau đớn nhưng vẫn rất ham học. Do vậy, cuối tuần, thay vì dành thời gian cho những ly cà phê hay tán gẫu với bạn bè, các cô giáo và các tình nguyện viên đem khoảng thời gian ấy vào BV Ung bướu, cùng nhau gieo chữ và nụ cười cho những thiên thần bất hạnh. Ảnh: Ngô Đồng
Trong căn phòng nhỏ hẹp, các bệnh nhi bắt đầu tập viết, đánh vần, làm toán, tô vẽ... Cô cô dạy các em đánh vần; cầm tay các bệnh nhi rèn chữ... Ảnh: Ngô Đồng
Nhìn thân hình nhỏ nhắn, gầy nhom, làn da xanh nhợt, những quả đầu không còn tóc khiến ai cũng chạnh lòng. Ảnh: Ngô Đồng
Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Ngô Đồng
Nắn nót từng nét chữ. Ảnh: Ngô Đồng
 Bên cạnh nỗi buồn, mất mát thì nơi con chữ trong nghịch cảnh này đã tiếp sức cho những bệnh nhi ung bướu vui sống và vươn lên từ lớp đặc biệt này. Ảnh: Ngô Đồng
Đa phần các em đều trọc đầu, là do thuốc điều trị mạnh nên tóc bị rụng, cũng có em thì phải cạo đầu để mổ…. Ảnh: Ngô Đồng
Có em còn khỏe thì tự đến lớp, có em được ba mẹ cõng đến với dây nhợ, bình truyền dịch treo lủng lẳng; có em sức khỏe yếu không đi được thì tình nguyện viên đến tận giường bệnh cõng đi. Nét mặt của các học sinh xanh xao, nhợt nhạt vì bệnh tật hành hạ nhưng không lúc nào miệng các em thiếu đi nụ cười. Ảnh: TNV
 
Mặc dù mắc căn bệnh ung thư quái ác nhưng các em nhỏ vẫn luôn khát khao được đi học. Ảnh: Ngô Đồng
Bé Phi La (10 tuổi, quê An Giang) cho biết, em đã học lớp 3 nhưng do căn bệnh bị bướu ở nách nên em phải vào bệnh viện. Để chắp cánh cho những ước mơ đến với ánh sáng tri thức của các em không bị gián đoạn, nhiều thầy cô và tình nguyện viên tiếp bước cho các em. Họ miệt mài thắp sáng niềm tin cho các em về một tương lai tươi sáng, các em được khỏe mạnh đến trường như bao bạn nhỏ khác. Ảnh: Ngô Đồng
Ngày tết thiếu nhi 1-6, trong khi nhiều em nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi, thì với các em bé ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, niềm vui là được đi học, được chơi bong bóng bên giường bệnh, được ca hát cùng các anh chị tình nguyện viên. Ảnh: TNV
Không còn tiếng khóc vì đau đớn mà là tiếng cười, tiếng hát; những đứa trẻ đầu trọc, tay vẫn treo lủng lẳng ống truyền hào hứng tham gia vào các hoạt động vui chơi, ca nhạc. Ảnh: TNV
Bé Chi (ngồi giữa, quê Bến Tre), mang căn bệnh ung thư máu, đã 9 năm qua em coi bệnh viện như là ngôi nhà thứ 2. Em rất thích đến lớp học vì ở đó nỗi đau bệnh tật dường như không còn nữa. Ảnh: Ngô Đồng
Nhiều em bị bệnh nặng, được các mạnh thường quân đến tận giường bệnh trao tặng quà. Ảnh: Ngô Đồng
Nụ cười trong veo của các bé xua tan đi không khí ảm đạm thường ngày với những gánh nặng tiền bạc của phụ huynh, đau đớn cả về thể xác, tinh thần của những đứa trẻ sớm chịu nhiều thiệt thòi. Ảnh: TNV
Món quà chỉ đơn giản là bong bóng, thú nhồi bông, vài hộp sữa,... nhưng cả cha mẹ, thiếu nhi đều tỏ ra rất thích thú, có bé mệt quá nhưng vẫn cố sức chơi đùa. Ảnh: Ngô Đồng
Các bé được phụ huynh bồng ra sân trong khuôn viên bệnh viện vui chơi.
Những món quà bé nhỏ nhưng khích lệ tinh thần lớn, những bé bị ung thư trở nên vui tươi hơn nhằm xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật. Ảnh: Ngô Đồng
Nghẹn lòng lớp học của những bệnh nhi 'đầu trọc'
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang