Thanh niên 27 tuổi tự chặt đứt lìa bàn tay trong nhà tắm

Thứ Ba, 13/12/2016 00:05

|

(CAO) Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy vào nhà tắm thì phát hiện bàn tay của nam thanh niên bị đứt lìa nên đưa đi cấp cứu.

Ngày 12-12, tin từ bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, các bác sĩ nối thành công bàn tay bị đứt lìa của anh Lê Văn Ngọc (SN 1989, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Hiện tại, bàn tay của anh Ngọc hồng và ấm lại nhưng các bác sĩ vẫn đang trong quá trình theo dõi.

Nạn nhân tại bệnh viện

Thông tin ban đầu, chiều 8-12, anh Lê Văn Ngọc vào nhà tắm của gia đình rồi bất ngờ dùng dao tự chặt đứt lìa bàn tay trái. Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì thấy anh Ngọc quằn quại bên vũng máu.

Ngay lập tức, người thân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời, bỏ bàn tay đứt vào trong thùng đá lạnh để bảo quản và mang theo cho các bác sĩ nối lại.

Lời khai rợn người của nhân viên kỹ thuật bệnh viện tự cắt chân
 

Theo người nhà nạn nhân, Ngọc mới đi làm ở TP.HCM trở về quê khoảng 3 tháng. Tuy nhiên gần đây Ngọc có một số biểu hiện bị trầm cảm.

Hiện tại, Công an huyện Đô Lương đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang