Vụ ngộ độc đáng ngờ sau "bữa ăn đặc biệt"

Chủ Nhật, 01/06/2025 10:21

|

(CATP) Suốt tháng 5/2025, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử, trong đó việc Erin Patterson bị cáo buộc đầu độc 4 người họ hàng bên nhà chồng bằng món thịt bò Wellington nấu với nước sốt nấm mũ tử thần - một trong những loại nấm độc nhất thế giới - đang gây "sốt" trong giới truyền thông và người dân Úc.

Erin và Simon Patterson kết hôn năm 2007, sau đó chia tay và tái hợp nhiều lần trước khi ly thân vĩnh viễn vào năm 2015. Mặc dù vậy, theo lời Simon cả hai vẫn khá thân thiết, chia sẻ quyền nuôi hai đứa con, thường gặp nhau ở nhà thờ và cùng đi du lịch trong lẫn ngoài nước.

Ngày 30/7/2023, Erin mời cha mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi cùng dì - dượng (66 và 68 tuổi) của Simon tới nhà riêng của cô tại thị trấn Leongatha (bang Victoria, Úc) dùng "bữa ăn đặc biệt". Hai đứa con lên 9 và 14 tuổi của Erin - Simon được cho đi ăn trưa và xem phim bên ngoài. Simon cũng được mời dự nhưng anh đã từ chối. Bữa ăn có món bít-tết bò bọc trong bánh ngọt, phủ sốt nấm thái nhỏ cùng với khoai tây nghiền và đậu xanh đặt trên 4 đĩa ăn màu xám và đĩa nhỏ màu nhạt hơn dành cho Erin.

Dùng bữa xong, Erin tiết lộ cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và xin lời khuyên về việc thông báo cho các con tin này. Họ đã bàn bạc và cầu nguyện cho cô. Ngay tối 30/7, cả 4 vị khách đều bị tiêu chảy và nôn mửa suốt đêm, sáng hôm sau họ phải nhập viện. Simon còn nhớ dượng của anh thắc mắc rằng: "Erin thiếu đồ sứ hay sao mà phải dùng loại đĩa màu khác để bày cùng một loại thức ăn?".

Erin Patterson

Các bác sĩ nhận định cả 4 bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc nghiêm trọng do ăn phải nấm mũ tử thần nhưng lại không được dùng thuốc giải độc ngay vì thiếu bằng chứng xác nhận họ đã dùng thứ nấm ấy và dù đã được điều trị bằng thuốc giải độc sau đó nhưng cha mẹ và dì của Simon không qua khỏi. Điều mà Simon nhớ mãi là trong những ngày bi thảm đó, vợ anh không có bất kỳ lời nào nhắc tới họ.

Khi nghe Erin nói mình bị tiêu chảy, Simon đã giục cô vào bệnh viện, nhưng tại đó Erin không chịu điều trị và đã bỏ đi. Theo bác sĩ, Erin không có bằng chứng lâm sàng hoặc sinh hóa nào về ngộ độc nấm Amanita hoặc nuốt phải chất độc hại khác. Sau này, khi xem xét lại bệnh án của Erin, các chuyên gia cho biết không có bằng chứng cho thấy cô bị bệnh cấp tính vào ngày 30/7 và cũng không được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào giữa năm 2023 như cô đã tuyên bố.

Các công tố viên cho rằng Erin đã tìm nấm mũ tử thần ở thị trấn Loch, cách Leongatha khoảng 30km. Erin thừa nhận đã tìm nấm, nhưng không phải loại nấm mũ tử thần.

Quá trình điều tra vụ việc, Bộ Y tế Úc đã kiểm tra tất cả cửa hàng tạp hóa Châu Á ở những vùng ngoại ô xung quanh và không thể xác định được nơi nào bán loại nấm như mô tả của Erin Patterson.

Về phần mình, Erin Patterson tuyên bố đây là tai nạn khủng khiếp ngoài ý muốn và cô không có ý định đầu độc, trong khi cảnh sát cũng không xác định được mục đích của Erin nếu quả thực cô định ra tay với những người bà con bên chồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang