'Hiệp sĩ' bị kẻ ngáo đá chém đứt gân tay

Thứ Hai, 17/06/2019 20:42  | Ngô Đồng

|

(CAO) Ngày 17-6, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM đã phẫu thuật nối lại gân các ngón tay thành công cho "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên, thuộc đội tình nguyện phòng chống tội phạm phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo BS. Nguyễn Duy Tài, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện quận Thủ Đức, anh Tiên nhập viện trong tình trạng bị thương cổ tay. Sau khi xem xét hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị đứt nhiều gân tay, khiến các ngón bị tê liệt không thể duỗi.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân lại, phục hồi cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ tay và phải tập vật lý trị liệu, dự kiến 6 tuần mới bỏ được nẹp ra.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân lại, phục hồi cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ tay cho bệnh nhân

BS. Tài cho biết: "Dự đoán khả năng các ngón tay bị đứt gân của anh Tiên khó có thể phục hồi hoàn toàn".

Trước đó, khi cố gắng hỗ trợ lực lượng công an khống chế một thanh niên ngáo đá vào nửa đêm 16-6 thì anh bị đối tượng chém đứt gân tay.

Anh Tiên hiện đang được theo dõi, điều trị tại BV quận Thủ Đức (TP.HCM), vẫn đang còn đau bởi vết thương đứt gân nơi cổ tay

"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên được biết đến là khắc tinh của bọn tội phạm trộm cắp xe, cướp giật trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương). Ngoài tham gia trấn áp tội phạm, hằng ngày anh Tiên vẫn miệt mài với công việc sản xuất bánh mì để bán mưu sinh.

“Hiệp sĩ” mật phục hơn 10 giờ tìm lại xe máy cho người dân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang